Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân II mở ra một hành trình đặc biệt, khi hơn 1.000 học sinh từ nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng học tập, sinh hoạt dưới một mái trường, được chăm lo từ việc học, ăn ở đến rèn luyện và trưởng thành.
Các em học sinh chỉnh tề trong trang phục đồng phục, háo hức bước vào lễ khai giảng năm học đầu tiên tại Trường Văn hóa CAND II. Ảnh: N.Giàu
Sáng 5/9, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân II, Bộ Công an tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là năm học đầu tiên nhà trường chính thức đi vào hoạt động.
Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã rộn ràng tiếng nói cười. Trong những bộ đồng phục mới, học sinh háo hức bước vào ngày khai trường, xen lẫn chút bỡ ngỡ của những em lần đầu sống xa gia đình.
Các thầy, cô giáo trong sắc phục Công an nhân dân có mặt từ sớm để chuẩn bị, đón học sinh, tạo nên không khí vừa trang trọng, vừa gần gũi trong ngày khai giảng đầu tiên của ngôi trường đặc biệt.

Các em học sinh trong ngày khai giảng. Ảnh: Văn Thành
Năm học 2026 - 2027, Trường Văn hóa Công an nhân dân II có 34 lớp với hơn 1.000 học sinh đến từ Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.
Đây là trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến THPT thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia. Trường tiếp nhận nhiều nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân; con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
Học sinh được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập, ăn ở và sinh hoạt theo quy định.
Không chỉ bắt đầu một năm học mới, với nhiều học sinh, đây còn là lần đầu tiên các em phải rời gia đình để làm quen với cuộc sống nội trú.

Năm học mới tại Trường Văn hóa Công an nhân dân II chính thức bắt đầu. Ảnh: Văn Thành
Theo lãnh đạo nhà trường, việc tiếp nhận học sinh THCS và THPT tương đối thuận lợi. Riêng học sinh tiểu học, do tuổi còn nhỏ, chưa quen tự lập và lần đầu sống xa cha mẹ nên cần nhiều thời gian hơn để thích nghi.
Bởi vậy, cán bộ, giáo viên không chỉ hướng dẫn việc học mà còn phải gần gũi, chăm lo cho các em từ những sinh hoạt thường ngày. Việc giúp học sinh vượt qua bỡ ngỡ, ổn định tâm lý và sớm hòa nhập với môi trường mới được nhà trường đặc biệt chú trọng.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa cho biết, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành 6 Trường Văn hóa CAND tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An, với quy mô mỗi trường từ 1.500 học sinh trở lên.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, mục tiêu của mô hình này là nuôi dưỡng, giáo dục, bảo đảm an toàn và tạo cơ hội học tập, phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giúp các em có điều kiện phấn đấu trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa phát biểu. Ảnh: Văn Thành
Đối với Trường Văn hóa CAND II, Cục trưởng Cục An ninh nội địa đề nghị nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý và chăm sóc học sinh; thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, gia đình, xã hội và địa phương.
Bên cạnh chương trình giáo dục bảo đảm chuẩn quốc gia, nhà trường cần chú trọng ngoại ngữ, khoa học - công nghệ, năng lực số, hướng nghiệp và kỹ năng sống; đồng thời rèn luyện cho học sinh ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử phù hợp.
Việc giáo dục phải phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh của từng học sinh, nhất là những em còn gặp nhiều khó khăn.
Cùng với đó, các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh và an toàn trường học phải được bảo đảm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cần được tổ chức phù hợp để học sinh có điều kiện giao lưu, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Vào Trường Văn hóa CAND II, các em học sinh có điều kiện giao lưu, rèn luyện và phát triển toàn diện. Ảnh: Văn Thành
Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh mong muốn Trường Văn hóa CAND II thực sự trở thành “Mái ấm hạnh phúc”, nơi mỗi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và yên tâm học tập.
Để xây dựng được mái ấm ấy, theo Cục trưởng Cục An ninh nội địa, vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên đặc biệt quan trọng.
Mỗi thầy, cô cần gần gũi, lắng nghe và kịp thời động viên học sinh; không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn các em cách sống, cách ứng xử, từng bước vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh mong muốn đội ngũ giáo viên của trường xứng đáng với danh hiệu “Nhà giáo mang quân hàm Công an nhân dân”.
Dành lời nhắn nhủ tới các học sinh trong ngày khai giảng năm học đầu tiên, ông cho rằng mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung cơ hội được học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang cho tương lai.
“Những khó khăn trong cuộc sống có thể là thử thách, nhưng nếu các em có ý chí và cố gắng thì hoàn toàn có thể vượt qua và đạt được những điều mình mong muốn”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nhắn nhủ.
Ông cũng bày tỏ mong muốn sau này, dù lựa chọn con đường học tập, nghề nghiệp hay công việc nào, các em đều trở thành những người sống có trách nhiệm, có ích cho gia đình, quê hương và đất nước.

Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân II, đánh trống khai trường. Ảnh: Văn Thành
Với mô hình giáo dục nội trú và chính sách hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, Trường Văn hóa CAND II không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục văn hóa mà còn mở thêm cơ hội học tập, rèn luyện cho những em còn nhiều khó khăn.
Từ việc học đến bữa ăn, chỗ ở, sinh hoạt và rèn luyện đều được chăm lo, tạo nền tảng để các em yên tâm học tập và từng bước trưởng thành.
Nhân dịp khai giảng năm học đầu tiên, Cục An ninh nội địa trao tặng Trường Văn hóa CAND II 200 triệu đồng để hỗ trợ công tác dạy và học, chăm lo đời sống học sinh.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại 235 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, ngành Giáo dục Hà Tĩnh bước vào năm học mới với nhiều dấu ấn từ đầu tư cơ sở vật chất đến sắp xếp mạng lưới trường lớp.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân II mở ra một hành trình đặc biệt, khi hơn 1.000 học sinh từ nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng học tập, sinh hoạt dưới một mái trường, được chăm lo từ việc học, ăn ở đến rèn luyện và trưởng thành.
Trần Kiên
Việt An
Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung
Trần Kiên
Việt An
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Tin, ảnh: Thu Huyền