Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ IX: Cuộc chiến hoa hồng

Thứ hai, 27/08/2012 - 06:39

(Thanh tra) - Sự ghen tuông, đấu đá lẫn nhau giữa người vợ trước của đương kim Tổng thống Pháp là bà Ségolène Royal và bà Valerie Trierweiler - người đang chung sống với ông Francois Hollande đã âm ỉ từ lâu, thế nhưng bỗng chốc bùng nổ dữ dội trước vòng hai của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vừa qua.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và bà Valerie Trierweiler

>> Kỳ VIII: Số phận của Tổng thống phạm tội ác chiến tranh
>> Kỳ VII: Án chung thân cho ông Mubarak
>> Kỳ VI: Mất hết vì ngoại tình
>> Kỳ V: Nỗi lòng bà Gloria Arroyo
>> Kỳ IV: Đường tới song sắt của “nữ hoàng” cách mạng cam
>> Kỳ III: 7 năm tù cho cựu Tổng thống hiếp dâm
>> Kỳ II: Bê bối tình dục chấn động nước Pháp
>> Kỳ I: Thủ tướng với cáo buộc mua dâm vị thành niên

Vào trung tuần tháng 7/2012, Tuần báo Le Point (Pháp) dẫn lại thông tin từ luật sư Thomas Hollande, 27 tuổi, con trai cả của ông Francois Hollande cho biết: Tổng thống Pháp đã sững sờ trước mẩu tin Twitter của bà Valerie Trierweiler ủng hộ đối thủ của bà Ségolène Royal trong kỳ bầu cử Quốc hội mới đây.

Sự kiện này được coi là đã phá hủy hình ảnh một con người bình dị mà ông Francois Hollande đã dày công gây dựng. Luật sư Thomas Hollande nói: “Tôi biết là thế nào cũng có ngày bà ấy (Valerie Trierweiler) gây ra một vụ gì đó. Tuy nhiên, một cú kinh hồn như thế thì hoàn toàn không ngờ được”.

Đánh giá về sự kiện “thật là kinh ngạc”, con trai cả Tổng thống Pháp cho rằng, “hoặc là bà ta làm công việc nhà báo, hoặc là đóng đô ở Điện Elysée”.

Trước đó, có lẽ không kìm nén được cơn ghen, bà Valerie Trierweiler - người đang chung sống (như vợ chồng) với Tổng thống Pháp Francois Hollande - bị coi là đã can thiệp vào cuộc vận động tranh cử lập pháp, qua việc tuyên bố ủng hộ ứng viên ly khai là đối thủ của bà Ségolène Royal - người đã chung sống với ông Hollande trong gần 3 thập niên và có chung với nhau 4 con.

Tuy chỉ có vỏn vẹn vài chục chữ, nhưng thông điệp trên mạng xã hội Twitter của bà Trierweiler đã có sức công phá như một quả bom, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Đảng Xã hội bối rối, khó xử và bực bội. Riêng phe cánh hữu thì được dịp mỉa mai, chê cười.

Bà Ségolène Royal, nguyên là ứng viên Tổng thống của Đảng Xã hội năm 2007, ra tranh cử tại vùng La Rochelle, phía Tây nước Pháp, với sự ủng hộ của Đảng này. Đối thủ của bà là ông Olivier Falorni, ứng viên ly khai của Đảng Xã hội, nhưng lại quen biết ông Hollande và bà Trierweiler.

Sau vòng một cuộc bỏ phiếu hôm chủ nhật - ngày 10/6, bà Royal, người có tham vọng ra làm Chủ tịch Quốc hội, về đầu. Còn ông Falorni về nhì nhưng không có ý định rút lui ở vòng hai cuộc bỏ phiếu, được tổ chức vào ngày 17/6. Tình thế này có nguy cơ làm cho bà Royal thất cử vì ông Falorni là dân biểu tại vùng La Rochelle đã lâu năm và các dân biểu cánh hữu có thể sẽ quay sang ủng hộ ông.

Vào lúc ban lãnh đạo Đảng Xã hội và cả Tổng thống Hollande ra sức vận động để cứu bà Royal thì bà Trierweiler đã tung ra một thông điệp trên Twitter ủng hộ ông Falorni. Bà viết: “Hãy can đảm lên Olivier Falorni, người đã không làm mất lòng tin và luôn bên cạnh người dân La Rochelle tranh đấu từ nhiều năm qua với sự dấn thân không vụ lợi”.

Thông điệp của bà Trierweiler đã xuất hiện trên mạng Twitter ngay sau khi bà Royal cho công bố tài liệu vận động tranh cử vòng hai, trong đó ông Hollande viết rằng bà là ứng viên duy nhất của đa số ủng hộ Tổng thống và có được sự hỗ trợ và ủng hộ của Tổng thống. (Theo kết quả sau vòng hai cuộc bầu cử lập pháp tổ chức hôm 17/6, bà Ségolène Royal đã bị thất bại trước ông Olivier Falorni tại vùng La Rochelle).

