Theo dõi Báo Thanh tra trên
Việt Tùng
Chủ nhật, 22/02/2026 - 06:35
(Thanh tra) - Sau cơn mưa lũ lịch sử quét qua nhiều địa bàn của Khánh Hòa, khi những nền nhà còn trơ bùn đất và nỗi lo mưu sinh chưa kịp nguôi, “Chiến dịch Quang Trung” đã được triển khai thần tốc. Những bước chân bộ đội, công an vượt suối băng rừng, dựng lại mái ấm cho dân, mang theo hơi ấm nghĩa đồng bào.
Hình ảnh chuyên của các chú bộ đội trở thành thợ xây giúp dân. Ảnh: VT
Nhớ buổi sớm ở xã Tây Khánh Sơn, sương núi còn bảng lảng. Trên những nền đất vừa bị lũ cuốn trôi mái ấm, tiếng xẻng, tiếng bay xây đã vang lên rộn ràng. Những người lính Vùng 4 Hải quân có mặt từ rất sớm, bắt tay vào dựng lại những bức tường mới cho bà con.
Bùn đất còn lổn nhổn, nền nhà chưa kịp khô, nhưng từng tốp chiến sĩ nhanh chóng chia việc: người san nền, người trộn hồ, người đo đạc, dựng khung. Mồ hôi thấm ướt quân phục, bùn non bám đầy ống quần, song không một ai dừng tay. Nhịp lao động khẩn trương, dồn dập ấy khiến nhiều người liên tưởng đến khí thế thần tốc của nghĩa quân Quang Trung năm xưa - cũng là tinh thần quyết liệt, vì Nhân dân, nhưng trong một “trận tuyến” rất khác của thời bình.

Tinh thần khẩn trương thấy qua bức ảnh bộ đội giúp dân xây dựng lại nhà sau lũ. Ảnh: VT
Đại tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân, người trực tiếp chỉ đạo xây dựng nhà tại thôn Tà Giang 2 (xã Tây Khánh Sơn), chia sẻ mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ là một công trình dân sinh. “Đó là, trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Ai cũng mong người dân sớm có mái ấm để ổn định cuộc sống, có nơi sum họp gia đình khi Tết đến”, ông nói.
Dưới ánh nắng hửng lên sau lũ, từng viên gạch được chuyền tay, từng bức tường dần hiện hình. Không ai đếm ngày công, không ai so đo vất vả; tất cả cùng hướng về mục tiêu chung: Nhanh nhất nhưng phải vững chắc nhất để người dân sớm an cư.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Biên (Lữ đoàn 162), trưởng nhóm thợ xây tại khu vực Tây Khánh Sơn kể, anh đã xung phong tham gia ngay khi đơn vị phát động hỗ trợ người dân bị sập nhà. “Trước khi nhập ngũ, tôi từng theo bố đi phụ xây, nên có chút kinh nghiệm. Nhưng điều thôi thúc nhất vẫn là nhìn cảnh bà con mất nhà cửa, mình không thể đứng ngoài”, anh chia sẻ.

Nhộn nhịp trên công trình giúp dân có lại nhà mới sau lũ lụt. Ảnh: VT
Về vùng rốn lũ Diên Điền, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Khi lũ cuộn về trong đêm, họ là những người dấn thân vào dòng nước xiết, gõ cửa từng nhà, cõng từng cụ già, bế từng em nhỏ đến nơi an toàn. Khi nước rút, bùn đất còn ngổn ngang, họ lại tiếp tục có mặt trên từng con hẻm, từng nền nhà đổ nát, không quản nắng gắt hay đôi tay phồng rộp, chung tay dọn dẹp, dựng lại từng bức tường, từng mái nhà cho dân.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, ở thôn Tây 4, xã Diên Điền, vẫn chưa giấu được xúc động khi nhắc đến những ngày sau lũ. “Nhà tôi bị sập hoàn toàn, chỉ còn trơ nền đất. Tôi nghĩ không biết bao giờ mới làm lại được. Vậy mà chỉ vài ngày sau, các anh công an đến hỗ trợ dựng nhà mới. Nhìn nhà mới, tôi cứ ngỡ như đang mơ”, bà chia sẻ.

Chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa hoá mình thành những phụ hồ để giúp dân sớm có nhà mới. ẢNH: VT
Vợ chồng anh Trần Văn Sao và chị Nguyễn Thị Luyến rời quê Ninh Bình vào xã Tây Khánh Sơn lập nghiệp đã gần 10 năm. Bao năm chắt chiu mới dựng được căn nhà nhỏ giữa vùng núi. Vậy mà lũ dữ đã cuốn phăng tất cả chỉ trong một đêm. Anh chị chia sẻ, sau lũ tưởng như tương lai đã theo dòng nước trôi đi. Rồi khi nghe tin tỉnh hỗ trợ kinh phí, bộ đội sẽ về giúp dựng lại nhà, niềm hy vọng được thắp sáng trở lại. “Trong lúc khó khăn nhất, chính quyền và bộ đội đã ở bên chúng tôi. Có căn nhà mới, gia đình tôi có thêm động lực để bắt đầu lại”, anh Sao nghẹn giọng.
Cũng như gia đình anh Sao, căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Tấn Lanh ở thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Lạc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Để giúp gia đình anh dựng lại mái ấm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an xã Diên Lạc tất bật vận chuyển vật liệu từ điểm tập kết cách nơi dựng nhà hơn một cây số. Con đường nhỏ lầy lội sau lũ, các chiến sĩ phải dùng xe rùa đẩy từng bao xi măng, từng viên gạch, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. “Nhờ các anh, chúng tôi có thêm niềm tin để xây dựng lại cuộc sống”, anh Lanh xúc động nói.

Nhiều chiến sĩ công an, dân phòng không khác gì thợ xây chuyên nghiệp. ẢNH: VT
Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh đã huy động đồng loạt các lực lượng quân đội, công an, mặt trận và chính quyền địa phương cùng chung tay dựng lại nhà cho người dân sau lũ.
Xuân này, trên những vùng đất từng hoang tàn sau lũ, mái nhà từ những "viên gạch tình nghĩa mang khói bếp bay lên với tiếng cười trẻ nhỏ. Sau bùn đất và mất mát, mùa Xuân đã nảy mầm từ chính những bàn tay sẻ chia, từ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” được viết nên bằng mồ hôi, nghĩa tình.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau cơn mưa lũ lịch sử quét qua nhiều địa bàn của Khánh Hòa, khi những nền nhà còn trơ bùn đất và nỗi lo mưu sinh chưa kịp nguôi, “Chiến dịch Quang Trung” đã được triển khai thần tốc. Những bước chân bộ đội, công an vượt suối băng rừng, dựng lại mái ấm cho dân, mang theo hơi ấm nghĩa đồng bào.
Việt Tùng
(Thanh tra) - Xuân Bính Ngọ 2026 về với Điện Biên trong niềm hân hoan của hàng chục nghìn hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khi được an cư trong những ngôi nhà kiên cố. Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã thắp lên mùa xuân ấm áp, bền vững nơi miền biên viễn Tổ quốc.
Trần Kiên
Trọng Tài
Minh Tân - Vũ Linh
T. Minh
Trung Hà
Minh Nghĩa
Việt Tùng
Trọng Tài
Vương Đình Tuệ
Thanh Lương
Đăng Tân
Hải Hà
B.S
Thanh Lương
Đăng Tân
(Theo TTXVN/Vietnam+)