Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/03/2012 - 14:51
(Thanh tra)- Trên đường thiên lý Bắc - Nam, cạnh quốc lộ 1A, bên dòng sông Phủ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có một làng nghề đặc biệt. Nhiều người dân vẫn hay gọi bằng cái tên trìu mến “Làng nghề từ thiện miền Trung”.
Một số sản phẩm được làm ra từ tâm huyết của những người khuyết tật
Làng được hình thành nhờ tâm huyết và nghị lực của cựu chiến binh Phạm Công Ngụ. Là làng nghề đặc biệt, nên những cư dân của làng cũng rất đặc biệt. Đã 18 năm trôi qua, từ chỗ chỉ là nơi nuôi dưỡng vài con em khuyết tật của đồng đội, nay đây đã trở thành một làng nghề tập hợp hàng trăm lao động người khuyết tật, làm ra hàng ngàn sản phẩm hàng hóa thủ công cao cấp khiến những người lành lặn cũng phải giật mình…
Lúc chúng tôi đến, ông Phạm Công Ngụ, trong bộ trang phục cựu chiến binh đang say sưa truyền dạy các cháu khuyết tật mới được cưu mang đưa về từ các vùng quê nghèo với nhiều mảnh đời bất hạnh. Hỏi về công việc đã và đang làm, chúng tôi được ông chia sẻ: “Chúng tôi sẽ gắng hết sức cùng các thầy giáo và cán bộ cơ sở có tâm huyết, đồng chí hướng xây dựng nơi đây trở thành địa điểm giúp đỡ, nuôi dưỡng, dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, anh em thương bệnh binh, cựu chiến binh, con em đồng đội khó khăn, con em bà con dân tộc thiểu số, người nghèo… trở thành những người hữu ích”.
Đi xem cơ ngơi với hàng ngàn sản phẩm làm ra từ đá, bê tông, sắt thép, gỗ… qua bàn tay tật nguyền, dưới sự chỉ dạy, truyền nghề của các thầy giáo, nghệ nhân được mời về từ nhiều vùng, miền của đất nước khiến chúng tôi hết sức bất ngờ và khâm phục. Đó thực sự là những mặt hàng nghệ thuật chất lượng và có giá trị cao như: Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay những phù điêu, tượng đá tại đền thờ vua Hàm Nghi, nhà thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, lăng mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và nhiều đền, chùa, miếu, các di tích lịch sử - văn hóa trên dải đất miền Trung.
Làng nghề đã quy tụ được các nghệ nhân như: Thầy giáo nghệ nhân Nguyễn Văn Ánh (nhà điêu khắc cố đô Huế), nghệ nhân cao tuổi ở làng điêu khắc Đình Hòe Trương Quang Trung, thầy giáo nghề Nguyễn Văn Vĩnh (Hải Dương)… Họ là những người thầy tâm huyết và có tình thương bao la khi trao dạy cho những học trò tật nguyền. Nhờ có họ, nhiều mảnh đời khiếm khuyết, bất hạnh đã thành danh như: Cháu Lê Đình Đức khuyết tật nặng đã dành Giải Hiệp sĩ Tin học; cháu Phạm Công Phong, cháu Phạm Công Hoài, lang thang không biết cha mẹ, gia đình quê hương ở đâu nay là thợ giỏi… và hàng trăm cháu từ nhiều vùng quê quy tụ về đây đã trưởng thành.
Làng không những nuôi, dạy, truyền nghề mà còn xây dựng cho 25 cặp đôi nên vợ nên chồng. Nhiều cháu đã và đang theo học ở các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp dạy nghề...
Hiện nay, làng có 6 trung tâm sản xuất ở Quảng Bình, Nghệ An và Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).
“Chúng tôi đang cố sức mình chèo lái con thuyền nhỏ này trước sóng gió của suy thoái kinh tế toàn cầu và đất nước. Tập thể này là thầy trò, cha con, đồng đội sẽ mãi mãi vững vàng như “những cây xương rồng trên bão cát, nắng rát, phong ba””, ông Phạm Công Ngụ nói khi chia tay với phóng viên.
Thủy Tiên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù công suất phụ tải liên tiếp lập kỷ lục mới, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, ổn định, bảo đảm cung ứng điện liên tục cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Sáng 27/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).
T.Thanh
Song Việt
Hải Hà
Thanh Lương
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt
H.T
Bùi Bình