Việc bà Trierweiler biểu hiện lập trường ngược với Tổng thống Hollande đã buộc Thủ tướng Jean - Marc Ayrault, Bí thư Thứ nhất Đảng Xã hội phải lên tiếng khẳng định lại sự ủng hộ của Đảng này và của Tổng thống Hollande đối với bà Royal và cho rằng, quan điểm của… đương kim bạn gái Tổng thống không phải là phát biểu của một chính trị gia!

Dân biểu Đảng Xã hội Jean Louis Bianco, thân cận với bà Royal, tỏ thái độ: “Người dân bầu ông Francois Hollande, chứ không bầu bà Trierweiler. Tại sao bà ta lại xen vào chuyện này”?

Ông Daniel Cohn Bendit, dân biểu Đảng Xanh châu Âu cũng lên tiếng: Đó là những điều không nên làm. Trong vụ này, không nên nói rằng bà Trierweiler có tư cách độc lập, đó là một hành động khiếm nhã. Bà Royal là mẹ của 4 đứa con của ông Hollande. Bà Valerie Trierweiler không nên quên điều này.

Tất nhiên, lực lượng cánh hữu đã vớ lấy cơ hội này để mỉa mai đó là một hài kịch ở Điện Elysée, Phủ Tổng thống Pháp.

Sự kiện này làm dấy lên một cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về quy chế Đệ nhất Phu nhân, hoặc người sống cùng Tổng thống.

Có người cho rằng, bà Trierweiler trước tiên là một công dân, hơn nữa bà lại là một nhà báo đang hành nghề, do vậy, bà có quyền đưa ra các ý kiến.

Thế nhưng, Báo Libération cánh tả lại cảnh báo là thông điệp trên Twitter của bà Trierweiler báo hiệu sự bất bình thường đã thâm nhập vào Điện Elysée. Bởi vì, trong suốt quá trình vận động tranh cử và qua các hành xử từ khi nhậm chức đến nay, ông Hollande luôn tuyên bố là một Tổng thống bình thường theo đúng nghĩa, tức là không có gì khác thường so với những gì mà vị trí Tổng thống đòi hỏi phải có. Hơn nữa, ông Hollande nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt đời sống tư và công việc chung. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là ông Hollande đã không mời bà Royal - vợ cũ và 4 đứa con của họ, đến dự lễ nhậm chức Tổng thống của mình.

Theo Báo Libération, bà Trierweiler không phải là một công dân bình thường. Với tư cách là người sống cùng Tổng thống, bà đã kế thừa khái niệm Đệ nhất Phu nhân. Mặc dù khái niệm này đã lỗi thời và Hiến pháp Pháp cũng không quy định về quy chế Phu nhân Tổng thống, nhưng bà vẫn được coi là vợ, cho dù có muốn hay không, và do vậy, bà là đại diện của nước Pháp. Chính vì thế, những phát biểu trái ngược của bà với Tổng thống chỉ gây ra rối loạn và khó hiểu.
 

Bà Ségolène Royal Bà Valerie Trierweiler

Bà Ségolène Royal Bà Valerie Trierweiler


Khi chỉ trích hành động của bà Trierweiler, một số nhà bình luận còn cho rằng, chính ông Hollande phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra sự kiện bi hài này. Tại sao ông Hollande lại để tên mình xuất hiện trong tài liệu tranh cử của bà Royal trong lúc ông từng tuyên bố là trên cương vị Tổng thống, sẽ không tham gia vào các hoạt động vận động tranh cử lập pháp của Đảng Xã hội? (Rõ ràng, Tổng thống Pháp hoàn toàn có các phương tiện khác, hiệu quả hơn, kín đáo hơn và tế nhị hơn, để ủng hộ bà Royal)!

Tuần san L’Express chỉ rõ, sự ghen tuông, đấu đá lẫn nhau giữa người vợ trước của ông Hollande là bà Ségolène Royal và bà Trierweiler đã âm ỉ từ lâu, thế nhưng bỗng chốc bùng nổ dữ dội trước vòng hai của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vừa qua.

Với nhận định “Tổng thống không muốn lẫn lộn giữa đời tư và việc chung, thế mà đã thất bại”, trong bài phân tích dài có tên “Người khiếm nhã bất đắc dĩ”, L’Express cho biết, dù luôn muốn giữ kín đáo cho đời sống riêng tư, nhưng rốt cuộc đời tư của ông Hollande lại bị báo giới săm soi tỉ mỉ. Nguyên nhân do đâu? Do bà Trierweiler.

Tờ Tuần san này kể lại nhiều việc làm của bà Trierweiler gây ảnh hưởng đến ông Hollande, trong đó có việc lạm dụng ảnh hưởng để gạt bỏ những người mà bà không thích.

Thậm chí, tờ báo còn đăng thật to một bức ảnh ghi lại cảnh bà Trierweiler đang ghì ông Hollande vào để hôn môi thắm thiết trước mặt bàn dân thiên hạ trong buổi lễ ăn mừng chiến thắng của ông ngày 6/5.

