leftcenterrightdel
Nằm trên giường bệnh, bà Hoàng Thị Thắm (sinh năm 1962) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau sót, vì chỉ trong một đêm đã mất đi nhiều người thân trong gia đình. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
 Người quen đang chăm sóc bà cho biết, đêm qua, bà Thắm trằn trọc không ngủ được và luôn cảm thấy bất an. Đến khoảng 2h sáng, khi nghe tiếng nổ lớn như động đất bà vội ôm 2 cháu chạy ra ngoài nhưng đất vẫn lấp đến cổ. Bà bị thương ở phần mềm, 2 cháu bị thương nhẹ. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel
Không may mắn như vậy, con trai, mẹ chồng, em dâu và nhiều người thân của bà đã bị đất vùi lấp. Ảnh: Bùi Bình

leftcenterrightdel
 Ông Lã Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo sạt lở tại thôn Làng Át, xã đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
 Đến 16h30, đã tìm thấy thi thể của 6 người, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết, đã huy động 2 xe cứu thương, 4 máy xúc; 235 người ứng cứu, khắc phục hậu quả sạt lở tại thôn Át Thượng. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình có người chết mai táng và khắc phục hậu quả, khẩn trương ổn định đời sống. Ảnh: Bùi Bình

leftcenterrightdel
Xót xa cảnh nhà 5 người bị vùi lấp, hiện đã tìm thấy thi thể của 3 người, được đưa về Nhà văn hóa thôn, 2 người vẫn đang mất tích. Ảnh: Bùi Bình 

Bùi Bình