Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/08/2013 - 11:07
(Thanh tra) - Trong ngày xét xử đầu tiên (hôm qua, 22/8), chính trị gia "bị thất sủng" Bạc Hy Lai đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc cũng như phản bác lại mọi lời khai trước đó.
Quang cảnh phiên tòa ngày xử án đầu tiên, 22/8. Ảnh: AFP

Thành phần tham dự tòaPhiên tòa có tổng cộng có 110 người tham dự, trong đó có 5 thành viên của gia đình ông Bạc, 2 người bạn của ông, 19 nhà báo...Thẩm phán chủ trì là ông Wang Xuguang, Phó Chánh án Tòa án Trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.Bản cáo trạngÔng Bạc Hy Lai bị buộc tội nhận 21,79 triệu nhân dân tệ (tương đương với 3,56 triệu USD) tiền hối lộ từ 2 doanh nhân ở thành phố Đại Liên là tỷ phú Từ Minh và Đường Tiêu Lâm.Theo các công tố viên, ông Bạc đã nhận hối lộ trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua người vợ là Cốc Khai Lai và con trai của ông là Bạc Qua Qua. Các nhà phân tích cho rằng, đây là lần đầu tiên con trai Bạc Qua Qua chính thức liên quan đến vụ bê bối.Ông Bạc còn bị cáo buộc đã chuyển một khoản thanh toán 800.000 USD từ quỹ của thành phố vào quỹ cá nhân cùng với sự giúp đỡ của vợ.Bản cáo trạng cũng tập trung vào việc lạm dụng quyền lực của ông xung quanh vụ vợ ông - bà Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood. Thêm nữa, ông còn bị cáo buộc tham nhũng 5 triệu nhân dân tệ công quỹ từ chính quyền TP Đại Liên vào năm 2002.Hình ảnh ông Bạc Hy Lai trong phòng xử ánTrong những hình ảnh đầu tiên xuất hiện tại phiên toà, ông Bạc - chính trị gia "ngã ngựa" xuất hiện với vẻ ngoài bình tĩnh và hoàn toàn tỉnh táo.Ông Bạc không bị còng tay, mặc áo sơ mi trắng. Ảnh: AFPBạc Hy Lai phủ nhận những cáo buộcTrước khi bắt đầu trình bày, ông Bạc Hy Lai bày tỏ: "Tôi hy vọng các thẩm phán sẽ cố gắng xem xét và nhìn nhận vụ án này một cách công bằng và công minh theo pháp luật của đất nước".Sau đó, bên công tố chuyển sang các cáo buộc hối lộ khi đề cập đến một trong các khoản hối lộ đưa ra chống lại ông. Tận dụng triệt để lợi thế của "phiên tòa mở", ông Bạc đã phủ nhận hoàn toàn khoản hối lộ bên công tố đưa ra, cũng như phản bác lại lời khai trước đó, mà theo ông đó là những lời khai không đúng sự thật vì chịu áp lực quá lớn. Điều này đã gây bất ngờ đối với tất cả mọi người tham gia phiên tòa.Ông Bạc cho biết: "Đường Tiêu Lâm đã tố cáo tôi nhận ba khoản hối lộ - điều này chắc chắn không xảy ra. Anh ta có nhờ tôi giúp anh ta sắp xếp một vài vụ việc và tất cả đều được thực hiện theo thủ tục. Không có gì mờ ám ở đây cả”. Nhân chứng là một "con chó điên"Phiên tòa buổi chiều trở nên căng hơn khi ông Bạc đã phản ứng giận dữ thái quá đối với các nhân chứng chống lại ông.Khi các công tố viên đọc lời khai của doanh nhân Đường Tiêu Lâm (không có mặt tại tòa), thừa nhận đã hối lộ ông Bạc với số tiền lớn, ông Bạc đã mất bình tĩnh và thô bạo gọi Đường Tiêu Lâm là "một con chó điên cắn xé mọi thứ" cũng như cho rằng bằng chứng của Đường Tiêu Lâm không hề đáng tin bởi vì đối tượng này chỉ cố gắng “dối trá” để giảm án.Sau khi bị thẩm phán cảnh cáo không được đưa ra nhận xét phỉ báng, ông Bạc đã gọi nhân chứng Đường Tiêu Lâm là một kẻ “bán linh hồn của mình". Hành động của Đường Tiêu Lâm là một sự sỉ nhục đối với sự thiêng liêng của phòng xử án. Ông Bạc cũng nói rằng, trước đây vì quá nhiều áp lực nên ông đã thừa nhận các cáo buộc hối lộ. Tuy nhiên, thực sự không có chuyện đó xảy ra.Người vợ “lố bịch” và “tâm thần bất thường”Những “mỹ từ” trên do chính ông Bạc gán cho người vợ yêu quý của mình, bà Cốc Khai Lai, sau khi các công tố viên cung cấp cho tòa lời khai của bà Cốc nhằm chống lại ông.Trong lời khai của mình, bà Cốc đã thừa nhận nhiều lần lấy tiền từ két tại các nhà ở Đại Liên, Thẩm Dương và Trùng Khánh, két mà chỉ bà Cốc và ông Bạc có thể mở được. Bà cho biết các khoản tiền này để chu cấp cho việc học bên Anh của cậu con trai.Nhưng, chồng bà, ông Bạc Hy Lai đã gọi những lời khai đó thật “nực cười” khi bà Cốc thậm chí không thể chứng minh số tiền đã lấy từ những két. Ông Bạc cũng phản bác lại lời khai của bà Cốc bằng việc đặt câu hỏi: Liệu bà ta có nhớ khoản tiền đó là bao nhiêu?Căng thẳng tăng thêm khi luật sư của ông Bạc nói rằng bà Cốc Khai Lai "tâm thần không bình thường" và do đó, những lời nói của bà Cốc không thể tin được.Tuy nhiên, sự bào chữa phía luật sư không thuyết phục được thẩm phán. Thẩm phán cho biết rất nhiều nhân chứng đã chứng thực lời khai của bà Cốc, vì vậy, những lời cáo buộc trên hoàn toàn có căn cứ.Ông Bạc bắt đầu “thẩm vấn”Một trong những bất ngờ lớn nhất trong ngày đầu tiên xử án là ông Bạc được có cơ hội để thẩm vấn nhân chứng Từ Minh.Đầu tiên, ông Bạc Hy Lai đã bác bỏ cáo buộc rằng ông đã nhận 20 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ từ các doanh nhân này. Ông nói rằng "không biết gì" về khối tài sản thuộc sở hữu của bà Cốc Khai Lai ở miền Nam nước Pháp mà ông Từ mua cho bà Cốc. "Tôi không bao giờ tham gia vào những giao dịch của Cốc Khai Lai, Từ Minh và Bạc Qua Qua" - ông Bạc khẳng đinh.Sau đó, ông đặt một loạt câu hỏi thẩm vấn cho tỷ phú Từ Minh.Bạc Hy Lai hỏi: Anh nói rằng, anh hỗ trợ Bạc Qua Qua các khoản tiền vé máy bay, thẻ tín dụng và những thứ khác. Anh đã bao giờ nói với tôi điều đó không?Từ Minh trả lời: Không. Bạc Hy Lai: Anh đã bao giờ nói với tôi về khoản bao cấp chuyến du lịch châu Phi chưa? (đề cập đến một chuyến đi chơi của Bạc Qua Qua và bạn bè bị cáo buộc được bao hoàn toàn bởi Từ Minh). Từ Minh: Không.Bạc Hy Lai: Cảm ơn vì đã trả lời trung thực. Anh mua cho Cốc Khai Lai những món hàng đắt tiền và mua cho Bạc Qua Qua đồng hồ sang trọng, nhưng có bao giờ anh nói với tôi điều đó không? Từ Minh: Không.Bạc Hy Lai: Anh nói rằng Bạc Qua Qua và Cốc Khai Lai chi hàng triệu USD mỗi năm khi họ đang sống ở nước ngoài. Anh đã bao giờ nói với tôi điều đó không? Từ Minh: Không.Bạc Hy Lai: Anh đã bao giờ nói với tôi về khối động sản ở Nice? Từ Minh: tôi đã đề cập đến 2 lần, 1 lần bữa tối tại nhà anh và 1 lần tại Bộ Thương mại. Bạc Hy Lai hỏi tiếp: Ngoài 2 lần đó? Từ Minh: Không.Rùm beng quanh ngôi biệt thự tại PhápTrước đó, Từ Minh đưa thêm các bằng chứng chi tiết về biệt thự Fontaine Saint Georges mà bà Cốc Khai Lai sở hữu gần Nice, Pháp; từng được quản lý bởi doanh nhân người Anh Neil Heywood. Theo Từ Minh, đây là ngôi biệt thự ông bỏ tiền ra mua cho bà Cốc. Biệt thự Fontaine St-Georges, Đông Nam nước Pháp. Ảnh: AFPTừ Minh cho hay: “Năm 2000, Cốc Khai Lai nói với tôi rằng cô ấy muốn mua 1 biệt thự ở Pháp, tôi đã đưa cho cô 3,23 triệu USD. Tôi cũng đã cho cô tiền để trang trải chi phí sinh hoạt và du lịch. Khi con trai Bạc Qua Qua cùng các bạn của nó muốn đến châu Phi, tôi đã cho Bạc Qua Qua khoảng 100.000 nhân dân tệ. Tháng 10/2001, Cốc Khai Lai đã đưa cho tôi hóa đơn thẻ tín dụng của Bạc Qua Qua với khoản tiền 300.000 nhân dân tệ và tôi đã trả”.Tỷ phú này cũng cho biết thêm: “Trong tháng 4/2011, Cốc Khai Lai nói với tôi tại nhà riêng ở Trùng Khánh rằng người nước ngoài không đáng tin cậy, cô cần phải tìm người khác để quản lý Fontaine Saint Georges. Lúc đó, Cốc Khai Lai còn gọi điện cho Giám đốc Cảnh sát Vương Lập Quân nói rằng hãy giữ chân Devillers, kỹ sư người Pháp và không để cho anh ta rời khỏi Trung Quốc. Tôi đã giới thiệu cho bà Cốc một người bạn tốt, đáng tin cậy và là một công dân Anh (tức là Khương Phong Dolby) để quản lý khu biệt thự”.Bật mí mối quan hệ với vợVào cuối phiên xử, khi được hỏi về mối quan hệ trong gia đình và do đâu ông Bạc lại "không biết gì" về các khoản tiền mà Từ Minh đưa cho vợ, ông Bạc Hy Lai cho biết vợ chồng hiếm khi gặp nhau. Ông cũng cho biết, ông không được biết cũng như không nghe gì về số tiền mà Từ Minh đưa cho vợ và con trai, bởi vì ông và bà Cốc Khai Lai hầu như không nhìn thấy nhau nên không đề cập đến những chuyện này."Tôi tin rằng Cốc Khai Lai là một người phụ nữ trí thức hiện đại. Mỗi lần cô ấy gặp tôi, chúng tôi luôn nói về những điểm chung. Nhưng tôi ít khi liên lạc với cô ấy. Trước năm 2007, cô ấy ra sống ở nước ngoài. Trong những lần hiếm hoi cô trở lại Trung Quốc, tôi chỉ gặp cô ấy trong khoảng thời gian rất ít ỏi”.Lần đầu tiên đề cập đến vụ án mạng Neil Heywood và dấu hiệu về sự lạm quyềnTrong phiên xử, các luật sư biện hộ đã đọc một đoạn lời khai trước đó của doanh nhân Từ Minh, trong đó có tiết lộ rằng ông biết cựu Giám đốc Cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân (hiện đang bị giam giữ), vào ngày 27/1/2012 đã yêu cầu Bạc Hy Lai kiềm chế Cốc Khai Lai, nếu không sẽ xảy ra sự việc không thể kiểm soát được.Từ Minh khai: "Vào tối ngày 28/1/2012, Vương Lập Quân quay trở lại văn phòng của mình sau khi nói chuyện với Bạc Hy Lai. Tôi (Từ Minh) đến văn phòng của Vương Lập Quân. Tôi cảm thấy rằng Vương Lập Quân đã rất vui mừng, ông nói rằng ông đã nói với Bạc Hy Lai 4 tội ác của Cốc Khai Lai, bao gồm cả tội ác liên quan đến cái chết của Neil Heywood, đồng thời nói thêm rằng tất cả những người đã tham gia vào cuộc điều tra về cái chết của Neil Heywood sẽ phải từ chức ... Ông ta cảm thấy đã có một cuộc nói chuyện thuận lợi với Bạc Hy Lai. Tôi cảm giác rằng Vương Lập Quân đã đe dọa Bạc Hy Lai".Sau khi xảy ra sự việc này, Vương Lập Quân đã bị sa thải bởi Bạc Hy Lai.Ngày 6/2/2012, Vương Lập Quân quyết định bước vào lãnh sự quán Mỹ để kể tất cả - sự kiện đánh dấu cho sự sụp đổ của Bạc Hy Lai, mở đầu sự thật về một trong những “vụ bê bối tham nhũng lớn nhất lịch sử Trung Quốc hiện đại”.Việt Minh

