Vào khoảng 1giờ 30 phút ngày 23/5, tại bản Phiêng Ban 1, thị trấn huyện Bắc Yên, huyện Bắc Yên đã xảy ra vụ ốp mìn vào nhà dân rất manh động.

Ngay sau tiếng nổ chát chúa xảy ra đánh thức cả khu dân cư, đông đảo người dân ùa ra thì phát hiện vị trí tiếng nổ từ hộ gia đình nhà ông Hoàng Văn Công và bà Nguyễn Thị Chuyên tại bản Phiêng Ban 1, thị trấn Bắc Yên.

Người dân đã kịp thời báo cho cơ quan công an và giải cứu nạn nhân ra ngoài. 

Rất may không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị hủy hoại và người dân hoảng loạn sợ hãi.

Theo ông Nguyễn Công Chức, anh trai bà Chuyên: “Sau tiếng nổ, tôi chạy sang thì thấy nhà cô Chuyên mù mịt khói đen và mùi khét lẹt của thuốc mìn bốc ra. Cả gia đình cô ấy hoảng loạn gào thét sợ hãi. Rất may mắn là vụ nổ đã không gây ra thiệt hại về người, nhưng cả 2 lớp cửa sắt và cửa kính, cùng xe máy đều hư hại nặng”.

Phía trước nhà ông Công, bà Chuyên bị ốp mìn đang được Công an huyện Bắc Yên điều tra làm rõ. Ảnh: ND

Được biết, ông Công làm nghề xe ôm ở thị trấn, còn bà Chuyên làm giáo viên ở một trường tiểu học cách nhà hơn 10km. Từ trước đến nay gia đình chưa hề xảy ra mâu thuẫn với ai.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và Công an huyện Bắc Yên đã kịp thời tới hiện trường để xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng gây ra vụ nổ trên.

Nam Dũng