Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 13/10/2017 - 10:13
(Thanh tra)- Sau khi gửi đơn khiếu nại, công dân Huỳnh Văn Cò đã cùng con cháu tiến hành cải tạo phần đất nông nghiệp lúc này chỉ còn 6.000m2, cũng như tôn tạo lại phần mồ mả đã bị đất cát che phủ. Nhưng một lần nữa, cách giải quyết các vấn đề liên quan đến phần đất này do UBND quận 7 và các cơ quan chức năng lại thể hiện sự thiếu công bằng với dân.
Thông báo số 4874/TB-UBND với nội dung không thụ lý tố cáo của ông Cò vì nhân viên làm thất lạc nên không có cơ sở giải quyết. Ảnh: NG
Nhất bên trọng, nhất bên khinh
Ngay khi phát hiện ra sự việc các phần mộ bị ông Thống san lấp, ông Cò đã làm đơn tố cáo gửi Trưởng Công an phường Tân Hưng để làm rõ hành vi dùng giấy tờ giả bao chiếm đất và xâm phạm mồ mả, nhưng đơn gửi đi vẫn không được giải quyết. Sau đó, ông Cò tiếp tục gửi đơn cho Trưởng Công an quận 7, Chủ tịch UBND quận 7 đề nghị chỉ đạo giải quyết vụ việc đúng pháp luật. Điều đáng buồn là không cơ quan nào trả lời đơn cho ông Cò đúng thời hiệu, đúng thẩm quyền.
Ngược lại, khi ông Thống có đơn cho rằng ông Cò vào phá hoại cây trồng, chiếm đất thì các cơ quan chức năng địa phương từ UBND phường Tân Hưng, đến UBND quận 7, Công an quận 7 lại nhanh chóng thụ lý và liên tục cử cán bộ xuống làm việc với gia đình ông Cò. Thậm chí, Công an quận 7 còn ký giấy mời ông Cò lên làm việc với lý do ông Thống có đơn yêu cầu xử lý hình sự?!
Không đồng tình với cách giải quyết thiếu công bằng này, ông Cò đã phải tiếp tố đến Thanh tra TP Hồ Chí Minh. Chỉ đến khi Thanh tra TP Hồ Chí Minh có ý kiến thì ngày 19/7/2016 ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch UBND quận 7 mới có động thái kiểm tra nhưng lại ban hành Thông báo số 4874/TB-UBND với nội dung không thụ lý tố cáo của ông Cò. Lý do được Chủ tịch UBND quận 7 đưa ra là ông Cò có gửi đơn tố cáo nhưng nhân viên sau khi nhận được đã làm thất lạc nên không có cơ sở giải quyết tố cáo.
Trong khi ông Thống vô tư xây dựng các hạng mục trên đất nông nghiệp, cho người khác thuê lại một cách công khai không bị làm khó hay xử phạt thì hàng ngày UBND phường Tân Hưng đều cử cán bộ xuống giám sát hoạt động canh tác nông nghiệp, cũng như tôn tạo mồ mả của ông Cò. Hàng loạt biên bản, quyết định xử phạt đã được thẳng tay tống đạt đến ông Cò, một người nông dân 67 tuổi đang vô vọng đi gõ cửa cơ quan công quyền đề đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình.
Lấy thời hiệu để làm khó dân
Đối với khiếu nại đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 387/QSDĐ/78 thì ngày 27/5/2016, ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7 đã đơn phương ký Thông báo số 05/TB-UBND, với nội dung không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Cò.

Công an quận 7 còn ký giấy mời ông Cò lên làm việc với lý do ông Thống có đơn yêu cầu xử lý hình sự (?). Ảnh: NG
Trong phần lập luận, Phó Chủ tịch UBND quận 7 tiếp tục đề cập đến quá trình ông Cò khởi kiện từ TAND quận 7 với Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2015/HC-ST, rồi đến Quyết định số 373/2016/QĐ-PT của TAND TP Hồ Chí Minh, để chứng minh rằng công dân đã chọn đường khởi kiện hành chính nên thời hiệu 90 ngày để UBND quận 7 giải quyết đã hết.
Tại Thông báo số 05/TB-UBND, ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7 cũng tiếp tục khẳng định là theo điểm 6, Khoản 2, Điều 11, Luật Khiếu nại quy định các khiếu nại không được giải quyết thì trường hợp này là thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.
Sự thật đây là cách hiểu Luật Khiếu nại không đầy đủ của lãnh đạo UBND quận 7 vì ngay tại điểm 9, Khoản 2, Điều 11, Luật Khiếu nại đã quy định rõ khiếu nại vẫn phải thụ lý giải quyết khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.
Hay nói khác hơn, ngày 25/3/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 373/2016/QĐ-PT, hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2015/HC-ST, và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính liên quan đến GCNQSDĐ số 387/QSDĐ/78. Vì vậy, UBND quận 7 phải ban hành quyết định thụ lý khiếu nại của ông Cò liên quan đến GCNQSDĐ số 387/QSDĐ/78 đúng quy định của Luật Khiếu nại.
Bài 4: Hệ lụy từ việc buông lỏng quản lý đất đai
NG
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Trần Quý
Minh Nguyệt
Nam Dũng
B.S
Dương Nguyễn
Thái Hải
Trọng Tài
Đăng Tân
Chu Tuấn - Thế Bình
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương