Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ năm, 05/09/2024 - 14:26
(Thanh tra) - Điểm trường cũ có nguy cơ sạt lở, địa phương đã bố trí 460 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Hồng Ca 2, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đến khai giảng và học tạm một năm tại Trường Mầm non Hồng Ca.
Sáng 5/9, 460 học sinh Trường TH&THCS Hồng Ca 2 đã hân hoan khai giảng tại địa điểm mới. Ảnh: Bùi Bình

Trước thềm khai giảng năm học mới 2024 - 2025 Trường TH&THCS Hồng Ca 2 đã phải di chuyển tới một nơi học mới. Ảnh: Bùi Bình

Thầy và trò Trường TH&THCS Hồng Ca 2 thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi khai giảng. Ảnh: Bùi Bình

Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2024 - 2025. Ảnh: Bùi Bình

Trong những năm qua, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 của trường luôn đạt 100%. Ảnh: Bùi Bình

Với sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục vượt mọi khó khăn của tập thể thầy và trò Trường TH&THCS Số 2 Hồng Ca, trong năm qua nhà trường luôn đạt tập thể Lao động Tiên tiến, các em học sinh chăm ngoan. Ảnh: Bùi Bình

Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, đã có nhiều em học sinh đạt giải cấp huyện trong Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên mạng Internet. Ảnh: Bùi Bình

Tặng thưởng cho các cháu học sinh khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Bùi Bình

Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn huyện Trấn Yên luôn quan tâm hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bùi Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa những dãy núi trập trùng mây phủ của miền non cao Cao Bằng, khi sắc xuân vừa chạm ngõ rẻo cao, hơi ấm còn e ấp trong từng vạt nắng mỏng, tiếng suối, tiếng gió vẫn thì thầm suốt bốn mùa, át cả sóng điện thoại chập chờn. Ở nơi tưởng như chỉ có mây ngàn và đá núi ấy, vẫn có những người thầy, người cô ngày ngày bền bỉ gieo chữ. Không ồn ào, họ chọn bám bản, bám trường, lặng lẽ mang con chữ vượt dốc cao, qua sương lạnh, trao gửi tri thức bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Khi mùa Xuân về trên miền quê ví, giặm Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trong những lớp học rộn ràng tiếng cười học trò, những làn điệu dân ca mộc mạc lại ngân lên, dìu dặt, tha thiết. Ở nơi ấy, có một cô giáo vẫn bền bỉ hơn 15 năm qua gieo mầm yêu thương với di sản quê hương bằng chính những câu hò, điệu ví, đó là cô giáo - Nghệ nhân dân gian Phan Thị Thùy Diễm.
Trần Quý
PV
Hải Hà
Văn Thanh
Đăng Tân
Lê Phương
Thu Huyền
Hương Trà
Đan Quế
T. Minh
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Ngô Long
Trang Anh
H.T