Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bình Định: Một đơn vị ngang nhiên tập kết số lượng lớn cát và thải nhựa đường khi chưa được cấp phép

CTV Bảo Trân

Thứ ba, 08/08/2023 - 13:52

(Thanh tra) - Theo phản ánh của người dân sống tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hiện có một đơn vị ngang nhiên tập kết số lượng lớn cát và thải nhựa đường ngay gần khu dân cư, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bãi tập kết cát và thải nhựa đường của Công ty TNHH Quốc Long GROUP. Ảnh: Bảo Trân

Nhận được thông tin, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Thái Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Tại buổi làm việc, ông Thuận cho biết: "Đất này thuộc quản lý của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra, đơn vị này là Công ty TNHH Quốc Long GROUP và không được cấp phép tập kết cát tại vị trí đất này”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, gần mặt đường Quốc lộ 19 tuyến tránh Quy Nhơn, thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, có một bãi tập kết số lượng lớn cát và thải nhựa đường. Bên trong bãi cát có một nhà tạm bằng tôn và camera an ninh, có nhiều xe, máy xúc mang logo Quốc Long GROUP. Gần bãi tập kết cát và thải nhựa đường là khu dân cư đông đúc.

Chúng tôi đã liên hệ với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định, ông Đào Văn Khôi, Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng khẳng định: “Tôi không biết, tôi sẽ cho kiểm tra lại, có thể có sự nhầm lẫn”.

Sau đó, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0977***222, vị này giới thiệu tên là Thái, là chủ Công ty TNHH Quốc Long GROUP. Vị này cho biết: "Anh Khôi, Ban Giải phóng mặt bằng vừa gọi cho anh. Anh đang thi công khu cải táng cho bên Ban Giải phóng mặt bằng chỗ anh Khôi và nhận việc tập kết cát ở đây là không được cấp phép. Em cứ hỏi là biết anh em báo chí trên địa bàn tỉnh đều là chiến hữu với anh".

Người dân ở đây cho biết, bãi tập kết cát này đã có gần 1 năm nay. Vào ban đêm, xe chở cát ra vào liên tục gây ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của các hộ dân, không hiểu sao chính quyền không giải quyết mà để hoạt động lâu như vậy, và càng ngày cát tập kết càng nhiều, chất cao như núi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm