Ông Niersbach thừa nhận rằng một phần của giải thưởng nổi tiếng đã biến mất trong buổi tiệc hoang dã ở Berlin khi tuyển Đức mừng công chức vô địch World Cup thứ tư của họ sau ba lần lên ngôi trong các năm 1954, 1974 và 1990.

Die Mannschaft được người hâm mộ chào đón tưng bừng ở thủ đô, nhưng lễ kỷ niệm sau đó đã có một chút ngoài tầm kiểm soát.

"Chẳng biết lúc nào, một mảnh nhỏ của chiếc cúp World Cup của chúng tôi đã bay vèo ra. 

Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi có chuyên gia có thể sửa chữa nó. Chúng tôi đã điều tra xem ai là tác nhân gây hư hỏng chiếc cúp, nhưng cuộc điều tra đã kết thúc mà không có kết quả", Niersbach nói với  tờ Die Welt.

Theo TNO