Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 25/01/2018 - 22:17
(Thanh tra) - Liên quan đến hàng loạt hành vi gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại xã Ea Kiết (huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có Công văn số 211/UBND-NN&MT, Công văn 603 UBND-NC, chỉ đạo các đơn vị liên quan, cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc…
Công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk
Sau khi Báo Thanh tra đăng tải loạt bài phản ánh xung quanh vụ lấn chiếm đất của Nhà nước, xúi giục, kích động người dân vi phạm pháp luật tại xã Ea Kiết, để sáng tỏ và công minh sự vụ trước pháp luật, UBND tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp có các Công văn 221/UBND ngày 10/1/2018 và Công văn 603UBND-NC ngày 22/1/2018, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các phòng chức năng bám sát tình hình diễn biến, tổ chức điều tra, kiên quyết đưa các hành vi, vi phạm ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật…
Công văn của UBND tỉnh yêu cầu Công an vào cuộc điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định
Lộ trò tráo trở, mị dân!
Là “lâm tặc” nhưng không phá rừng? Đó là lời vô tình tự thú của ông Phan Xuân Lương trong một video clip do chính ông ta đã cho phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook vào lúc 18 giờ 58 phút ngày 12/1/2018. “Tôi hồi xưa là một lâm tặc”!
Thế nhưng, lời nói gió bay, chỉ ngay sau đó 2 ngày, tại phút thứ 32 của một video clip phát ngày 14/1/2018, ông Phan Xuân Lương lại tráo trở khi tự “đính chính” và khẳng định, bản thân ông ta chưa từng tham gia phá rừng. Ông Lương nói: “Bản thân tôi không phá rừng, đó là điều chắc chắn mà tôi khẳng định là như vậy”.
Trên mạng xã hội, ông Phan Xuân Lương cố bôi trát, ngụy tạo cho mình một vỏ bọc đầy sự “tử tế”, một công dân gương mẫu. Các luận điệu mị dân được phát đi, phát lại trên tài khoản facebook mang tên Phan Xuân Lương kêu gọi người dân sống tốt, hoặc tỏ ra nghĩa hiệp như “giúp dân đòi quyền lợi”. Hay chiêu trò khác để đánh lừa mọi người tin rằng mình là người có công trong việc “bảo vệ rừng”…
Tuy nhiên, có lúc, không kiểm soát được hành vi và lời lẽ mà mình từng nói nên nảy sinh hệ quả “tiền hậu bất nhất”. Trong các video clip mà ông Phan Xuân Lương từng “lên sóng”, rao giảng về đạo đức, nhân cách… mà chúng tôi ghi lại được thì chính ông ta đã tự thú từng là một lâm tặc; tự ý mang đất của Nhà nước lừa cho người khác thuê để trục lợi bất chính số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.
Quyết định sáp nhập, bàn giao đất rừng của Bộ Lâm nghiệp. Ảnh: Nhóm PV
Theo tìm hiểu của nhóm PV, vào những năm 90 của thế kỷ 20, tại xã Ea Kiết (huyện CưM’gar), nói đến danh sách những đối tượng cộm cán từng tham gia phá rừng tại khu vực Buôn Ja Wầm thì không thể không nhắc đến cụm từ Lương Yên Thành, với biệt danh “Lương tê giác” - một lâm tặc “có máu mặt” tại địa phương.
Nguồn tin từ người dân xã Ea Kiết cung cấp: “Vào những năm đó, “Lương tê giác” sắm hẳn 2 chiếc xe tải lớn, 1 máy cưa xăng để phục vụ cho việc chặt phá và vận chuyển gỗ rừng trái phép”!
Một trong chuỗi sự ngụy tạo, vô pháp của ông Phan Xuân Lương mà chính ông ta thường nói lui, bàn tới đó là hành vi lấn chiếm 3,5ha đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 550 thuộc Lâm trường Buôn Ja Wầm.
Tuy nhiên, với cách ngụy biện “nói chay không cần bằng chứng giấy tờ” rồi phương pháp luận “đầu voi đuôi chuột” ông Lương đã không ngại “nặn” ra các chứng cứ viễn vông, trên trời như: “Đất này do tôi đổ mồ hôi công sức mà có”. Hoặc “đất do bản thân khai hoang”. Hay “đất mua lại của người đồng bào nhưng không nhớ tên, không có giấy tờ”…
Và, trong hàng loạt lần “đăng đàn, lên sóng” nói xấu, thóa mạ cán bộ, công nhân Lâm trường Buôn Ja Wầm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm các cá nhân, tổ chức, ông Phan Xuân Lương còn xuyên tạc sự thật và tự khẳng định một cách chắc chắn rằng: Công ty Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm đã “cướp” đất của ông ta…
Cũng trong những lần “leo sóng”, “thao thao bất tuyệt”, đánh lừa dư luận, ông ta đã quên mất rằng, chính mình “tiền hậu bất nhất”, hứa trước quên sau, vô tình phỉ báng những con chữ biết nói tại 2 tờ “Đơn xin mượn đất” lâm trường do chính ông ta tự viết rồi ký tên trong các năm 2013, 2014.
Đằng sau tấm bình phong “giúp dân đòi quyền lợi”
Tại video clip phát trực tiếp trên tài khoản facebook mang tên Phan Xuân Lương vào ngày 12/1/2018, ông Lương đã đăng đàn, tự phán về bản thân mình trước cư dân mạng rằng, mình hiền lành, chất phác “như cục đất, như cái lá rừng”.
Tuy nhiên, cũng chính cái “cục đất” tưởng như trong trẻo, vô hại ấy, hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện CưM’gar liên tiếp triệu tập để làm rõ nội dung tố cáo ông ta về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đơn xin mượn đất trồng hoa màu đề năm 2013 của ông Phan Xuân Lương. Ảnh Nhóm PV
Tìm hiểu, Nhóm PV được biết, vào giữa năm 2016, thôn 1 xã Ea Kiết thực hiện việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đây là công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm phục vụ việc đi lại của người dân trong địa bàn, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng góp sức thực hiện. Thông tin từ bà con nhân dân xã Ea Kiết cho biết: “Hầu hết người dân trong thôn đều nhiệt tình đóng góp cho việc xây dựng công trình thiết thực trên. Tuy nhiên, cũng có một số ít hộ dân không chịu tham gia đóng góp, trong đó có hộ ông Phan Xuân Lương”.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này đến bạn đọc trong các bài viết tiếp theo!
Nhóm PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nguyệt
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh