9 xe hoa được trang trí lộng lẫy và tạo hình công phu với các biểu tượng nổi bật đại diện cho các quốc gia tham dự DIFF, cùng gần 150 nghệ sỹ quốc tế và các nghệ sỹ Việt Nam; đã khiến đường phố Đà Nẵng sáng bừng, rộn ràng không khí mới.

Khởi hành từ công viên Sun World Danang Wonders, đoàn xe hoa và các nghệ sỹ đã kéo bước chân du khách và người dân xuống các con phố, để cùng tưng bừng hòa vào không khí hội hè, làm nên một lễ hội đường phố lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.


9 xe hoa - điểm nhấn nổi bật trong Lễ hội đường phố DIFF 2017, mà mỗi xe hoa là hình ảnh thu nhỏ của một quốc gia. Xe hoa của Vương quốc Anh là sự kết hợp độc đáo của 4 biểu tượng đặc trưng của đất nước này, gồm: Tháp đồng hồ Elizabeth (tên mới của tháp Big Ben-PV), cầu tháp London, xe bus hai tầng và sông Thames. Xe hoa của Nhật Bản mang hai biểu tượng nổi tiếng nhất của xứ sở mặt trời mọc là hoa anh đào và cổng Torii…

Khó có thể nói xe hoa nào đẹp nhất, bởi kỹ thuật dựng mô hình chuẩn đến từng chi tiết, sự sáng tạo trong tạo dựng mô hình cùng những hiệu ứng ánh sáng hiện đại khiến mỗi xe hoa trở thành một tác phẩm nghệ thuật di động độc đáo trên đường phố Đà Nẵng.


Theo đạo diễn Lê Quý Dương: “Các xe hoa khi trước khi được chính thức diễu hành đã được Đại sứ quán các nước tham gia DIFF 2017 phê duyệt. Do đó, những mô hình trang trí trên xe hoa của mỗi nước, từ kèn sừng của Thụy Sỹ hay Vạn lý trường thành của Trung Quốc… đều đã được chuẩn bị tạo hình rất kỹ lưỡng”.

Còn nghệ nhân Văn Tòng, người trực tiếp tạo nên các mô hình xe hoa này cho hay, những mô hình trang trí, màu sắc trên các xe hoa đã được chúng tôi thực hiện theo màu cờ của chính quốc gia đó. Từ việc lên bản thiết kế, sau đó nghiên cứu phải mất đến hàng tháng và đến khi đưa ra sản phẩm là cỡ hơn 2 tháng”.


Mỗi xe hoa không chỉ là một tác phẩm của sự kỳ công mà còn là một sân khấu nhỏ. Ở đó, các nghệ sỹ quốc tế đến từ Ukraine trong những trang phục vũ hội rực rỡ đã cống hiến những màn biểu diễn nghệ thuật đẹp và ấn tượng. Đoàn nghệ thuật Trung Quốc đem đến cho khán giả màn múa lân hết sức hoành tráng. Trong khi đó, các nghệ sỹ Việt Nam trên hai xe hoa đại diện cho Việt Nam và Đà Nẵng lại thu hút sự chú ý của khán giả đường phố với trang phục áo dài truyền thống duyên dáng và những màn múa được dàn dựng khá công phu.


Tại mỗi điểm dừng như Tượng đài 2/9; Ngã 3 đường 2/9 và bờ sông Hàn; Khu công viên dọc bờ sông đường Bạch Đằng (đối diện chợ Hàn); đối diện KS Novotel; Công viên phía bắc cầu Sông Hàn; Đoạn giao Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ; khu vực cầu tình yêu - tượng cá chép hóa rồng… đoàn diễu hành đã nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của du khách và người dân TP Đà Nẵng khi các nghệ sỹ xuống đường để giao lưu với khán giả.


Du khách và nghệ sỹ cùng nhảy múa trên đường phố, trước sân khấu lộng lẫy là các xe hoa. Những vũ điệu cuồng nhiệt, những nụ cười giòn tan… tất cả đã làm nên một lễ hội đường phố rộn ràng, náo nhiệt chưa từng có tại TP bên sông Hàn.

Anh Cavesto Reedux - nghệ sĩ Ukraine chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi chúng tôi được hòa trong không khí vui tươi cùng người dân địa phương. Chưa bao giờ tôi thấy vui và ấn tượng đến thế. Người dân Đà Nẵng rất thân thiện, du khách hào hứng”.


Chị Nguyễn Hoài Thương đến từ Hà Nội cười tươi: “Quả thực, tôi chưa từng được chứng kiến một lễ hội đường phố nào náo nhiệt và vui vẻ thế. Tôi đã có được những tấm hình đẹp với đoàn nghệ sỹ Ukraine. Đây là một kỷ niệm tuyệt vời ở Đà Nẵng. Mong là năm sau Đà Nẵng sẽ tiếp tục những sự kiện như thế này”.

Đêm Đà Nẵng sáng bừng. Không khí lễ hội đã khiến cả TP không ngủ. Và người dân cũng như du khách lại háo hức chờ đợi để thức cùng Đà Nẵng vào đêm nay (6/5), là đêm diễu hành thứ 2 của Lễ hội đường phố DIFF 2017.

Ngọc Phó