Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/05/2014 - 09:55
(Thanh tra)- Đó là sự việc đau lòng xảy ra đối với Khaled Boucif- cựu Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Bnoud (tỉnh El Bayadh, Tây Bắc Algeria), người vừa mãn hạn 9 tháng 17 ngày tù giam, vì tội đã dám “tố” quá nhiều sai phạm, tham nhũng của các cấp chính quyền thị trấn Bnoud. Điều này đã cho thấy phần nào thực trạng tham nhũng đang “điều hành” các cấp chính quyền ở địa phương này.
Ông Khaled Boucif. Ảnh: elwatan
“Tố tham nhũng là một hành động bình thường của mọi công dân. Khi còn là Ủy viên, rồi lên đến chức Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Bnoud, tôi luôn tìm mọi biện pháp để tố các hành vi tham nhũng. Hành động đó của tôi đã phải “trả giá” bằng 9 tháng 17 ngày tù giam, nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc vì những hành động chống tham nhũng của tôi. Cuối cùng, tôi đã chiến thắng” - ông Khaled Boucif đã chia sẻ như vậy ngay trong một buổi tiếp xúc với báo chí, khi vừa mãn hạn tù.
Ông Khaled Boucif bị cơ quan tư pháp của thị trấn Bnoud kết án vì đã lưu giữ quá nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ rõ ràng về tình trạng tham nhũng tại thị trấn này. Ông bị giám sát từ ngày 30/5/2013, và rồi nhanh chóng bị tước bỏ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Bnoud, sau đó bị đưa ra xét xử và bị kết án 9 tháng 17 ngày tù giam vì tội “chống đối các cấp chính quyền của thị trấn và của tỉnh El Bayadh”.
Theo cáo trạng, ông Khaled Boucif bị cáo buộc đã lạm dụng lòng tin, có những hành động sai trái, không đúng quy định đối với một công chức, đồng thời đã thu thập trái phép tài liệu của HĐND thị trấn Bnoud.
Trên thực tế, những tài liệu, hồ sơ mà ông Khaled Boucif thu thập được lại là những bằng chứng xác đáng tố cáo những hành vi tham nhũng đang diễn ra thường xuyên tại thị trấn Bnoud, một thị trấn nhỏ mà phần lớn quan chức chính quyền là người ở địa phương khác được điều chuyển đến đây.
“Rất nhiều quan chức chính quyền bị tôi tố tham nhũng đều có 1 điểm chung, đó là họ muốn ‘khử” tôi. Trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng, đã có rất nhiều bức thư nặc danh được gửi tới Viện Kiểm sát thị trấn Bnoud và tỉnh El Bayadh, trong đó họ vu khống tôi vào những việc mà tôi không hề hay biết, không bao giờ làm. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, những lá thư nặc danh này lại “phát huy” hiệu quả bởi sự giúp sức của nhiều quan chức biến chất làm trong ngành Tư pháp ở cả cấp thị trấn, cấp tỉnh, thậm chí cả cấp Chính phủ. Hậu quả là tôi đã bị lĩnh án”, ông Khaled Boucif cay đắng nói.
Chia sẻ về những vụ án tham nhũng mà mình đã tố với cơ quan tư pháp, ông Khaled Boucif khẳng định vẫn còn giữ đầy đủ hồ sơ, tư liệu về những vụ việc tham nhũng đó, nhưng vì quá nhiều nên không thể nhớ chính xác từng vụ việc hoặc thời điểm nếu không mở tài liệu ra xem. Tuy nhiên, có một vài vụ mà ông vẫn rất nhớ. Chẳng hạn vụ tố tham nhũng đầu tiên, diễn ra vào tháng 7/2008. Khi đó, chính quyền thị trấn Bnoud đã triển khai chính sách thưởng cho cán bộ, công nhân viên chức. Trong bản kê khai danh sách những người được thưởng, ông Khaled Boucif phát hiện ra rất nhiều người là anh em, họ hàng, bạn bè thân thiết của các quan chức địa phương, nhưng họ lại không hề làm việc trong các cấp chính quyền. Thậm chí, trong danh sách có cả tên của những người không phải là công dân của thị trấn Bnoud. Vụ việc đã được ông Khaled Boucif tố có với cơ quan chức năng, nhưng sau mấy tháng điều tra, họ đưa ra kết luận, bản danh sách đó có… gian lận. Thế nên, chính quyền thị trấn Bnoud vẫn chi thưởng theo danh sách đó, và hậu quả, hơn 1,2 triệu dinar (khoảng 15.200 USD) đã bị chi trái phép.
Tháng 10/2008, sau khi bị mấy đợt lũ lụt hoành hành, thị trấn Bnoud được xếp trong danh sách những địa phương cần được cứu trợ khẩn cấp. Khi đó, một Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Bnoud đã được cử đi nhận hàng cứu trợ của tỉnh và của Chính phủ. Thế nhưng, ông Khaled Boucif phát hiện ra số lượng hàng phát cho người dân ít hơn rất nhiều so với số lượng hàng nhận từ tỉnh và Chính phủ. Ông đã tố vụ này lên chính quyền cấp tỉnh. Sau hơn 1 năm điều tra, đến tháng 1/2010, cảnh sát điều tra bất ngờ ra kết luận, khẳng định, không có hành vi tham nhũng, biển thủ trong công tác cứu trợ người dân bị lũ lụt ở thị trấn Bnoud hồi tháng 10/2008. Thậm chí, bản kết luận này còn khẳng định, gia đình ông Khaled Boucif cũng nằm trong diện được nhận trợ cấp, nên không được… tố cáo nữa.
Tháng 7/2010, ông Khaled Boucif tiếp tục tố hành vi tham nhũng, biển thủ thông qua việc tăng khống giá thành mua ô tô 30 chỗ ngồi hiệu Mitsubishi của chính quyền thị trấn Bnoud. Theo ông Khaled Boucif, chiếc xe này bị mua đắt hơn giá thị trường tại thời điểm đó khoảng 3 triệu dinar (khoảng 38.000 USD). Thế nhưng, vụ việc này cũng một lần nữa bị “chìm xuồng”.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
Hương Giang
Thái Minh
Hương Giang
Thanh Nhung
Đan Quế
Thanh Nhung
Thái Hải
Lan Anh
Thanh Hoa
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh - Lan Anh