Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 16/09/2014 - 06:30
(Thanh tra)- Người ta mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày thì hài nhi mới ra đời trong giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Đó còn là hạnh phúc và là một sự khao khát của bao cặp vợ chồng mong muốn có một mụn con mà không được.
Ngày 14/9, thấy một chiếc áo đầm mới do bà con mang đến tặng, bé Đỗ Thị Kim Ngân dù vẫn còn sưng tím mặt mày đã nở nụ cười. Ảnh: Bá Sơn/Báo Tuổi trẻ
Nhưng có những câu chuyện đắng chát mà kể cả những người khác máu tanh lòng nghe còn thấy rưng rưng. Đó là tội ác của sự ám ảnh bỏ con khi còn trong bụng mẹ và tội ác sinh con ra để hành hạ con không bằng loài cầm thú.
Tôi có cô bạn tên Mến, lấy anh bạn tên Tuấn. Hai người lấy nhau đã bốn năm mà chưa sinh được con. Cả hai đều làm ăn khấm khá và chạy chọt chữa trị đủ đường. Cũng may mà họ còn trẻ, Mến lại luôn sống lạc quan. Chẳng bao giờ thấy Mến buồn, cũng vì vậy mà hạnh phúc tưởng như chông chênh nhưng vẫn níu hai người lại bên nhau, bởi nụ cười của Mến luôn làm cho Tuấn thấy cuộc đời vẫn đẹp.
Lần đầu Mến khóc, khóc không phải chuyện của mình. Tuấn kể với tôi rằng đi làm về thấy Mến buồn rười rượi, Tuấn gượng hỏi thì Mến khóc. Tuấn bối rối như người mắc lỗi. Chuyện là Mến đọc báo thấy ba thai nhi khoảng năm tháng tuổi bị người ta vứt bỏ trong thùng rác… Đêm Mến trằn trọc, Tuấn thì một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá dang dở…
Cuộc sống vốn chẳng công bằng, người thì khao khát có một đứa con, người thì nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu của mình vào thùng rác. Báo chí lại liên tục đưa những mẫu tin thế này: “Ngày… tháng… khi đang thực hiện việc thu gom rác, chị NTH - nhân viên thuộc Tổ 2, Công ty Môi trường Đô thị số 3, đã phát hiện xác 3 thai nhi xấu số trong chiếc thùng rác nằm trên vỉa hè sát cạnh Công viên Thống Nhất…”. “Ngày… tại hồ Bảy Mẫu (nằm trong Công viên Thống Nhất, Hà Nội), một người đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện xác 1 thai nhi có biểu hiện bị trương, trong tư thế nằm úp, nổi lên trên mặt nước”. “Ngày… nhân viên Công ty Vệ sinh môi trường Sinh Thái, trong khi thu gom rác trước cửa nhà số 59 phố An Dương, phường Yên Phụ đã phát hiện thấy 1 túi nilon mầu sẫm buộc kín vứt vào xe rác. Khi mở ra thì phát hiện bên trong có một bé trai khoảng 8 tháng tuổi…”.
Rồi sau chuyện không sinh không dưỡng lại đến chuyện có sinh mà không có dưỡng. Công luận căm phẫn và bất cứ ai có lương tri khi nhìn hình ảnh cháu Kim Ngân 4 tuổi mới đây bị cha mẹ đánh cho bầm dập. Nuôi con vật trong nhà người ta còn không xuống tay tàn độc như thế. Biết là pháp luật sẽ trừng trị đích đáng những kẻ làm cha mẹ tàn độc như vậy, nhưng nó mãi là một vết cắt nhức nhối cho những ai đang được làm kiếp con người.
Không biết vụ việc của bé Ngân lại có là một bài học nhãn tiền cho những ai làm cha mẹ? Đừng để các bé phải oán thán rằng, thà cha mẹ đừng sinh con ra trên đời…
Trần Ngọc Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu kiến nghị của Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP, đồng thời làm rõ nhiều nội dung liên quan thủ tục hành chính, giá đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính tại 2 dự án trường mầm non Nobel.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Đó là một trong những mục tiêu được thể hiện tại Kế hoạch số 340/KH-TTr ngày 23/8/2026 về việc phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thanh tra, góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030”, tại Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.
Trần Quý
Thanh Hoa
Minh Tân
Thành Công
Văn Thanh
Trần Kiên
Trần Quý
PV
Trần Quý
Thanh Hoa
Trọng Tài
Minh Tân
Thu Huyền
Trang Nguyệt
Thành Công