Hôm 17/11, tòa nhà đã đổ sập xuống một ngôi nhà bên cạnh, khiến 2 người tử vong.

Đây là vụ sập tòa nhà thứ hai ở Thủ đô của Kenya chỉ diễn ra trong vòng một tuần.

"Tất cả là do tham nhũng. Bởi, không ai muốn "đụng" đến một tài sản như vậy khi chủ sở hữu được biết đến là những người có quyền lực, có tiền để hối lộ ở khắp nơi. Nhưng chúng ta thực sự cần phải sửa đổi", Njuguna Kawanjiku, Đại biểu Quốc hội của khu vực bầu cử Kiambaa tố cáo.

3 người khác đã được cứu sống từ đống đổ nát của ngôi nhà nằm cạnh tòa nhà bị sập ở Ruaka, thuộc Khu đô thị Nairobi.

Những vụ sập nhà nguy hiểm thường xuyên xảy ra ở Nairobi - nơi có nhu cầu nhà ở cao và các chủ đầu tư thường bỏ qua các quy định.

Sau khi 8 tòa nhà sụp đổ và giết chết 15 người ở Kenya vào năm 2015, Tổng thống nước này đã ra lệnh kiểm tra tất cả tòa nhà của đất nước để xác định có tuân thủ các quy định hay không. Theo Hội kiến trúc Kenya, 50% số công trình ở Nairobi không tuân theo quy chuẩn xây dựng.

Đức Anh