Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghệ An: Dựng nhà tạm giữa đại ngàn, nhịp sống mới ở Nhôn Mai sau lũ quét

Văn Thanh

Thứ hai, 11/08/2025 - 21:28

(Thanh tra) - Chưa đầy một tháng sau cơn lũ lịch sử ngày 22/7, trên vùng đất Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, những căn nhà bạt đang dần hiện lên giữa nền đất vừa được san phẳng. Với người dân bản Phá Mựt, mỗi tấm bạt, mỗi cột chống dựng vội không chỉ là chỗ che mưa nắng tạm thời mà còn là điểm tựa để họ đứng dậy sau mất mát.

Những ngôi nhà được dựng tạm giữa đại ngàn, nhịp sống mới ở Nhôn Mai sau lũ quét. Ảnh: CSCC

Khẩn trương tìm nơi ở an toàn cho bà con

Bản Phá Mựt nằm cách trung tâm xã Nhôn Mai khoảng 9km. Trận lũ quét cuối tháng 7 đã xé toạc nhiều đoạn đường, đổ đất đá chắn ngang lối đi. Suốt hơn 10 ngày, bản bị cô lập hoàn toàn.

“Khi đường vừa thông xe máy, chúng tôi biết phải nhanh chóng đưa bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mỗi giờ chậm trễ là thêm một phần rủi ro”, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai nhớ lại.

Thống kê cho thấy, toàn xã có 73 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, riêng Phá Mựt chiếm tới 13 nhà; thêm 5 nhà hư hỏng nặng, 4 nhà phải di dời khẩn cấp và 7 nhà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Trong tình cảnh đó, chính quyền xã đặt mục tiêu trước hết là dựng chỗ ở tạm an toàn, tránh để bà con tiếp tục sống trong những lán tre lá sơ sài giữa mưa nắng.

Nhờ sự hỗ trợ vật tư từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ sáng 10/8, chính quyền và lực lượng “4 tại chỗ”, dân quân tự vệ, công an xã, đoàn viên thanh niên cùng bà con bắt tay dựng 30 nhà bạt. Địa điểm được chọn là khu đất bằng phẳng dưới tán cây rừng ở bản Na Hỷ, gần trung tâm xã, vừa an toàn vừa thuận tiện tiếp tế lương thực, nước sạch.

Lực lượng chức năng giúp người dân Nhôn Mai dựng lều bạt để vượt qua khó khăn do lũ lụt gây ra. Ảnh: Hải Thượng

Mỗi nhà bạt rộng hơn 24m², đủ cho một gia đình ăn ở, sinh hoạt; bếp được bố trí bên ngoài để đảm bảo vệ sinh và phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, mỗi hộ còn được cấp một bóng đèn năng lượng mặt trời, bồn chứa nước 2.000 lít, gạo, mì tôm, muối và các nhu yếu phẩm.

Trong ngày 11/8, lực lượng đã hoàn thành 13 căn cho 17 hộ. Những ngày tiếp theo, 17 căn còn lại sẽ được dựng xong.

“Chúng tôi làm liên tục từ sáng đến tối. Mệt thì có mệt nhưng vui, vì càng nhanh, bà con càng sớm được ở chỗ tử tế”, anh Lô Văn Tuấn, dân quân xã chia sẻ.

Vượt gian khó bằng sức người và tinh thần đồng lòng

Hành trình đưa vật liệu vào khu dựng nhà bạt không hề dễ dàng. Nhiều đoạn đường dốc, trơn trượt buộc phải trung chuyển bằng xe máy, rồi gùi bộ.

“Có hôm trời mưa, bạt bị ướt nặng, phải 4 người mới khiêng được. Nhưng nghĩ đến cảnh bà con đêm nằm trên nền đất ẩm lạnh, chúng tôi lại cố thêm chút nữa”, chị Vi Thị Mai, đoàn viên xã tâm sự.

Ở các bản khác của Nhôn Mai, lực lượng “4 tại chỗ” cũng đang dựng lán, sửa nhà, cấp nước sạch và thực phẩm cho người dân. Đây là chuỗi hành động đồng bộ, giúp toàn xã sớm ổn định đời sống sau bão lũ.

Những mái bạt trắng xen màu xanh rừng không chỉ giúp bà con có chỗ ở tạm an toàn mà còn là bước đệm để chính quyền tính toán phương án tái định cư lâu dài.

“Chúng tôi đang phối hợp với huyện và tỉnh khảo sát, bố trí đất ở mới cho những hộ mất nhà hoặc sống trong vùng nguy hiểm. Nhà bạt chỉ là tạm thời, mục tiêu là dựng nhà kiên cố để bà con yên tâm làm ăn”, ông Thái khẳng định.

Người dân Nhôn Mai vô cùng biết ơn lực lượng chức năng đã dựng nhà bạt để ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ sản xuất, khôi phục sinh kế cũng đang được bàn thảo. Khi đã tạm ổn định chỗ ở, người dân mới có điều kiện bắt tay khôi phục nương rẫy, chăn nuôi, từng bước gây dựng lại cuộc sống.

Giữa những mất mát, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình người. Bộ đội Biên phòng không quản đường xa, mưa rừng, vận chuyển từng tấm bạt, bao gạo vào bản. Các đoàn thiện nguyện mang quần áo, sách vở cho trẻ em. Tất cả cùng chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Lữ Văn Dính, một trong những hộ vừa chuyển vào nhà bạt xúc động: “Lũ cuốn đi hết, từ cái nồi, tấm chăn cũng không còn. Giờ có chỗ ngủ khô ráo, có cơm ăn, chúng tôi biết mình không đơn độc. Bà con sẽ cố gắng làm lại từ đầu”.

Những căn nhà bạt giữa đại ngàn không chỉ che chở khỏi mưa nắng mà còn thắp lên niềm tin. Niềm tin rằng với sự chung sức của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng, Nhôn Mai sẽ sớm gượng dậy, vững vàng trước mọi thử thách của thiên nhiên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm