Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai: Hàng trăm hộ dân thức trắng đêm chạy lũ

Bùi Bình

Thứ ba, 30/09/2025 - 08:07

(Thanh tra) - Đêm 29/9 đến rạng sáng 30/9, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 10 đã gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai. Hàng trăm hộ dân buộc phải rời bỏ nhà cửa, thức trắng đêm chạy lũ trong sự hỗ trợ khẩn trương của chính quyền địa phương.

Nước ngập gần mái nhà dân tại phường Yên Bái. Ảnh: Văn Đức

Tối 29/9, mưa xối xả trút xuống nhiều xã vùng cao, đẩy nhiều khu vực vào tình trạng cảnh báo đỏ về sạt lở và lũ quét. Tại xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên cũ), nước suối dâng cao, bờ taluy rung chuyển liên tục. Chính quyền địa phương đã khẩn trương rà soát, xác định 50 điểm có nguy cơ sạt lở, lập phương án di dời khẩn cấp 196 hộ dân.

Trong đêm tối, từng đoàn người vội vã rời bản làng. Người lớn gồng gánh đồ đạc, trẻ nhỏ được cõng trên lưng, đi trong lo âu và nước mắt.

Bà Lý Thị Hoa, một người dân xã Phúc Khánh nghẹn giọng: “Chúng tôi phải chạy ngay, chỉ sợ đất đá ập xuống bất ngờ. Nhà cửa bỏ lại hết, miễn sao người an toàn”.

Không chỉ Phúc Khánh, tại xã Châu Quế (huyện Văn Yên cũ), chính quyền cũng đã di dời 185 hộ dân trong đêm, trong đó 117 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở, 68 hộ tại vùng trũng dễ ngập.

Những chuyến xe chở đầy vật dụng, gia súc, gia cầm lầm lũi tiến về trung tâm xã, nơi các lán tạm được dựng sẵn để người dân nghỉ ngơi.

Trong khi vùng cao chạy lũ, vùng hạ du lại căng mình trước nguy cơ ngập lụt. Các thủy điện đồng loạt thông báo tăng lưu lượng xả, có nơi lên tới hàng nghìn m³/giây, khiến nhiều khu vực từ Bắc Hà, Bảo Nhai, Nậm Lúc đến Vĩnh Hà, Phúc Long, Thác Bà… phải liên tục cập nhật tình hình.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 30/9, nhiều tuyến phố chính tại phường Yên Bái như Nguyễn Thái Học, Thanh Niên, Yết Kiêu… đã chìm sâu trong biển nước, có nơi ngập hơn 1 mét. Giao thông tê liệt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, mang theo đồ đạc trong cảnh nước dâng cuồn cuộn.

Người dân phường Âu Lâu chạy lũ trong đêm. Ảnh: Văn Đức

Ông Nguyễn Thanh Miền, người dân đường Thanh Niên, phường Yên Bái lo lắng: “Chưa bao giờ tôi thấy nước sông Hồng lên nhanh như đêm nay. Chỉ vài giờ mà mặt nước đã dâng ngập cả. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại trận lũ sau bão Yagi năm 2024 khi nước đổ về ầm ầm, cuốn trôi bao hoa màu, tài sản của bà con”.

Lực lượng chức năng đội mưa đến hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: CACC

Lực lượng công an các xã hỗ trợ người dân chạy lũ trong đêm. Ảnh: CACC

Trước diễn biến nguy hiểm, lực lượng công an, dân quân tự vệ và cán bộ phường Yên Bái đã túc trực xuyên đêm tại các điểm ngập sâu, chốt chặn giao thông và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu, khẳng định: “Chúng tôi đã vận động hơn 100 hộ dân vùng trũng khẩn trương đưa người và tài sản lên nơi an toàn. Tinh thần chung là không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Mưa lũ vẫn đang tiếp diễn, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi sát tình hình, triển khai phương án phòng chống, với quyết tâm cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm