leftcenterrightdel
Đây là đám tang của một gia đình 5 người tử vong trong vụ lở đất tại thôn Làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra ngày 10/9. Các nạn nhân gồm: Ông, bà, bố, mẹ và một bé gái 12 tuổi. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Hàng trăm người đến viếng khiến ngõ nhỏ dẫn vào nhà chật kín. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
 Trong nhà, trên bàn thờ là di ảnh của các nạn nhân nghi ngút khói hương. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
 Chịu nỗi đau mất mát quá lớn, nhiều người thân trong gia đình đã không kìm được nước mắt. Ảnh: Bùi Bình
leftcenterrightdel
Theo ghi nhận, chiều 18/9, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã đến phúng viếng, thắp nhang, gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình, mong nén đau thương để tiếp tục lao động sản xuất. Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Ông Hoàng Văn Tuấn, đại diện gia đình cho biết: “Nỗi đau của gia đình không từ nào diễn tả được. Nững ngày qua, chúng tôi nén đau thương để an táng cho người đã khuất, đến hôm nay, sau 8 ngày xảy ra sự việc, gia đình mới tổ chức đám tang". Ảnh: Bùi Bình 
leftcenterrightdel
Ông Tuấn cũng cho biết, từ khi xảy ra sự việc gia đình đã nhận được sự quan tâm động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát của chính quyền địa phương các cấp, các nhà hảo tâm từ nhiều nơi. Ảnh: Bùi Bình  

 

leftcenterrightdel
Cháu Hoàng Trọng Diệp, người thân duy nhất trong gia đình nghẹn ngào trong nước mắt kể: “Khi nghe tin gia đình gặp nạn cháu đau đớn vô cùng, chỉ sau một đêm mà ông bà, bố mẹ và em gái đã không còn. Sau khi lo xong việc gia đình cháu mong muốn tiếp tục trở lại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao (Diệp đang thực hiện nghĩa vụ tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái - PV). Ảnh: Bùi Bình 

 

leftcenterrightdel

Được biết, theo phong tục của người địa phương, tùy hoàn cảnh, có thể an táng người chết xong mới tổ chức đám (trong hình: Quan tài làm bằng giấy, sau khi kết thúc lễ tang sẽ được mang đi đốt). Ảnh: Bùi Bình

Bùi Bình