Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phố Hàng Mã trước mùa Trăng rằm

Thiên Bình

Thứ sáu, 26/09/2025 - 06:06

(Thanh tra) - Có một Hà Nội cứ đến tháng Tám Âm lịch lại rực rỡ hơn thường ngày, đó là Hà Nội của mùa Trung thu. Và Hàng Mã là nơi hội tụ, phản ánh không khí trung thu sôi động nhất, theo quan niệm của nhiều bạn trẻ thì: “Trung thu Hà Nội chưa trọn vẹn khi chưa lên phố Hàng Mã”.

Không khí trung thu sôi động. Ảnh: Thiên Bình

Hàng Mã là một con phố nhỏ trong khu phố cổ Hà Nội, quanh năm vốn đã nổi tiếng bởi những sắc màu của dãy cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí san sát nhau. Nhưng mỗi mùa lễ hội đến, nhất là Trung thu, con phố ấy như rực rỡ sắc màu và rộn rã âm thanh hơn.

Đường phố được phân luồng giao thông lại, dành nhiều không gian cho người đi bộ hơn. Những gian hàng nối tiếp nhau, ken dày trước cửa, treo đủ loại đèn lồng: Nào đèn ông sao truyền thống, nào lồng đèn cá chép, đèn kéo quân, xen lẫn cả những mẫu đèn điện hiện đại lung linh.

Chỉ cần bước chân đến đầu phố thôi, người ta đã ngỡ như lạc vào một dòng sông ánh sáng, mỗi cửa hàng là một nhịp sóng, và cả con phố là bản hoà ca rộn ràng sắc màu và thanh âm.

Không khí nhộn nhịp ngay từ đầu phố. Ảnh: Thiên Bình

Hàng Mã những ngày này là sự cộng hưởng giữa ký ức và hiện tại. Người lớn, khi dắt con nhỏ đi chơi, không chỉ mua cho chúng một món đồ chơi Trung thu, mà còn thấy mình được quay lại tuổi thơ.

Những chiếc đèn ông sao được làm thủ công bằng tre, giấy bóng kính; những chiếc trống nhỏ với mặt da căng; những chiếc mặt nạ giấy bồi mộc mạc, những con “tò he” nhiều màu sắc… tất cả nhắc nhở người ta rằng Trung thu không chỉ là ánh sáng rực rỡ, mà còn là ký ức, là hồn Việt.

Bố mẹ cũng như tìm lại được tuổi thơ. Ảnh: Thiên Bình

Với du khách nước ngoài, đến phố Hàng Mã dịp Trung thu là một trải nghiệm văn hoá khó quên. Ở đó, họ không chỉ nhìn thấy sự náo nhiệt, mà còn cảm nhận được chiều sâu của một phong tục văn hoá lâu đời.

Anh Andrew – một du khách người Úc chia sẻ: “Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, mỗi lần là một trải nghiệm khác nhau. Năm nay tôi và gia đình thăm Hà Nội vào đúng mùa Thu, mùa đẹp nhất ở đây. Cả nhà tôi đều rất háo hức tham quan phố Hàng Mã… Thật tuyệt vời, chúng tôi cảm nhận sự hòa quyện giữa nhịp sống địa phương và nét lễ hội dân gian, tận hưởng khí hậu mát mẻ… Nơi đây thật quyến rũ, chúng tôi lưu giữ được rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Và chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại”.

Du khách nước ngoài cũng không quên ghi lại kỷ niệm nơi đây. Ảnh: Thiên Bình

Đến Hàng Mã dịp Trung thu dường như đã trở thành một trào lưu của rất nhiều bạn thanh niên. Họ chuẩn bị trang phục thật đẹp, cùng máy ảnh, thậm chí có người còn đi cùng cả thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Đến để chụp ảnh, để lưu giữ khoảnh khắc mùa Thu Hà Nội trong ánh đèn rực rỡ.

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn là nhịp cầu lan tỏa không khí Trung thu đến khắp nơi.

Như tâm sự của Lan – một sinh viên đại học: “Trước mỗi dịp Trung thu, tôi và các bạn đều háo hức rủ nhau lên phố Hàng Mã, để ngắm nhìn, để chụp ảnh kỷ niệm, để cảm nhận Trung thu bằng mắt, tai, mũi và cả trái tim mình".

Các bạn trẻ đến đây thì không thể không chụp ảnh. Ảnh: Thiên Bình

Ban ngày, Hàng Mã vốn đã tấp nập, nhưng về đêm, nơi đây càng thêm phần lung linh. Ánh sáng từ hàng nghìn chiếc đèn lồng hoà quyện cùng tiếng rộn ràng của dòng người qua lại, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một hội chợ dân gian.

Mọi người đến đây thường cố đi thật chậm để được ngắm nhìn kỹ hơn từng món đồ, để lựa cho con em mình một chiếc đèn ông sao sáng nhất, hay chỉ để tận hưởng cái cảm giác vui nhộn của một đêm phố phường đầy màu sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phố Hàng Mã:

Đồ chơi trung thu rất đa dạng. Ảnh: Thiên Bình

Từ những đồ chơi dân gian...

... đến đồ chơi hiện đại. Ảnh: Thiên Bình

Các em nhỏ say sưa chọn đồ chơi. Ảnh: Thiên Bình

Say sưa chơi. Ảnh: Thiên Bình

Mê mẩn với các món đồ xinh xinh. Ảnh: Thiên Bình

Nhiếp ảnh gia đang chỉnh dáng cho mẫu ảnh. Ảnh: Thiên Bình

Chăm chú ghi lại từng hình ảnh. Ảnh: Thiên Bình

Du khách nước ngoài cũng háo hức chụp ảnh. Ảnh: Thiên Bình

Say sưa ngắm nghía. Ảnh: Thiên Bình

Rất thích thú với quang cảnh ở đây. Ảnh: Thiên Bình

Không chỉ giới trẻ, người già cũng náo nức với không khí trung thu này. Ảnh: Thiên Bình

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.

Hữu Anh

16:33 01/12/2025
Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.

Chu Tuấn

10:23 26/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm