Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nghiêm Lan
Thứ ba, 26/10/2021 - 22:04
(Thanh tra) - Đồng Nai là 1 trong 3 tỉnh, thành phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Tuy nhiên, hiện nay Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước dần trở về trạng thái "bình thường mới". Đi qua những thời khắc khó khăn của dịch bệnh không thể quên những tấm lòng sẻ chia, tương thân tương ái của đồng bào.
Thiện nguyện viên của Giáo phận lên đường chống dịch chống dịch. Ảnh: Linh mục Đỗ Đức Lực
TNV sẵn sàng phục vụ tại bệnh viện
Ngày 26/10, Linh mục Đỗ Đức Lực, Phụ trách Văn phòng tại Tòa Giám mục Xuân Lộc chia sẻ với Báo Thanh tra: Chúng tôi vui mừng vì dịch bệnh đã được kiểm soát, không phải thực hiện giãn cách như trước nữa. Do đó, các thiện nguyện viên (TNV) của giáo phận cũng phải trở lại với công việc thường ngày của mình với một “kỷ niệm khó quên trong cuộc đời”.
“Tuy nhiên, hiện nay Đồng nai vẫn còn 1 bệnh viện dã chiến phục vụ bệnh nhân Covid-19, các TNV sẵn sàng phục vụ bệnh viện khi y tế tỉnh gặp khó khăn”, Linh mục Đỗ Đức Lực nói và chia sẻ thêm: Chương trình thiện nguyện của giáo phận đã kết thúc tốt đẹp cho dù có rất nhiều khó khăn trở ngại lúc ban đầu. Hơn 600 TNV, linh mục, tu sĩ và các bạn trẻ, giáo lý viên đã tham gia nhiệt tình trong giai đọan khó khăn, nguy hiểm nhất của đại dịch. Các bạn đã dám hy sinh quên mình và chấp nhận rủi ro để đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân đang đau khổ hoảng sợ vì Covid-19.

Các TNV làm công tác test Covid -19 cho người dân. Ảnh: Linh mục Đỗ Đức Lực
Các TNV cảm thấy mình đón nhận được nhiều hơn là cho đi, được sự quan tâm của mọi người. “Các TNV cảm thấy cách cụ thể tình hiệp thông trong giáo hội. Từ những người chưa hề quen biết, nay trở nên như gia đình”, Linh mục Đỗ Đức Lực nói.
Ông cho biết, trong quá trình thiện nguyện, Ban Giám đốc Bệnh viện và khu cách ly còn mong các cha cứ làm lễ, cứ phát bánh, đi thăm các bệnh nhân, họ sẵn sàng cử người đưa các chúng tôi vào các khu vực bệnh nặng để phát bánh cho bệnh nhân. Vì vậy, sự hỗ trợ của các TNV của giáo phận có ý nghĩa rất đặc biệt, giúp nhiều bệnh nhân giải toả tâm lý nặng nề, tiêu cực khi mắc bệnh.
Giáo phận thiết tha kêu gọi...
Linh mục Đỗ Đức Lực nhớ lại, trong thời điểm tháng 8 đến giữa tháng 9, các ca nhiễm và trở nặng rất nhiều, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai thiếu hụt nhân lực và xin giáo phận hỗ trợ. Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã tích cực kêu gọi nhiều nhóm TNV của giáo phận tham gia vào tuyến đầu chống dịch, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly y tế. Đức cha giáo phận cũng tha thiết mời gọi các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các bạn trẻ - giáo lý viên, tham gia chương trình thiện nguyện, cộng tác với ngành Y tế.
Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) - Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, giáo phận... cộng tác để trợ giúp những những người gặp khó khăn, thiếu lương thực, nhất là các anh chị em di dân, phòng trọ…

Các bệnh viện tỉnh Đồng Nai đón nhận máy thở của Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Ảnh: Linh mục Đỗ Đức Lực
Linh mục Đỗ Đức Lực cũng cho biết, hồi đầu tháng 9, Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã phối hợp với Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi trao tặng cho Bệnh viện Đa Khoa Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai 6 máy thở cao cấp Carescape R860. V.11.
Trong đỉnh điểm của dịch bệnh, cùng chung tay với chính quyền địa phương, Giáo phận Xuân Lộc cũng như các giáo phận trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong các khu cách ly, khu phong tỏa và những người gặp khó khăn vì dịch. Hàng tấn thanh long, hàng nghìn buồng chuối... đã được chuyển đến các bệnh viện dã chiến.
Ấm lòng trạm cơm không đồng
Sau khi TP HCM có Chỉ thị 18, giãn cách được nới lỏng, hàng nghìn người dân đi xe máy chở theo con nhỏ, đồ đạc, hành lý… rời TP về quê.

Trạm cơm không đồng của Tu đoàn Bác ái Chúa Kitô Tôi Tớ lại mở ra, tiếp tục phục vụ bà con về quê
Rất may mắn và kịp thời, trong hoàn cảnh ấy, luôn có những tấm lòng nhân ái, tương trợ cho bà con. Chia sẻ với những hoàn cảnh ấy là những dòng chữ trên Facebook "Trạm cơm không đồng của Tu đoàn Bác ái Chúa Kitô Tôi Tớ lại mở ra, tiếp tục phục vụ bà con về quê. Xin Chúa chúc lành cho mọi người có một chuyến hồi hương được bình an. Ai đang trên đường về quê qua cây số 42 (thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận) xin dừng chân để quý thầy được phục vụ. Nếu bà con muốn đặt phần ăn trước thì xin báo trước cho Tu đoàn qua số điện thoại: 0252 6525 114. Về số lượng người và thời gian, nếu có ai gặp sự cố về tai nạn hay bị hư hỏng phương tiện thuộc khu vực này thì xin liên hệ với Tu đoàn qua số điện thoại trên để được hướng dẫn và giúp đỡ...”.

Những nghĩa cử đầy ấm áp, nghĩa tình của Tu đoàn Bác ái Chúa Kitô Tôi Tớ. Ảnh: Linh mục Xuân Tiếp
Linh mục Xuân Tiếp, người điều phối trạm cơm không đồng kể: “Hàng ngày 800 suất cơm cho những người đi đường, cho khu cách ly và khu điều trị Covid -19. Trong gian bếp của tu đoàn thì đỏ lửa từ sáng đến tối, ngoài trạm cơm thì hàng trăm chiếc xe máy vòng trong vòng ngoài, các quý thầy, quý sơ không có thời gian để thở... tạ ơn Chúa và tri ân mọi người”.

Trong gian bếp của tu đoàn thì đỏ lửa từ sáng đến tối. Ảnh: Linh mục Xuân Tiếp
Trò chuyện với Báo Thanh tra, Linh mục Xuân Tiếp không quên nhắc lại những ngày đỉnh điểm của dịch bệnh, từng đoàn người về quê tránh dịch, hồi đó là trạm dừng chân không đồng, do Linh mục Nguyễn Văn Thành điều phối. Từ 7 giờ sáng cho đến 18 giờ tối, trước nhà chính tu đoàn các quý thầy thay phiên nhau đứng đợi ngoài đường, vẫy tay mời chào, trung bình mỗi ngày phát đến 400 phần cơm.
Còn nhớ, một người khách đã nói, “cơm của đàn ông nấu (qúy thầy), chắc chắn sẽ không ngon và hấp dẫn bằng phụ nữ, nhưng với lời mời dễ thương của một “ông thầy áo chùng thâm” đứng phơi nắng mưa, ai biết và hiểu sâu sắc, chắc chắn hộp cơm sẽ rất ngon, ấm lòng và đầy cảm phục người tặng hộp cơm”, Linh mục Xuân Tiếp kể và nhớ lại: “Nhìn dòng người hớt hải, đùm đề, rời bỏ thành phố để về quê rất xót xa, thương cho từng hoàn cảnh, và tu đoàn cũng đã phát 5 chiếc xe máy, vì có nhiều người phải đi bộ. Những hộp sữa cho em bé, những hộp cơm, chai nước và một chút tiền của tu đoàn, mặc dù không to tát gì, nhưng đã hỗ trợ phần nào khó khăn cho bà con trên suốt chặng đường dài trở về quê.
Dịch vẫn tiếp diễn, tiếp tục sẻ chia
Linh mục Xuân Tiếp cho biết, từ ngày 19/10, không còn đoàn người về quê nữa, trạm cơm không đồng cũng khép lại. Tuy nhiên, dịch vẫn tiếp diễn, hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh vẫn rất nhiều. Tu đoàn vẫn đang tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ bà con.

Những phần quà được trao tận tay người khó khăn vì dịch Covid -19. Ảnh: Linh mục Xuân Tiếp
Đến nay, tổng giá trị hỗ trợ đã lên đến hơn 2,6 tỷ đồng. Tu đoàn đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp vận chuyển hàng trăm tấn rau, củ, hàng nghìn thùng mì tôm, hàng trăm tấn gạo, cùng với tiền, thịt, cá... trao đến tận tay bà con vùng dịch cũng như lực lượng chống dịch. Món quà tặng nào cũng mang nhiều ý nghĩa, là nguồn động viên tinh thần giúp người nhận có thêm động lực và niềm tin để vượt qua dịch bệnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 114 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khởi tố 2 vụ án hình sự, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, sau Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân cao điểm, tập trung triệt phá các đường dây kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên môi trường số và thị trường truyền thống.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Chỉ trong thời gian ngắn đầu mùa hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng nhiều em học sinh và gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Thu Hương
Thu Huyền
Văn Thanh
Đăng Tân
Hương Giang
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Hương Giang
Trần Quý
PL-BĐ
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Quang Dân
Thanh Lương
Hương Giang