Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mặt trái của “Thủ đô văn hóa châu Âu 2013”

Thứ hai, 04/11/2013 - 13:11

(Thanh tra) - Được bình chọn là "Thủ đô Văn hóa châu Âu 2013", xếp hạng thứ ba trong số di tích lịch sử đẹp nhất 2013 (CNN), Koisice được biết đến là một thành phố có nền văn hóa đa dạng, đầy màu sắc với những địa điểm du lịch thú vị, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp yên bình, hài hòa rung động những du khách, ở Koisice còn tồn tại những khu ổ chuột mà người dân vẫn sống trong cảnh nghèo khó, bần hàn.

Căn hộ ổ chuột, nơi sinh sống của hơn 8.000 người dân Slovakia. Ảnh: DM

Nơi đây đã nhận được tài trợ lên đến 51 triệu euro (hơn 68,7 triệu USD) để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghiệp sáng tạo, để quảng bá vẻ đẹp văn hóa của “hòn ngọc du lịch” đến toàn thế giới. Tuy nhiên, có một nghịch lý, khu ngoại ô Lunik IX, nơi có hơn 8.000 người Slovakia thuộc Công giáo Roma, vẫn sống tại một trong những khu ổ chuột rách nát nhất thế giới.Hình ảnh vẻ đẹp yên bình của TP Koisice trong mắt khách du lịch. Ảnh: GettyNhưng mặt trái của thành phố này, thật đáng kinh ngạc, lại là những đứa trẻ sống vật vờ trong khu ổ chuột. Ảnh:DMChiếm phần lớn dân cư tại nơi bẩn thỉu này lại là trẻ nhỏ. Ảnh: DMLượng rác thải quá mức cho phép khiến sức khỏe dân cư bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh: DMHình ảnh trẻ em nhếch nhác ở khắp nơi. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều không có khả năng chi trả các hóa đơn, cho nên tình trạng thiếu nước sạch diễn ra thường xuyên. Thêm nữa, rác rưởi ngập tràn khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phần lớn trẻ em ở khu ổ chuột này đều moi quần áo cũ từ các xe rác thải và tái sử dụng.

Nơi đây đã nhận được tài trợ lên đến 51 triệu euro (hơn 68,7 triệu USD) để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghiệp sáng tạo, để quảng bá vẻ đẹp văn hóa của “hòn ngọc du lịch” đến toàn thế giới. Tuy nhiên, có một nghịch lý, khu ngoại ô Lunik IX, nơi có hơn 8.000 người Slovakia thuộc Công giáo Roma, vẫn sống tại một trong những khu ổ chuột rách nát nhất thế giới.Hình ảnh vẻ đẹp yên bình của TP Koisice trong mắt khách du lịch. Ảnh: GettyNhưng mặt trái của thành phố này, thật đáng kinh ngạc, lại là những đứa trẻ sống vật vờ trong khu ổ chuột. Ảnh:DMChiếm phần lớn dân cư tại nơi bẩn thỉu này lại là trẻ nhỏ. Ảnh: DMLượng rác thải quá mức cho phép khiến sức khỏe dân cư bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh: DMHình ảnh trẻ em nhếch nhác ở khắp nơi. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều không có khả năng chi trả các hóa đơn, cho nên tình trạng thiếu nước sạch diễn ra thường xuyên. Thêm nữa, rác rưởi ngập tràn khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phần lớn trẻ em ở khu ổ chuột này đều moi quần áo cũ từ các xe rác thải và tái sử dụng.

Nơi đây đã nhận được tài trợ lên đến 51 triệu euro (hơn 68,7 triệu USD) để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghiệp sáng tạo, để quảng bá vẻ đẹp văn hóa của “hòn ngọc du lịch” đến toàn thế giới. Tuy nhiên, có một nghịch lý, khu ngoại ô Lunik IX, nơi có hơn 8.000 người Slovakia thuộc Công giáo Roma, vẫn sống tại một trong những khu ổ chuột rách nát nhất thế giới.Hình ảnh vẻ đẹp yên bình của TP Koisice trong mắt khách du lịch. Ảnh: GettyNhưng mặt trái của thành phố này, thật đáng kinh ngạc, lại là những đứa trẻ sống vật vờ trong khu ổ chuột. Ảnh:DMChiếm phần lớn dân cư tại nơi bẩn thỉu này lại là trẻ nhỏ. Ảnh: DMLượng rác thải quá mức cho phép khiến sức khỏe dân cư bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh: DMHình ảnh trẻ em nhếch nhác ở khắp nơi. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều không có khả năng chi trả các hóa đơn, cho nên tình trạng thiếu nước sạch diễn ra thường xuyên. Thêm nữa, rác rưởi ngập tràn khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phần lớn trẻ em ở khu ổ chuột này đều moi quần áo cũ từ các xe rác thải và tái sử dụng.

Nơi đây đã nhận được tài trợ lên đến 51 triệu euro (hơn 68,7 triệu USD) để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghiệp sáng tạo, để quảng bá vẻ đẹp văn hóa của “hòn ngọc du lịch” đến toàn thế giới. Tuy nhiên, có một nghịch lý, khu ngoại ô Lunik IX, nơi có hơn 8.000 người Slovakia thuộc Công giáo Roma, vẫn sống tại một trong những khu ổ chuột rách nát nhất thế giới.Hình ảnh vẻ đẹp yên bình của TP Koisice trong mắt khách du lịch. Ảnh: GettyNhưng mặt trái của thành phố này, thật đáng kinh ngạc, lại là những đứa trẻ sống vật vờ trong khu ổ chuột. Ảnh:DMChiếm phần lớn dân cư tại nơi bẩn thỉu này lại là trẻ nhỏ. Ảnh: DMLượng rác thải quá mức cho phép khiến sức khỏe dân cư bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh: DMHình ảnh trẻ em nhếch nhác ở khắp nơi. Hầu hết các hộ gia đình ở đây đều không có khả năng chi trả các hóa đơn, cho nên tình trạng thiếu nước sạch diễn ra thường xuyên. Thêm nữa, rác rưởi ngập tràn khiến cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phần lớn trẻ em ở khu ổ chuột này đều moi quần áo cũ từ các xe rác thải và tái sử dụng.

Người dân tập trung lấy nước sạch. Vì không có tiền trả nên nước sạch được cấp vào 1 số giờ cố định hằng ngày, dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Ảnh: DM


Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm