Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chùm ảnh: Cảnh tượng đen tối tại một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới

Thứ năm, 11/08/2016 - 21:33

Ghé thăm Acapulco, một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới ở Mexico, người ta sẽ không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng bạo lực đẫm máu nơi đây.

Cặp đôi đang cố gắng giúp đỡ một người thân mới bị bắn ở khu du lịch của thành phố Acapulco, Mexico.

Những năm vừa qua, Acapulco của Mexico luôn nằm trong danh sách những thành phố nguy hiểm nhất thế giới khi có tỷ lệ tội phạm, bạo loạn quá cao.

Những bức ảnh mới được thực hiện tại Acapulco đã góp phần cung cấp cho người xem những hình ảnh chân thực về cuộc sống đáng sợ tại nơi mà người dân luôn phải sống trong khung cảnh tang thương chết chóc.

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Một người lính canh gạc dưới gần cầu đi bộ có treo biển hiệu "Chào mừng đến với Acapulco". Acapulco đã trở thành một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong những năm gần đây.Máu lênh láng trên nền đất khi 1 người đàn ông bị bắn chết trong quán bar. Tỷ lệ giết người ở thành phố này lên tới 111/100.000.Thi thể của một cô gái được tìm thấy trên taxi sau khi vụ xả súng xảy ra vào ngày 26/7/2016.Cảnh sát liên bang đưa thi thể của các nạn nhân tới nghĩa trang vào ngày 31/7.Ánh mắt sợ hãi của 1 nữ du khách khi phát hiện xác chết nằm trên đường ở bãi biển Papagayo.Nhà xác chứa đầy túi thi thể ở Acapulco vào ngày 13/7.Một chiếc chân đứt lìa, nằm cạnh thi thể người chết trên tuyến phố San Isidro.Dân số ở Acapulco là 810.000 người, thế nhưng, tỷ lệ giết người ở đây cao đến nỗi ai cũng phải bàng hoàng.Lực lượng chức năng thu gom xác chết để đưa về nhà xác thành phố.Hình ảnh thành phố Acapulco được chụp vào năm 2015. Vào năm 2015, có tới 1.170 vụ giết người xảy ra ở thành phố này.Một người dân đi ngang qua thi thể của 1 người đàn ông trên đường phố La Progreso.Khung cảnh đối lập giữa thanh bình với tang thương.Ngày 31/7, các nhân viên cảnh sát phát hiện 3 thi thể ở Manuel Anorve.Cảnh sát liên bang có mặt tại hiện trường vụ giết người tại Carabali.Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm