Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 18/12/2014 - 08:20
Thắng lợi 2-0 trước Malaysia trên sân Rajamangala trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 đã giúp Thái Lan giành lợi thế lớn trong cuộc chiến tranh ngôi vô địch.
Thái Lan đã chạm một tay vào chức vô địch sau thắng lợi 2-0 ở trận lượt đi. Ảnh: AFF Cup
Dưới sự cổ vũ của 45 nghìn khán giả nhà, đội tuyển Thái Lan vẫn trải qua hiệp một đầy khó khăn. Họ thậm chí suýt phải nhận bàn thua nếu Malaysia tỏ ra sắc sảo hơn một chút trước khung thành. Thái Lan phải chờ tới phút 71 mới có bàn mở tỷ số nhờ một quả phạt đền.
“Messi J” Channathip Songkrasin đi bóng xộc thẳng vào trung lộ và tung cú dứt điểm trái phá. Trái bóng bật ra nhanh chóng được Prakrit Deeprom nhận lấy và chuyền vào cho Adisak Kraison. Tiền đạo này nhận bóng thành công nhưng bị phạm lỗi. Từ chấm 11m, Charyl Yannic Chappuis dễ dàng mở tỷ số bằng một cú sút vào góc trái.
Thắng lợi của Thái Lan được ấn định ở phút 86. Một lần nữa, Channathip lại là người truyền cảm hứng. Anh đi bóng thần tốc ở cánh trái trước khi chuyền ngang như đặt cho Kroekrit Thawikan dễ dàng đệm bóng nhân đôi cách biệt.
Tất cả những gì Malaysia làm được chỉ là một cú đánh đầu bị cản phá ở phút 91 của Indra Putra Mahyuddin.
Thắng 2-0 trên sân nhà, Thái Lan tràn đầy sự tự tin trước chuyến hành quân sang đất khách. Họ chỉ cần ghi được một bàn thắng là sẽ đẩy Malaysia vào thế cực kỳ khó khăn. Dù vậy, Kiatisuk vẫn tỏ ra thận trọng: “Công việc vẫn chưa kết thúc. Đội tuyển còn 90 phút ở phía trước. Chúng tôi phải chơi tốt để mang cúp về cho người Thái.”
Về phần mình, huấn luyện viên Dollah Salleh của Malaysia cũng tỏ rõ quyết tâm: “Hàng phòng ngự của chúng tôi đã sụp đổ sau 90 phút. Nhưng Malaysia vẫn không từ bỏ. Chúng tôi còn một trận đấu nữa tại Bukit Jalil.”
Trận lượt về sẽ diễn ra hôm 20/12 tại Malaysia. Nhiều khả năng, đó cũng sẽ là ngày đăng quang của Kiatisuk và các học trò.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bài thơ "Không thể và có thể!" của tác giả Quản Minh Cường là lời tri ân lặng lẽ mà sâu nặng dành cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Giang Nam
(Thanh tra) - Đúng 5h sáng ngày 27/7 /2026, các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
T.Vân
Phương Hiếu
Minh Nghĩa
Bài và ảnh: Bảo Anh (Thực hiện)
Minh Nghĩa (Thực hiện)
Thanh Lương
Chu Tuấn
PV
Trần Kiên
Phú Đức
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Nhung