Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 11/05/2014 - 07:42
(Thanh tra) - Giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc, và hơn hết, đây là nghề làm bằng tình yêu. Đó là tâm sự của cô giáo trẻ Trần Ngọc Trang, giáo viên Trường Mầm non 1, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Cô giáo Trần Ngọc Trang: Giáo viên mầm non là nghề làm bằng tình yêu. Ảnh: Hải Hà
Ước mơ làm giáo viên mầm non từ 5 tuổi
Khi nói chuyện về cơ duyên đến với nghề giáo viên mầm non, cô Trang vui vẻ cho biết: Tôi ước mơ trở thành cô giáo mầm non từ khi mới 5 tuổi. Khi được chơi, được học với các bạn cùng lứa, tôi đã thấy rất thích và nhận thấy mình phù hợp với công việc này.
“Sau hơn 10 năm ấp ủ, khi làm hồ sơ thi đại học (năm 1999), tôi đã không ngần ngại đăng ký vào Khoa Giáo dục mầm non, Đại học Sư phạm Vinh. Ban đầu, bố mẹ và người thân không ủng hộ quyết định của tôi, vì vào thời điểm đó, chính sách với giáo dục mầm non chưa được quan tâm, cô giáo mầm non vất vả đi sớm về tối mà lương lại thấp. Lời khuyên từ gia đình tôi thấy rất đúng, nhưng với tình yêu trẻ và niềm tin tưởng mãnh liệt rằng sau này chính sách với giáo dục mầm non sẽ khác. Giữ vững niềm tin ấy, tôi quyết định theo đuổi ước mơ của mình”, cô Trang tâm sự.
Lương 220.000 đồng/tháng
Khi mới ra trường, cô Trang đầu quân về Trường Mầm non Thạch Bình (huyện Thạch Hà). Vui mừng vì xin được công việc yêu thích, cô giáo trẻ hăng hái lên đường. Những ngày đầu mới đặt chân về mảnh đất Thạch Bình, khó khăn chồng chất khó khăn, trường lớp không có nơi cố định, phải học nhờ nhà văn hóa xã, nhà văn hóa không đủ lớp học còn “di động” đến nhiều địa điểm khác nhau, có những nơi nhà tranh vách đất, mùa hè nắng nóng bỏng rát, mùa đông lạnh đến thấu xương. Trường lớp không kiên cố, trang thiết bị dạy học cũng không có, thậm chí những thứ tối thiểu như công trình vệ sinh, nguồn nước sạch cũng không…
Không chỉ gặp khó khăn về cơ sở vật chất, đời sống của giáo viên lúc đó cũng vô cùng thiếu thốn. “Mỗi tháng lương của cô giáo mầm non mới ra trường như tôi chỉ được 220.000 đồng, nhưng con số ít ỏi ấy không phải trả bằng tiền mặt mà quy ra thóc. Định kỳ cứ đến cuối vụ mùa, cô giáo lại ra sân hợp tác xã để nhận lúa thay tiền lương trong 1 năm đi dạy. Nhiều khi bạn bè hỏi tiền lương bao nhiêu, chỉ dám nói nhỏ 4 tháng được 1 triệu…”, cô Trang nhớ lại.
Đời sống khó khăn là vậy, nhưng cô giáo trẻ không nản lòng, cô vẫn đi đến từng hộ dân vận động phụ huynh cho con em đến lớp học.
Không bỏ... nghề
Đứng trước vô vàn khó khăn, nhiều bạn trẻ đã quyết định bỏ nghề, chuyển sang làm kinh doanh, đi xuất khẩu lao động… Bạn bè cũng khuyên tôi nên thế, nhiều lúc trong lòng dao động, nhưng tôi lại lấy câu nói của Bác Hồ “Một nền giáo dục tốt phải bắt đầu từ giáo dục mầm non” để trấn an mình.
Cô giáo Trang tâm sự, lý do sâu xa khiến cô không bỏ nghề là do tình yêu với trẻ nhỏ. Nhìn lũ trẻ chân đất, đầu trần, quần áo mặc không đủ ẩm, cô nghĩ ai cũng bỏ nghề thì lấy đâu người dạy các em cái chữ. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi cô nhận ra được tình cảm các em dành cho mình. Những hôm cô giáo ốm, hay có việc đột xuất, mặc dù có người dạy thay, nhưng hôm sau cô đến lớp, các cháu vui mừng, hò reo. Những ánh mắt vui tươi, hồn nhiên của con trẻ đã tiếp thêm sức mạnh cho cô Trang theo đuổi nghề.
“Hiện nay đã về dạy tại 1 trường mầm non ở thành phố, nhưng những năm tháng mới vào nghề luôn là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục nỗ lực. Sau 11 năm gắn bó với nghề, tôi biết rằng mình đang đi trên con đường đúng đắn nhất…”.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chia sẻ tại Hội thảo khoa học quốc gia về khoa học dữ liệu và an ninh thông tin, NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, những nội dung thảo luận chuyên sâu tại sự kiện chính là “gợi mở quan trọng” để Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, đây là năm đầu tiên chấm thi môn Ngữ văn bằng hình thức Rubric (còn gọi là thang đánh giá tiêu chí).
Hải Hà
Hải Hà
Lê Phương
Hương Trà
Hương Trà
Đăng Tân
Theo TTXVN
Vũ Linh - Hữu Chính
Dương Anh
Thanh Lương
Đăng Tân
Nam Dũng
Thái Nam
Dương Anh
Quang Dân
Trần Quý