Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cho nghỉ không lương vì dám “tố” tham nhũng

Thứ ba, 24/06/2014 - 08:16

(Thanh tra)- Cho nghỉ phép nhưng không được hưởng lương, nếu vẫn cố tình đến cơ quan thì không giao cho bất cứ việc gì và cũng không trả lương. Đó là những gì đang diễn ra trong suốt 2 năm qua đối với bà Lan Yuefeng - cựu Trưởng khoa Siêu âm hình ảnh, Bệnh viện (BV) TP Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Bà Lan Yuefeng đứng trước cửa BV TP Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, nơi bà được cho nghỉ không lương chỉ vì dám tố cáo tình trạng tham nhũng ở đây. Ảnh: AFP

Lý do là, bà Lan Yuefeng đã dám công khai tiết lộ những hành vi tham nhũng động trời, đang ngày đêm diễn ra tại BV.

Trong suốt 2 năm qua, bà Lan Yuefeng đã phải một mình chống lại những người đồng nghiệp, chống lại cấp trên.

Theo bà Lan Yuefeng, những hành vi tham nhũng đang không chỉ “tàn phá” BV TP Miên Dương mà nó như một “đại dịch” diễn ra ở rất nhiều các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn Trung Quốc, đã và đang trở thành một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng bạo lực của người dân nói chung và của người bệnh nói riêng nhằm vào các nhân viên y tế.

“Người ta yêu cầu bạn phải mua một cái máy kích thích tim mà bạn chẳng hề có nhu cầu dùng đến, hoặc người ta yêu cầu bạn phải nhập viện trong khi bạn chỉ bị một bệnh rất nhẹ là… đau họng. Rồi các bác sĩ thoải mái kê đơn thuốc cho bệnh nhân mà trong đó có quá nhiều loại thuốc vô bổ. Hay BV bắt bệnh nhân phải thực hiện những dịch vụ, xét nghiệm không cần thiết… Tôi không thể chấp nhận điều đó, và tôi đã đứng lên công khai những vụ việc này cho mọi người được biết”, bà Lan Yuefeng đã chia sẻ như vậy trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên của nhiều hãng thông tấn trong và ngoài Trung Quốc. “Tình trạng này diễn ra rất phổ biến tại BV TP Miên Dương. Thật là đáng buồn” - bà Lan Yuefeng thở dài.

Mặc dù bị cho nghỉ không lương, nhưng hàng ngày, trong suốt 2 năm qua, bà vẫn đều đặn đến BV như vẫn đang đi làm bình thường, dù không có lương. Chính vì điều này mà giới truyền thông địa phương đã đặt cho bà một biệt danh: “Bác sĩ hành lang”.

Không được làm việc, nhưng vẫn đến cơ quan, đó là trách nhiệm của bà Lan Yuefeng, nhưng với các đồng nghiệp khác, thì việc này trở thành “chướng tai, gai mắt” đối với họ. Tất cả các đồng nghiệp đều tìm mọi cách để “tẩy chay” bà, thậm chí, họ còn không muốn nhìn thấy bà bén mảng đến BV. Chính vì thế, mới đây, trong một cuộc họp nội bộ, các bác sĩ đồng nghiệp và giới lãnh đạo BV đã thông qua quyết định sa thải bà Lan Yuefeng mà không cần đưa ra lý do.

Không lo ngại trước quyết định sa thải, bà Lan Yuefeng cho biết, bà chỉ lo ngại khi những hành vi tham nhũng xảy ra trong các cơ sở y tế Nhà nước đã và đang là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng bạo lực trong BV.

Có thể kể ra một vài ví dụ. Hồi tháng 4 vừa qua, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vì quá tức giận do bị các bác sĩ phẫu thuật nhầm, nên đã cầm dao đâm chết 1 bác sĩ ở một BV thuộc tỉnh Giang Tô (miền Đông, Trung Quốc). Hay 3 tháng trước đó, một người đàn ông đã bị kết án tử hình vì giết chết 1 bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng ở BV thuộc tỉnh Chiết Giang (phía Đông, Trung Quốc), điều trị không đến nơi đến chốn do bệnh nhân không có tiền.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội BV Trung Quốc, chỉ trong năm 2012, gần 2/3 BV ở Trung Quốc để xảy ra tình trạng bạo lực giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Bình quân, mỗi BV xảy ra 27 vụ bạo lực, trong đó nhiều vụ bệnh nhân còn đe dọa sẽ “xử tử” y tá, bác sĩ.

Còn theo ông Yanzhong Huang, chuyên gia nghiên cứu về hệ thống y tế Trung Quốc, chi phí điều trị y tế đang ngày một tăng cao ở Trung Quốc cũng là nguyên nhân gây nên sự bất bình trong phần đông người bệnh. Sở dĩ chi phí này tăng nhanh ở Trung Quốc là do có tới 90% nguồn ngân sách của các BV trông chờ từ nguồn lợi nhuận bán thuốc các dịch vụ y tế. “Vì thế, các cơ sở y tế đều “nhăm nhăm” tối đa hóa lợi nhuận của họ bằng cách tăng lợi nhuận bán thuốc và các thiết bị điều trị y tế”, ông Yanzhong nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề kê đơn thuốc, bà Lan Yuefeng cho rằng, hầu hết các bác sĩ khó cưỡng lại được khoản “hoa hồng” kếch sù mà các tập đoàn dược phẩm trích thưởng cho các bác sĩ. Vì thế, việc kê thêm các loại thuốc vô bổ đã trở thành “thói quen” của không ít bác sĩ.

“Tôi đã từng nói với các đồng nghiệp cũng như lãnh đạo cấp trên của tôi ở BV, rằng tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi muốn để cho mọi người hiểu rằng, tôi không thể nào bán y đức của mình, mặc dù tôi biết rằng, y đức của nhiều bác sĩ khác có cái giá rất “khủng” do các tập đoàn dược phẩm, thiết bị y tế chi trả”, bà Lan Yuefeng kể lại.

Thậm chí, theo tiết lộ của bà Lan Yuefeng, nhiều bác sĩ thuyết phục bệnh nhân theo kiểu “khủng bố”, khi hỏi thẳng bệnh nhân: Cái gì quan trọng nhất với quý vị, tiền hay mạng sống?

Nhật Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm