Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nghịch cảnh chủ nhà bị đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình

PV

Thứ hai, 10/07/2023 - 09:41

(Thanh tra) - Báo Thanh tra nhận được đơn kêu cứu của ông Tô Đắc Trợ, thường trú tại Hà Nội về việc gia đình bị lăng mạ, uy hiếp, đuổi khỏi khỏi nhà của chính mình khi bị mắc vào “bẫy thuê nhà”.

Nhà hợp pháp biến thành nhà tranh chấp

Đơn trình bày, gia đình có 1 căn hộ liền kề số 57 Dương Lâm, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội cần cho thuê.

Ngày 15/6/2021, một người phụ nữ tên H liên hệ với gia đình và xin thuê căn hộ nói trên làm dịch vụ SPA và cho thuê lại.

Ngày 25/6, bà H đặt cọc 25.000.000 đồng tiền thuê nhà với mục đích đảm bảo tài sản cho gia đình trong quá trình thuê và sẽ được hoàn trả sau khi hai bên kết thúc quá trình thuê. Bà H xin một tháng để sắp xếp công việc theo thông lệ các bên cho thuê, kéo dài từ 23/6 đến 23/7.

Sau đó, do dịch Covid và quyết định giãn cách của thành phố trong hai tháng từ 25/7, gia đình cũng không gặp được bà H.

Đầu tháng 10/2021, nhiều lần liên hệ qua điện thoại và tin nhắn không nhận được hồi âm của bà H, gia đình trình báo sự việc cho tổ dân phố, Công an phường.

Công an phường Văn Quán đã liên hệ các bên và tiến hành hòa giải, ký kết lại hợp đồng vào ngày 25/1/2022.

Hợp đồng cho thuê nhà ký từ ngày 25/1/2022, số tiền thuê là 17 triệu đồng/tháng. Thanh toán 3 tháng 1 lần. Sau 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Bà H phải thanh toán ngay 51 triệu. Tuy nhiên, bà H chỉ thanh toán 30.000.000 đồng vào ngày 28/2/2022.

Kỳ thanh toán tiền nhà tiếp theo là ngày 26/4/2022 gia đình có thông báo, ngày 5/5/2022 là hạn cuối cùng để trả tiền.  Gia đình có nhiều lần điện thoại và nhắn tin xong bà H không thanh toán.

Đến ngày 30/5/2022 gia đình quyết định tạm dừng cung cấp điện sau khi đã thông báo 2 lần tại nơi cho thuê, trình báo tại Công an phường Văn Quán.

Ngày 4/7/2022, sau khi đã thông báo cho Công an phường và tổ dân phố gia đình đã quay phim chụp ảnh, thay khóa khác.

Thế nhưng sau đó, bà H vẫn tự ý vào nhà và chiếm dụng nhà bất hợp pháp.

Gia đình đã làm đơn khởi kiện bà H ra Tòa án Nhân dân (TAND) quận Hà Đông. Tuy nhiên TAND quận Hà Đông nhận đơn đến nay đã 7 tháng nhưng gia đình không nhận được phản hồi.

Ngày 14/10/2022, bà H viết giấy yêu cầu gia đình phải đền bù 450.000.000 đồng với lý do tiền sửa chữa nhà, nếu được đền bù sẽ tự nguyện đi khỏi nhà.

Bà H đòi chủ nhà trả 450 triệu đồng

Ông Tô Đắc Trợ cho biết, “gia đình choáng váng, hoang mang trước yêu cầu phi lý đó. Không biết căn cứ vào đâu lại có đòi hỏi vô lý như vậy, vì trong nhà, bà H chỉ sơn lại chút tường tầng 1”.

Ngày 26/5/2023, bà H kéo đông người gây gổ với gia đình, chửi bới, mạt sát nhân phẩm chủ nhà. Những người đi theo bà H không liên quan tới gia đình.

Tiếp đó ngày 23/6/2023, bà H kéo theo 4 người vào trong nhà và yêu cầu gia đình phải chuyển ra khỏi nhà.

Chủ nhà thông tin, “không chỉ uy hiếp, chửi bới, lăng mạ gia đình tôi, bà H còn cho người vào nhà lấy chìa khóa cửa đuổi người nhà ra khỏi nhà, yêu cầu dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà. Xong họ tắm rửa sinh hoạt luôn trong nhà”.

Vì quá uất ức, ngày 6/7/2023, gia đình ông Trợ đã gửi đơn kêu cứu đến Công an phường Văn Quán, Công an quận Hà Đông, UBND phường Văn Quán, UBND quận Hà Đông thì ngay đêm ngày 7/7/2023, vào lúc 2 giờ 15 phút có 2 đối tượng nam giới thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà gia đình.

Hình ảnh đối tượng thực hiện hành vi ném chất bẩn được camera ghi lại

Công an phường Văn Quán đã nhận được thông tin và đang xác minh làm rõ các đối tượng trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải lần đầu tiên bà H mâu thuẫn với chủ nhà. Trước đó 2 chủ nhà khác cũng bị vướng vào hoàn cảnh tương tự nhà ông Trợ.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm