Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Độc đáo chân dung ghép từ 18.000 từ 'Lý Quang Diệu'

Thứ ba, 24/03/2015 - 14:35

Với một cây bút vẽ và trí tưởng tượng của mình, một chàng trai 20 tuổi đã tạo nên bức chân dung cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu bằng cách viết tên ông 18.000 lần.

Được biết, Ong Yi Teck, người đang đợi nhập học tại trường Nghệ thuật, Thiết kế và Truyền thông thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, đã dành 15 giờ đồng hồ để viết 18.000 chữ "Lý Quang Diệu" và ghép thành bức chân dung ông trên khổ giấy A2.

Ông Lý Quang Diệu, người kiến tạo nên xã hội Singapore hiện đại, đã qua đời vào sáng sớm ngày 23/3 tại Bệnh viện Đa khoa Singapore, sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi.

 

Bức chân dung cựu Thủ tướng Singapore cùng đoạn video ghi lại quá trình vẽ tranh của Ong đã được đăng trên tài khoản Instagram của anh và nhanh chóng lan truyền trên mạng internet.

Trong một chú thích kèm các bức ảnh, Ong nói rằng anh luôn được nhắc nhở bởi hai điều trong quá trình vẽ tranh - thành công đòi hỏi sự cống hiến và kiên trì, và sai lầm là điều không tránh khỏi.

 

"Những quyết định sai lầm mà ông Lý đã làm trong quá khứ (nếu có) không làm thay đổi sự thật rằng, ông đã dành cả cuộc đời mình để xây dựng một quốc gia nhỏ bé kể từ khi dành được độc lập và đưa chúng ta tới ngày nay. Chắc chắn, chúng ta nên biết ơn vì điều đó".

Trả lời phỏng vấn với tờ Straits Times qua thư điện tử, Ong nói rằng, anh không ngờ bức chân dung mà anh vẽ lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như vậy. Thậm chí nó còn được phu nhân của Thủ tướng Lý Hiển Long, bà Ho Ching chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Theo Sầm Hoa/VietNamNet

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hành trình tìm về những tọa độ đỏ trên mảnh đất Quảng Trị

Hành trình tìm về những tọa độ đỏ trên mảnh đất Quảng Trị

(Thanh tra) - Mảnh đất Quảng Trị vốn đã quen thuộc với tôi qua sách báo, phim ảnh và những câu chuyện kể. Nhưng lần này, tôi muốn được tận mắt thấy những nơi lịch sử đã đi qua, để hiểu hơn về những gì từng diễn ra trên mảnh đất này và về giá trị của bình yên hôm nay.

Bài và ảnh: Bảo Anh

07:00 20/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm