leftcenterrightdel

Ông Lương Hữu Bẩm (83 tuổi) thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn cho biết, sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào kinh khủng đến vậy, không thể tưởng tượng được nước có thể dâng cao đến thế. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel

Anh Lương Hùng Vỹ, con trai ông Bẩm cho biết: “Gia đình tôi đã chủ động chuyển đồ đạc lên gác, vậy nhưng, lũ đến cao quá, chỉ trong thời gian ngắn nước đã ngập qua mái nhà gần 2m". Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel

Nhà anh Vỹ bị hỏng 5 tủ lạnh dùng để bán hàng, máy điều hòa và nhiều hàng hóa, vật dụng gia đình khác. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel
Ngổn ngang bùn đất tại cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Minh Chuẩn. Ảnh: Bùi Bình 

 

leftcenterrightdel

Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Minh Chuẩn cho biết, nước ngập qua tầng 1 của dãy nhà hai tầng, khi nước rút để lại lớp bùn có chỗ cao gần nửa mét. Ảnh: Bùi Bình

leftcenterrightdel
Bàn ghế lấm lem bùn đất, nhiều đồ dùng học tập hư hỏng. Ảnh: Bùi Bình  
leftcenterrightdel

Dãy nhà nấu ăn và ở của giáo viên, học sinh bị ngập, tủ lạnh và một số thiết bị điện phục vụ cho việc nấu ăn bán trú và đồ dùng bị hỏng, không sử dụng được nữa. Ảnh: Bùi Bình

leftcenterrightdel

Hiệu trưởng cũng cho biết, khó khăn lớn nhất lúc này là phải khắc phục hệ thống điện, nước bị hỏng. Nhanh nhất cũng phải đến ngày 23/9 mới đón học sinh vào học. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel

Theo ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Chuẩn, ngay sau khi nước sông rút, cấp ủy, chính quyền đã huy động lực lượng trong toàn xã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các khu vực trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã và dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị sập nhà, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống (hình ảnh tại trụ sở xã Minh Chuẩn). Ảnh: Bùi Bình  

leftcenterrightdel
Chồng hồ sơ, tài liệu của xã nhuộm màu nâu của bùn đất. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Máy Photocopy của xã bị ngâm trong nước. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Bùn đất bám lên tường, thiết bị, bàn ghế tại Bộ phận Một cửa xã Minh Chuẩn. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel

Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết: “Nước ngập gần nóc Trạm Y tế xã Minh Chuẩn khiến toàn bộ máy móc, trang thiết bị, đồ dùng y tế bị hỏng, sau khi nước rút, chúng tôi đã huy động 40 người dọn dẹp đồ đạc, bùn đất sớm đưa vào hoạt động để kịp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân". Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel

Gần 50ha lúa, ngô sắp trong thời kỳ thu hoạch bị chết lụi sau khi ngập nước. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel

Các đơn vị quân đội, công an đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác giúp Nhân dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel

Ông Đinh Khắc Yên, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết, để giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống, huyện đã huy động hàng nghìn cán bộ huyện, xã phối hợp với lực lượng công an, quân đội tới các địa điểm dọn dẹp bùn đất, thu dọn đồ đạc, khắc phục hậu quả. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel

Cán bộ các đơn vị thuộc huyện Lục Yên tham gia dọn bùn đất tại trường học. Ảnh: Bùi Bình 

leftcenterrightdel
Đơn vị viễn thông đang nỗ lực khắc phục sửa chữa. Ảnh: Bùi Bình 

Bùi Bình