Thành phần tham dự tòaPhiên tòa có tổng cộng có 110 người tham dự, trong đó có 5 thành viên của gia đình ông Bạc, 2 người bạn của ông, 19 nhà báo...Thẩm phán chủ trì là ông Wang Xuguang, Phó Chánh án Tòa án Trung cấp Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.Bản cáo trạngÔng Bạc Hy Lai bị buộc tội nhận 21,79 triệu nhân dân tệ (tương đương với 3,56 triệu USD) tiền hối lộ từ 2 doanh nhân ở thành phố Đại Liên là tỷ phú Từ Minh và Đường Tiêu Lâm.Theo các công tố viên, ông Bạc đã nhận hối lộ trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua người vợ là Cốc Khai Lai và con trai của ông là Bạc Qua Qua. Các nhà phân tích cho rằng, đây là lần đầu tiên con trai Bạc Qua Qua chính thức liên quan đến vụ bê bối.Ông Bạc còn bị cáo buộc đã chuyển một khoản thanh toán 800.000 USD từ quỹ của thành phố vào quỹ cá nhân cùng với sự giúp đỡ của vợ.Bản cáo trạng cũng tập trung vào việc lạm dụng quyền lực của ông xung quanh vụ vợ ông - bà Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood. Thêm nữa, ông còn bị cáo buộc tham nhũng 5 triệu nhân dân tệ công quỹ từ chính quyền TP Đại Liên vào năm 2002.Hình ảnh ông Bạc Hy Lai trong phòng xử ánTrong những hình ảnh đầu tiên xuất hiện tại phiên toà, ông Bạc - chính trị gia "ngã ngựa" xuất hiện với vẻ ngoài bình tĩnh và hoàn toàn tỉnh táo.Ông Bạc không bị còng tay, mặc áo sơ mi trắng. Ảnh: AFPBạc Hy Lai phủ nhận những cáo buộcTrước khi bắt đầu trình bày, ông Bạc Hy Lai bày tỏ: "Tôi hy vọng các thẩm phán sẽ cố gắng xem xét và nhìn nhận vụ án này một cách công bằng và công minh theo pháp luật của đất nước".Sau đó, bên công tố chuyển sang các cáo buộc hối lộ khi đề cập đến một trong các khoản hối lộ đưa ra chống lại ông. Tận dụng triệt để lợi thế của "phiên tòa mở", ông Bạc đã phủ nhận hoàn toàn khoản hối lộ bên công tố đưa ra, cũng như phản bác lại lời khai trước đó, mà theo ông đó là những lời khai không đúng sự thật vì chịu áp lực quá lớn. Điều này đã gây bất ngờ đối với tất cả mọi người tham gia phiên tòa.Ông Bạc cho biết: "Đường Tiêu Lâm đã tố cáo tôi nhận ba khoản hối lộ - điều này chắc chắn không xảy ra. Anh ta có nhờ tôi giúp anh ta sắp xếp một vài vụ việc và tất cả đều được thực hiện theo thủ tục. Không có gì mờ ám ở đây cả”. Nhân chứng là một "con chó điên"Phiên tòa buổi chiều trở nên căng hơn khi ông Bạc đã phản ứng giận dữ thái quá đối với các nhân chứng chống lại ông.Khi các công tố viên đọc lời khai của doanh nhân Đường Tiêu Lâm (không có mặt tại tòa), thừa nhận đã hối lộ ông Bạc với số tiền lớn, ông Bạc đã mất bình tĩnh và thô bạo gọi Đường Tiêu Lâm là "một con chó điên cắn xé mọi thứ" cũng như cho rằng bằng chứng của Đường Tiêu Lâm không hề đáng tin bởi vì đối tượng này chỉ cố gắng “dối trá” để giảm án.Sau khi bị thẩm phán cảnh cáo không được đưa ra nhận xét phỉ báng, ông Bạc đã gọi nhân chứng Đường Tiêu Lâm là một kẻ “bán linh hồn của mình". Hành động của Đường Tiêu Lâm là một sự sỉ nhục đối với sự thiêng liêng của phòng xử án. Ông Bạc cũng nói rằng, trước đây vì quá nhiều áp lực nên ông đã thừa nhận các cáo buộc hối lộ. Tuy nhiên, thực sự không có chuyện đó xảy ra.Người vợ “lố bịch” và “tâm thần bất thường”Những “mỹ từ” trên do chính ông Bạc gán cho người vợ yêu quý của mình, bà Cốc Khai Lai, sau khi các công tố viên cung cấp cho tòa lời khai của bà Cốc nhằm chống lại ông.Trong lời khai của mình, bà Cốc đã thừa nhận nhiều lần lấy tiền từ két tại các nhà ở Đại Liên, Thẩm Dương và Trùng Khánh, két mà chỉ bà Cốc và ông Bạc có thể mở được. Bà cho biết các khoản tiền này để chu cấp cho việc học bên Anh của cậu con trai.Nhưng, chồng bà, ông Bạc Hy Lai đã gọi những lời khai đó thật “nực cười” khi bà Cốc thậm chí không thể chứng minh số tiền đã lấy từ những két. Ông Bạc cũng phản bác lại lời khai của bà Cốc bằng việc đặt câu hỏi: Liệu bà ta có nhớ khoản tiền đó là bao nhiêu?Căng thẳng tăng thêm khi luật sư của ông Bạc nói rằng bà Cốc Khai Lai "tâm thần không bình thường" và do đó, những lời nói của bà Cốc không thể tin được.Tuy nhiên, sự bào chữa phía luật sư không thuyết phục được thẩm phán. Thẩm phán cho biết rất nhiều nhân chứng đã chứng thực lời khai của bà Cốc, vì vậy, những lời cáo buộc trên hoàn toàn có căn cứ.Ông Bạc bắt đầu “thẩm vấn”Một trong những bất ngờ lớn nhất trong ngày đầu tiên xử án là ông Bạc được có cơ hội để thẩm vấn nhân chứng Từ Minh.Đầu tiên, ông Bạc Hy Lai đã bác bỏ cáo buộc rằng ông đã nhận 20 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ từ các doanh nhân này. Ông nói rằng "không biết gì" về khối tài sản thuộc sở hữu của bà Cốc Khai Lai ở miền Nam nước Pháp mà ông Từ mua cho bà Cốc. "Tôi không bao giờ tham gia vào những giao dịch của Cốc Khai Lai, Từ Minh và Bạc Qua Qua" - ông Bạc khẳng đinh.Sau đó, ông đặt một loạt câu hỏi thẩm vấn cho tỷ phú Từ Minh.Bạc Hy Lai hỏi: Anh nói rằng, anh hỗ trợ Bạc Qua Qua các khoản tiền vé máy bay, thẻ tín dụng và những thứ khác. Anh đã bao giờ nói với tôi điều đó không?Từ Minh trả lời: Không. Bạc Hy Lai: Anh đã bao giờ nói với tôi về khoản bao cấp chuyến du lịch châu Phi chưa? (đề cập đến một chuyến đi chơi của Bạc Qua Qua và bạn bè bị cáo buộc được bao hoàn toàn bởi Từ Minh). Từ Minh: Không.Bạc Hy Lai: Cảm ơn vì đã trả lời trung thực. Anh mua cho Cốc Khai Lai những món hàng đắt tiền và mua cho Bạc Qua Qua đồng hồ sang trọng, nhưng có bao giờ anh nói với tôi điều đó không? Từ Minh: Không.Bạc Hy Lai: Anh nói rằng Bạc Qua Qua và Cốc Khai Lai chi hàng triệu USD mỗi năm khi họ đang sống ở nước ngoài. Anh đã bao giờ nói với tôi điều đó không? Từ Minh: Không.Bạc Hy Lai: Anh đã bao giờ nói với tôi về khối động sản ở Nice? Từ Minh: tôi đã đề cập đến 2 lần, 1 lần bữa tối tại nhà anh và 1 lần tại Bộ Thương mại. Bạc Hy Lai hỏi tiếp: Ngoài 2 lần đó? Từ Minh: Không.Rùm beng quanh ngôi biệt thự tại PhápTrước đó, Từ Minh đưa thêm các bằng chứng chi tiết về biệt thự Fontaine Saint Georges mà bà Cốc Khai Lai sở hữu gần Nice, Pháp; từng được quản lý bởi doanh nhân người Anh Neil Heywood. Theo Từ Minh, đây là ngôi biệt thự ông bỏ tiền ra mua cho bà Cốc. Biệt thự Fontaine St-Georges, Đông Nam nước Pháp. Ảnh: AFPTừ Minh cho hay: “Năm 2000, Cốc Khai Lai