Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/09/2017 - 06:31
(Thanh tra)- Không tin lời đồn rằng nhân viên y tế tham nhũng rất nhiều, Bộ trưởng Y tế Uganda Sarah Opendi đã quyết định giả làm một bệnh nhân đến khám bệnh tại một số bệnh viện ở trung tâm Thủ đô Kampala. Kết quả thật bất ngờ, sau khi "làm bệnh nhân", bà đã phát hiện và thu thập được chứng cứ về "dịch bệnh" tham nhũng của các nhân viên y tế.
Bộ trưởng Y tế Uganda Sarah Opendi. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Y tế Sarah Opendi kể lại: "Tôi đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn về hành vi tham nhũng của các nhân viên y tế, nhưng tôi không tin. Rồi tôi đóng vai một bệnh nhân, đi "xe ôm" tới Bệnh viện Naguru ở Thủ đô Kampala. Tại đây, tôi đề nghị được làm các xét nghiệm sinh hóa, thì nhân viên y tế yêu cầu tôi phải đưa cho nhân viên đó 150.000 shilling (khoảng 42 USD). Tôi biết rất rõ, tất cả các dịch vụ xét nghiệm đều được miễn phí hoàn toàn. Khi tôi nói không có tiền, họ thản nhiên bảo không có thì không được xét nghiệm".
Bộ trưởng Sarah Opendi cho biết thêm, thậm chí nữ y tá lễ tân của bệnh viện cũng "vòi" bà phải chi ra 5.000 shilling (1,4 USD) thì mới viết phiếu làm xét nghiệm đường trong máu cho bệnh nhân. "Tôi đã chấp nhận trả tiền cho nữ y tá lễ tân, sau đó gọi ngay cho cảnh sát và cảnh sát đã bắt giữ 2 nhân viên y tế của bệnh viện này vì hành vi tham nhũng".
Phó Giám đốc Bệnh viện Naguru Stephen Kyebambe khẳng định mọi dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh tại bệnh viện này là hoàn toàn miễn phí, trừ những dịch vụ thực hiện theo yêu cầu riêng của cá nhân người bệnh. Bất cứ hành vi nào đòi tiền thêm đều là bất hợp pháp.
"Chúng tôi đánh giá rất cao chuyến "vi hành" của Bộ trưởng Y tế. Nhân viên y tế có hành vi sai phạm thì sẽ phải bị xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, tôi cũng kiến nghị Bộ trưởng Y tế đề xuất Chính phủ nên xem xét tăng ngân sách cho lĩnh vực y tế. Hiện nay, hầu hết nhân viên y tế chỉ có thu nhập bình quân khoảng 300.000 shilling (khoảng 84 USD) mỗi tháng, cuộc sống của họ cực kỳ khó khăn, vất vả. Tôi nghĩ, việc Bộ trưởng Y tế Sarah Opendi đóng giả bệnh nhân để "bắt sống" nhân viên y tế tham nhũng là rất đáng hoan nghênh, nhưng sẽ là tốt hơn nếu bà bộ trưởng thay vì đi "soi" hành vi tham nhũng của nhân viên y tế thì nên tập trung tìm giải pháp làm sao để tăng lương cho toàn bộ nhân viên ngành Y tế, càng sớm càng tốt", Phó Giám đốc Bệnh viện Naguru chia sẻ.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
T.Vân
Hải Hà
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra