Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyên Phê
Chủ nhật, 23/07/2023 - 08:00
(Thanh tra) - Gặp chúng tôi mới đây, nhiều người dân ở thôn Quan Nam 3, Hòa Liên, Hòa Vang, TP Đà Nẵng phản ánh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) của xã được xây dựng và hoàn thành đầu năm 2016 với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, nhưng chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng, đã xuống cấp nghiêm trọng; có nguy cơ sụt tường, sập mái bất cứ lúc nào và người dân không dám vào đây sinh hoạt…
Trung tâm VHTT xã Hòa Liên ngày càng xuống cấp trầm trọng. Ảnh: N.P
Một người dân dẫn chúng tôi vào thăm Trung tâm VHTT Hoà Liên. Trước mắt là khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ và hoang tàn như lâu ngày không được chăm sóc, quét dọn vệ sinh môi trường…
Khu vực sân trung tâm được lát gạch, nhưng dễ nhận thấy rõ mặt bằng sân đã bị lún do quá trình xây dựng không đầm, san ủi kỹ; gặp mưa lũ là bị sụt lún mặt nền…
Xung quanh toàn bộ công trình nhà chính nền móng sụt lún, lòi hở “hàm ếch” kết cấu phần móng ngôi nhà như cầu thang lên xuống, gạch lát nền hở cong có thể dùng tay bóc ra được…
Hệ thống tường nhà bao xung quanh đều nứt gãy dù các vết đã tô trát sửa chữa bằng xi măng, nhưng hiện nay các vết nứt gãy lại hở phình to ra. Phần mái ngói ngôi nhà đã sụp gãy, rơi xuống nền gạch…

Nền gạch nứt hở “hàm ếch”. Ảnh: N.P
Ông Ngô Văn Thường, Phó Trưởng thôn Quan Nam 3 cho biết, mùa mưa bão tháng 10/2022, trung tâm là một trong những địa điểm để đưa bà con đến sơ tán bão lũ; nhưng đến nơi không ai dám vào vì sợ bị sập tường, tụt mái. Thời gian qua, người dân ngại đến trung tâm hội họp. Thanh, thiếu niên cũng không dám vào sinh hoạt văn hóa, thể thao…
Theo phản ánh của nhiều người dân lân cận, ngay sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3/2016, công trình Trung tâm VHTT xã Hòa Liên đã xuất hiện sự cố lún, nứt một số hạng mục. UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải khắc phục sự cố trước tháng 12/2016, nhưng vẫn không đảm bảo an toàn cho công trình. Nghiêm trọng hơn, sau năm 2016, công trình càng thêm xuống cấp, hư hỏng toàn bộ, thậm chí có nguy cơ sụp đổ...
Được biết, Trung tâm VHTT xã Hòa Liên là 1 trong 5 trung tâm VHTT trên địa bàn huyện Hòa Vang được UBND TP Đà Nẵng đầu tư, nhằm đáp ứng các tiêu chí văn hóa thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia nông thôn mới, do Sở VHTT Đà Nẵng điều hành.
Công trình khởi công tháng 8/2015 và bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 3/2016, với tổng mức đầu tư tất cả các hạng mục, trang thiết bị theo phê duyệt là gần 5 tỷ đồng.
Trước sự cố công trình nhanh chóng xuất hiện sự cố lún, nứt gãy... Sở VHTT đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan, kiểm tra báo cáo và tổ chức sửa chữa khắc phục.
Các đơn vị đã triển khai sửa chữa 2 đợt vào tháng 5 và tháng 7/2016. Tuy nhiên về nguyên nhân lún nứt hư hỏng công trình chưa được làm rõ và báo cáo theo yêu cầu; gây bức xúc trong dư luận cán bộ và nhân dân xã Hòa Liên.

Nhiều hạng mục tường cao bị nứt toang. Ảnh: N.P
Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã lập các đoàn kiểm tra sự việc và đã giao các sở, ngành chức năng phối hợp với địa phương kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý. Đồng thời, xác định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và có hình thức xử lý theo quy định...
Để xử lý khắc phục công trình, Sở VHTT Đà Nẵng đã hợp đồng với Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, tiến hành kiểm định, quan trắc công trình và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố công trình với kinh phí tổng kinh phí 840 triệu đồng. Một lãnh đạo xã Hòa Liên cho biết, tình trạng xuống cấp, hư hỏng của công trình ngày càng nghiêm trọng; dù 6 năm qua, công trình cũng được sửa chữa mấy lần, nhưng đâu vẫn vào đấy.
“Công trình Trung tâm VHTT xã Hòa Liên đã xuống cấp nghiêm trọng không thể khắc phục sửa chữa được và chỉ có thể phá đi để xây lại từ đầu”, lãnh đạo UBND xã Hoà Liên khẳng định.
Một công trình được đầu tư khá lớn cho người dân vùng nông thôn miền núi như Hoà Liên, nhưng xây dựng cẩu thả, vô trách nhiệm trong quản lý; dẫn đến hậu quả hư hỏng… Vậy, trách nhiệm thuộc về ai?.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà
Đan Quế
Đan Quế
Đăng Tân
Văn Thanh
Thu Huyền
Đông Hà
B.S
T.Vân
Trà Vân
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình