Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Nhandaoonline.vn
Chủ nhật, 10/07/2022 - 19:50
Chiều 9/7, tại thôn Đồn Điền, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá cấp Quốc gia Căng Bắc Mê (giai đoạn 1).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu tới dự Lễ khánh thành

Các đại biểu tham quan Khu trưng bày, giới thiệu về Căng Bắc Mê và công trình bảo tồn, tôn tạo Căng Bắc Mê mới hoàn thành

Đoàn công tác trao, tặng quà đến gia đình bà Khấu Thị Đẹp

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Bùi Thị Hòa nghe giới thiệu về Căng Bắc Mê

Các đại biểu tham quan khu di tích

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang hỏi thăm, động viên bà con các dân tộc

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác tham gia Lễ khánh thành và trao nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy cho gia đình bà Khấu Thị Đẹp, hộ nghèo thôn Bản Khén, xã Lạc Nông (Bắc Mê), tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì dân tộc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khi mùa Xuân về, Hà Nội lại khoác lên mình một tấm áo mới với muôn màu sắc hoa. Những câu chuyện Tết bắt đầu từ các làng hoa ven sông Hồng. Ở đó, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và hoa Tây Tựu lặng lẽ góp nhịp, tạo nên mạch Xuân bền bỉ của đất kinh kỳ.
Hải Lương
(Thanh tra) - Mỗi năm, khi phố phường bắt đầu rộn ràng sắc xuân, người Việt lại chuẩn bị cho một nghi lễ quen thuộc: Cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp.
Bảo Anh
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Thanh Lương
Trần Kiên
T.Vân
Trang Anh
Theo TTXVN
Hải Lương
Thượng tá, TS Hà Sơn Thái, Phó Trưởng phòng Khoa học quân sự, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Bảo Anh
Đông Hà - Thanh Hoa
Hoàng Hưng
Thiên Tâm
Hương Giang
Cảnh Nhật
T. Minh