Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 18/09/2014 - 09:41
(Thanh tra) - Ngày 17/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở lại phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án 4 công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội đánh chết ông Nguyễn Mậu Thuận (ngụ tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ) ngay tại trụ sở công an.
Các bị cáo cúi đầu trước vành móng ngựa. Ảnh: Thảo Nguyên
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa là Hoàng Ngọc Tuyên (nguyên Phó trưởng công an xã), Đoàn Văn Tuyến, Hoàng Ngọc Thức và người trẻ nhất là Nguyễn Trọng Kiên 23 tuổi, nguyên là các công an viên. Chủ tọa phiên tòa là bà Lê Thị Hợp, thẩm phán TAND TP Hà Nội.
Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố
Trước đó vào ngày 8/5/2014, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử nhưng sau khi xét hỏi nhận thấy vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, Hội đồng xét xử đã quyết định hoàn trả hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hà Nội điều tra bổ sung.
Sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND TP Hà Nội giữ nguyên quan điểm, tiếp tục truy tố 4 công an xã Kim Nỗ về tội giết người theo khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 30/8/2012, khoảng 12 giờ 30 phút, công an xã Kim Nỗ nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Mậu Phú (57 tuổi, trú tại thôn Đoài) về việc anh họ của ông là Nguyễn Mậu Thuận (56 tuổi, người cùng thôn) dùng gạch đánh vợ ông gây thương tích phải đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Đức Vọng (Trưởng công an xã Kim Nỗ) điện thoại chỉ đạo ông Nguyễn Mậu Thành đến nhà ông Thuận nắm tình hình; đồng thời chỉ đạo công an viên Tuyên tập trung lực lượng xuống hiện trường giải quyết vụ việc.
Tuyên đã gọi điện cho Tuyến, Thức đến nhà riêng ông Thuận mời ông về trụ sở công an xã để làm rõ.
Khi về đến trụ sở nhìn thấy ông Vọng, ông Thuận đã chửi bới ông Vọng về việc bắt giữ ông. Ông Vọng ra lệnh khóa tay ông Thuận để đưa vào phòng. Tại đây, ông Thuận tiếp tục có những lời xúc phạm các công an viên. Tuyên đã tát ông Thuận, cầm dùi cui cao su vụt mạnh vào đùi ông Thuận, sau đó đưa dùi cui cho các công an viên khác đánh ông Thuận.
Đến 15 giờ, Thức và Tuyến đi vào phòng nơi ông Thuận bị khóa ngồi trên ghế. Thấy ông Thuận không khai lại còn chửi bới, Kiên dùng chuôi dùi cui thúc mạnh vào ngực ông Thuận, khiến nạn nhân ngã ngửa, gãy chiếc ghế gỗ.
Sau đó, Tuyên chỉ đạo thay ghế và các công an viên khóa tay chân ông Thuận vào ghế, phân công người đứng quan sát, nếu thấy ai đi qua thì báo cho Tuyên biết rồi tiếp tục dùng bút kẹp các ngón tay, ngón chân của ông Thuận, vừa bóp vừa đánh.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tuyên gọi điện cho Trưởng công an Vọng, báo cáo ông Thuận say rượu, không lấy được lời khai. Ông Vọng sang phòng yêu cầu mở còng cho ông Thuận, đưa ông Thuận lên giường nằm, lấy dầu xoa...
Khi cán bộ y tế đến thì ông Thuận không còn hơi ấm, không đo được nhịp tim, huyết áp... Công an xã Kim Nỗ đã đưa ông Thuận đến Bệnh viện Đông Anh cấp cứu, nhưng ông Thuận đã tử vong.
Bị mớm cung?
Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định do suy hô hấp - tuần hoàn cấp do hậu quả của đa chấn thương phần mềm trên cơ sở có bệnh mạch vành, thiếu máu cơ tim, bệnh xơ gan vòng giai đoạn tiến triển và nồng độ rượu trong máu 213,6mg/100ml...
Đại diện gia đình ông Thuận đề nghị xét xử nghiêm mình vụ án. Ảnh: Thảo Nguyên
Theo biên bản pháp y của Bệnh viện Việt Đức, nạn nhân bị thương tích tụ máu trên hai đùi, mu bàn tay, ngực, gãy xương sườn số 5, 6, 7.
Khi được hỏi, Kiên cho rằng cáo trạng có nhiều chỗ không đúng sự thật. Tòa hỏi: “Lý do?". Kiên đáp: “không đánh vào ngực ông Thuận. Việc gãy ghế là do ông Thuận né đạp đổ ghế. Tuyên bảo thay ghế khác cho ông Thuận ngồi rồi đánh tiếp. Sau đó thì đi cùng anh Hội xuống nhà ông Nguyễn Đình Hùng để xác minh một việc khác”.
Xác nhận đúng có việc Kiên đi cùng anh Hội xuống nhà mình, ông Nguyễn Đình Hùng cho biết, khoảng 15 - 16 giờ ngày 30/8, Kiên đưa anh Hội đi cùng một xe máy đến nhà tôi để giúp gia đình một việc liên quan đến pháp luật. Tất cả nhà tôi đều chứng kiến việc này. “Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, chưa có điều tra viên nào đến làm việc xác minh vấn đề này”.
Tuyên khai, có thấy Kiên đánh vào đùi ông Thuận và hướng dẫn Kiên cách kẹp tay ông Thuận. Khi đang ghi biên bản lấy lời khai ông Thuận thì Kiên đi với anh Hội, còn đi đâu thì không biết. Tuyến, Thức cũng đồng loạt phản cung khẳng định, không thấy Kiên dùng dùi cui thúc vào ngực ông Thuận và cho rằng bị mớm cung.
“Lời khai tại phiên tòa là đúng. Kiên không dùng dùi cui thúc vào ngực ông Thuận. Trong quá trình điều tra, có 2 lần Công an huyện Đông Anh lấy lời khai vào khoảng 10 giờ đêm và bị dẫn cung”, Thức cam đoan.
Bản thân Tuyến cho rằng, cáo trạng chưa đúng. Tuyến khai, sau khi ông Thuận đạp gãy ghế, Tuyên sai dựng ghế lại rồi khóa tay, khóa chân ông Thuận, nhưng sau đó Tuyến đi cùng với anh Hội xuống nhà bà Bút lấy lời khai. “Sau khi đi với anh Hội xuống nhà bà Bút về thì Kiên lại đi tiếp với anh Hội. Kiên đi lúc nào thì không biết”, Tuyến khai.
Hội đồng xét xử hỏi, Tuyến "có bị mớm cung, ép cung không"?, Tuyến khai "có" và được cơ quan điều tra cho xem lời khai của Kiên.
Cùng câu hỏi này, Kiên lại khai được cho xem lời khai của Thuyến, Thức?
Hồng Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 29 - 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 361 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, tạm giữ 12 phương tiện.
Hương Trà
(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 1/10/2025 - 30/3/2026), TAND hai cấp TP HCM đã thụ lý 85.978 vụ việc các loại, trong đó tồn kỳ trước chuyển qua 16.019 vụ, thụ lý mới 69.959 vụ; đã giải quyết 39.117 vụ việc, đạt tỷ lệ 45,5%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc thụ lý tăng 8.985 vụ, số vụ giải quyết tăng 4.041 vụ.
Nam Dũng
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Minh Nghĩa
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thu Huyền
Văn Thanh
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Văn Thanh
Tuấn Minh