nói với tôi rằng cô ấy muốn mua 1 biệt thự ở Pháp, tôi đã đưa cho cô 3,23 triệu USD. Tôi cũng đã cho cô tiền để trang trải chi phí sinh hoạt và du lịch. Khi con trai Bạc Qua Qua cùng các bạn của nó muốn đến châu Phi, tôi đã cho Bạc Qua Qua khoảng 100.000 nhân dân tệ. Tháng 10/2001, Cốc Khai Lai đã đưa cho tôi hóa đơn thẻ tín dụng của Bạc Qua Qua với khoản tiền 300.000 nhân dân tệ và tôi đã trả”.Tỷ phú này cũng cho biết thêm: “Trong tháng 4/2011, Cốc Khai Lai nói với tôi tại nhà riêng ở Trùng Khánh rằng người nước ngoài không đáng tin cậy, cô cần phải tìm người khác để quản lý Fontaine Saint Georges. Lúc đó, Cốc Khai Lai còn gọi điện cho Giám đốc Cảnh sát Vương Lập Quân nói rằng hãy giữ chân Devillers, kỹ sư người Pháp và không để cho anh ta rời khỏi Trung Quốc. Tôi đã giới thiệu cho bà Cốc một người bạn tốt, đáng tin cậy và là một công dân Anh (tức là Khương Phong Dolby) để quản lý khu biệt thự”.Bật mí mối quan hệ với vợVào cuối phiên xử, khi được hỏi về mối quan hệ trong gia đình và do đâu ông Bạc lại "không biết gì" về các khoản tiền mà Từ Minh đưa cho vợ, ông Bạc Hy Lai cho biết vợ chồng hiếm khi gặp nhau. Ông cũng cho biết, ông không được biết cũng như không nghe gì về số tiền mà Từ Minh đưa cho vợ và con trai, bởi vì ông và bà Cốc Khai Lai hầu như không nhìn thấy nhau nên không đề cập đến những chuyện này."Tôi tin rằng Cốc Khai Lai là một người phụ nữ trí thức hiện đại. Mỗi lần cô ấy gặp tôi, chúng tôi luôn nói về những điểm chung. Nhưng tôi ít khi liên lạc với cô ấy. Trước năm 2007, cô ấy ra sống ở nước ngoài. Trong những lần hiếm hoi cô trở lại Trung Quốc, tôi chỉ gặp cô ấy trong khoảng thời gian rất ít ỏi”.Lần đầu tiên đề cập đến vụ án mạng Neil Heywood và dấu hiệu về sự lạm quyềnTrong phiên xử, các luật sư biện hộ đã đọc một đoạn lời khai trước đó của doanh nhân Từ Minh, trong đó có tiết lộ rằng ông biết cựu Giám đốc Cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân (hiện đang bị giam giữ), vào ngày 27/1/2012 đã yêu cầu Bạc Hy Lai kiềm chế Cốc Khai Lai, nếu không sẽ xảy ra sự việc không thể kiểm soát được.Từ Minh khai: "Vào tối ngày 28/1/2012, Vương Lập Quân quay trở lại văn phòng của mình sau khi nói chuyện với Bạc Hy Lai. Tôi (Từ Minh) đến văn phòng của Vương Lập Quân. Tôi cảm thấy rằng Vương Lập Quân đã rất vui mừng, ông nói rằng ông đã nói với Bạc Hy Lai 4 tội ác của Cốc Khai Lai, bao gồm cả tội ác liên quan đến cái chết của Neil Heywood, đồng thời nói thêm rằng tất cả những người đã tham gia vào cuộc điều tra về cái chết của Neil Heywood sẽ phải từ chức ... Ông ta cảm thấy đã có một cuộc nói chuyện thuận lợi với Bạc Hy Lai. Tôi cảm giác rằng Vương Lập Quân đã đe dọa Bạc Hy Lai".Sau khi xảy ra sự việc này, Vương Lập Quân đã bị sa thải bởi Bạc Hy Lai.Ngày 6/2/2012, Vương Lập Quân quyết định bước vào lãnh sự quán Mỹ để kể tất cả - sự kiện đánh dấu cho sự sụp đổ của Bạc Hy Lai, mở đầu sự thật về một trong những “vụ bê bối tham nhũng lớn nhất lịch sử Trung Quốc hiện đại”.Việt Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
Thu Huyền
Đăng Tân
B.S
Hương Giang
PV
Bùi Bình
Bảo Anh
PV
Hương Giang
Thái Minh