Con số này tăng lên gần 4 lần so với thống kê ban đầu là chỉ có gần 200 người.

Tuy nhiên, người phát ngôn của cảnh sát Ruwan Gunasekera phủ nhận sự thất bại trước việc số người chết và bị thương tăng cao tại ba nhà thờ và 4 khách sạn hôm Chủ nhật.

Vụ tấn công này được cho là vụ bạo loạn đẫm máu nhất tại Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc cách đây hơn 10 năm.

Một nguồn tin từ chính phủ cho biết, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đang ở nước ngoài lúc xảy ra các vụ tấn công. Ông đã lập tức về nước và  triệu tập một cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia vào sáng sớm 22/4.

Dự kiến, Thủ tướng Ranil Wickremesingh cũng sẽ tham dự cuộc họp này.

Theo Hà Thu/Tiền Phong