Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 12/12/2014 - 14:44
Sau 90 phút tại Mỹ Đình, truyền thông Malaysia không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng 4-2 trước Việt Nam, để giành vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014 với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận bán kết.
Niềm vui của các cầu thủ Malaysia sau chiến thắng. (Nguồn: The Star)
Sau khi chứng kiến "cơn địa chấn" tại Mỹ Đình, tờ The Star đã đăng tải bài viết của K. Rajan với tựa đề "Những chú hổ vồ Việt Nam tại Hà Nội."
Bài viết mở đầu: "Hiramau Malaya đã lấy lại nanh vuốt sắc bén đúng thời điểm.
Và điều đó giúp Malaysia giành chiến thắng bất ngờ 4-2 trước Việt Nam trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình."
Các bàn thắng của Safiq Rahim (phút thứ 5, penalty), Talaha (15), Đinh Tiến Thành (đá phản lưới nhà, 29) và Shukor Adan (44), đảm bảo một chiến thắng với tổng tỷ số 5-4 cho Malaysia, để giành vé vào chung kết gặp Thái Lan vào tuần tới.
Hai bàn thắng của Lê Công Vinh ở các phút 21 và 78 không đủ để cứu đội tuyển Việt Nam."
Đây là lần thứ 3 trong lịch sử AFF Suzuki Cup, đội tuyển Malaysia giành quyền vào chơi chung kết. Họ sẽ đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 tại Bangkok vào ngày 17/12, trước khi trở về nhà đá trận lượt về trên sân Bukit Jalil vào ngày 20/12.
Bài viết cũng dẫn lại phát biểu của huấn luyện viên Dollah Salle sau trận đấu: "Các cầu thủ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở trận đấu này. Chúng tôi có 4 cơ hội trong hiệp 1 và đều tận dụng thành công."
"Tôi không mong đợi việc họ ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu này nhưng họ đã làm được và tôi tự hào về họ."
"Nếu chúng tôi tiếp tục thi đấu với phong độ ấn tượng này, chúng tôi có thể tiến xa"./.
(VIETNAM+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 66,6% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9%, vượt xa kịch bản đề ra.
(Thanh tra) - Bài thơ "Không thể và có thể!" của tác giả Quản Minh Cường là lời tri ân lặng lẽ mà sâu nặng dành cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Giang Nam
T.Vân
Phương Hiếu
Minh Nghĩa
Cảnh Nhật
Thành Công
Đông Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Trần Kiên
Bảo Anh
Cảnh Nhật
Thành Công
Trung Hà
Trung Hà