Bình luận về scandal này, Nhật báo Anh Daily Telegraph gọi đó là một “cuộc chiến hoa hồng” giữa hai người đàn bà.

Tờ The Times (Anh) thì đánh giá, người sống cùng ông Hollande đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong nhiệm kỳ Tổng thống này, đi kèm với một bức tranh vẽ hình ông Hollande giơ tay làm dịu căng thẳng cùng chú thích: “Này các bà, tôi là Tổng thống chứ”!

Phóng viên của The Times ở Paris ghi nhận là tình yêu ngự trị tại Pháp và nói “mát” bằng cách trích tục ngữ: “Ghen tuông không có gì là tội lỗi cả, đó bằng chứng của tình yêu”.

Được biết, ngày 14/7, tại Thủ đô Paris, sau buổi lễ diễu binh trọng thể kỷ niệm quốc khánh lần thứ 223 của Pháp, ông Hollande đã tái lập truyền thống của nhiều đời Tổng thống trước, ngoại trừ ông Sarkozy, trả lời phỏng vấn giới truyền thông. Địa điểm ông Hollande chọn không phải là Điện Elysée mà là Trụ sở Bộ Tham mưu Hải quân Pháp. “Như tôi từng tuyên bố khi tranh cử, tôi sẽ trả lời phỏng vấn báo giới ngoài Điện Elysée nhằm để cho mọi người có được sự tự do cao nhất và sự độc lập lớn nhất”, Tổng thống Pháp giải thích và đề cập đến nhiều vấn đề, từ khủng hoảng kinh tế châu Âu, đến cuộc khủng hoảng tại Syria. Liên quan đến tình hình trong nước, ông nhấn mạnh về vấn đề việc làm với cam kết sẽ tạo việc làm nhiều nhất có thể trong nhiệm kỳ 5 năm của mình.

Đặc biệt, ông Hollande cũng dành thời gian giải đáp về những rắc rối do người phụ nữ đang sống chung với ông - bà Valerie Trierweiler, gây ra hồi tháng trước, trong kỳ bầu cử Quốc hội Pháp.

Nghe nói, sau những sóng gió cách đây chưa lâu, hiện “Đệ nhất Tình nhân” (First Girlfriend) Pháp đã kín tiếng hơn.
 

Không phải Đệ nhất Phu nhân thì đón tiếp thế nào?

Sinh năm 1965, bà Valerie Trierweiler là một nhà báo chuyên về chính trị của Tạp chí Paris Match.

Từng có 2 đời chồng, bà Valerie Trierweiler gặp ông Francois Hollande lần đầu tiên trong khuôn khổ nghề nghiệp vào năm 1988 nhân cuộc bầu cử Quốc hội.

Bà Valerie Trierweiler và ông Francois Hollande cặp kè với nhau từ năm 2005, khi ông Hollande chưa chia tay bà Ségolène Royal.

Đến năm 2006, hai người công khai quan hệ, sống chung với nhau, nhưng cho tới nay vẫn không đăng ký kết hôn, tức vẫn chưa chính thức là vợ chồng.

Trong một bài trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Pháp AFP, bà Trierweiler tuyên bố sau bầu cử sẽ vẫn tiếp tục nghề phóng viên.

Trước những thắc mắc xung quanh vấn đề về nghi thức ngoại giao, bà Trierweiler cho rằng, với tư cách người sống chung, nhưng không là vợ chồng, bà sẽ không đặt ra vấn đề gì về mặt ngoại giao.

Ngoài Vatican, nơi bà Trierweiler chắc chắn sẽ không được đón tiếp nếu Tổng thống Hollande đến viếng thăm, vấn đề nghi thức ngoại giao liên quan đến Phu nhân Tổng thống cũng sẽ được đặt ra tại những nước bảo thủ về tôn giáo như Ả Rập Xê Út hay Indonesia, thậm chí Ấn Độ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về ngoại giao, ở thế kỷ XXI, nghi thức ngoại giao không còn cứng nhắc như trước đây, và nước ngoài thường đáp ứng những yêu cầu của Pháp trong các chuyến viếng thăm chính thức của các lãnh đạo. Nghĩa là, nếu yêu cầu họ tiếp bà Trierweiler như Đệ nhất Phu nhân thì họ sẽ làm theo yêu cầu đó.

Tại Indonesia, bình thường người dân không chấp nhận những người sống chung với nhau mà không kết hôn, thậm chí điều này bị cấm về mặt tôn giáo. Nhưng, dân Indonesia đa số là Hồi giáo ôn hòa cũng không nhất mực đòi những lãnh đạo ngoại quốc theo các tôn giáo khác phải tôn trọng những nguyên tắc ấy. Vào năm 2010, nữ Thủ tướng Úc Julia Gillard đã đến thăm Indonesia mà không gặp chỉ trích nào mặc dù bà sống chung nhưng không kết hôn với một người đàn ông.


Bích Lan - Huy Hoàng
(Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm