Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Nhuần - Hoàng Nam
Thứ sáu, 31/10/2025 - 15:23
(Thanh tra) - 11 tác phẩm được Ban tổ chức lựa chọn để trao giải tại Cuộc thi Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra là những mảnh ghép sinh động, khắc họa hình ảnh người cán bộ Thanh tra kiên định, khách quan, tận tụy và nhân văn như những “ngọn đuốc sáng” truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cho xã hội, cho thế hệ trẻ của ngành hôm nay và mai sau.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy và Ban Tổ chức Cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng những người đạt giải. Ảnh: Huy Trần
Tại Lễ trao giải tại Cuộc thi Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra, kể về quá trình thực hiện tác phẩm đạt giải Nhất "Người con Pa Cô làm cán bộ thanh tra", anh Lê Hữu Chính, phóng viên Báo Thanh tra cho biết, ngành Thanh tra luôn quan tâm đến việc phát triển đội ngũ cán bộ, thanh tra viên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Trong quá trình tôi được giao phụ trách địa phương, qua tìm hiểu, tôi được biết câu chuyện về anh Hồ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị (nhân vật trong tác phẩm) là người dân tộc Pa Cô. Lúc đầu, khi được tôi đề nghị hợp tác để thực hiện phóng sự cho cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” 2025, anh Tuấn đã từ chối vì cho rằng mình chưa có thành tích gì xuất sắc.
Nhưng khi đến thăm nơi ở của Tuấn, đó là 1 căn phòng nhỏ nằm trong dãy phòng trọ dành cho công nhân nghèo. Chính những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi quyết định thực hiện đề tài về anh Tuấn. Trong toàn bộ thời lượng của phóng sự, tôi không sử dụng bất kỳ lời bình nào, tôi muốn thông qua video phóng sự, anh Tuấn sẽ kể lại cuộc sống và công việc của anh một cách chân thực nhất - anh Lê Hữu Chính chia sẻ.

Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy và Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Tuấn Anh trao giải Nhất cho anh Lê Hữu Chính với tác phẩm "Người con Pa Cô làm cán bộ thanh tra". Ảnh: Huy Trần
Từ Điện Biên về Hà Nội tham dự và nhận giải, anh Đoàn Trần Hiệp đến từ Thanh tra tỉnh Điên Biên thể hiện niềm vinh dự khi chùm bài “Ngọn lửa nơi đại ngàn” và “Người giữ lửa” được ghi nhận và trao giải.
Anh Hiệp chia sẻ, “tôi viết tác phẩm“Ngọn lửa nơi đại ngàn” về đồng chí Vùi Văn Nguyện, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên, bởi trong tôi luôn khâm phục hình ảnh một người lãnh đạo từng trải, giàu bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết”.
Theo tác giả, đồng chí Nguyện trưởng thành từ chính ngành Thanh tra, từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị khác nhau, rồi lại trở về với ngành, nơi khởi đầu sự nghiệp của mình, để tiếp tục cống hiến.
“Sự trở lại ấy giống như “ngọn lửa giữa đại ngàn Điện Biên”, vừa kiên định, vừa ấm áp, soi đường cho lớp lớp cán bộ thanh tra noi theo”, anh Hiệp nhấn mạnh.

Anh Đoàn Trần Hiệp (đứng giữa), Thanh tra tỉnh Điên Biên, với chùm bài “Ngọn lửa nơi đại ngàn” và “Người giữ lửa” được trao giải. Ảnh: Huy Trần
Còn tác phẩm “Người giữ lửa” là lời tri ân của anh Hiệp gửi tới đồng chí Đỗ Văn Dưỡng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, người đã gắn bó với ngành Thanh tra Điện Biên từ khi mới rời ghế nhà trường cho đến hôm nay. Từ một cán bộ trẻ đầy tâm huyết, đồng chí đã không ngừng học hỏi, rèn luyện để trở thành tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về lòng trung thực và sự tận tụy với nghề.
Anh Hiệp cũng cho rằng bản thân may mắn được về công tác tại Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên từ năm 2004, có nhiều cơ hội được làm việc, học hỏi và nhận được sự chỉ dẫn tận tình của các đồng chí lãnh đạo trong ngành, trong đó có đồng chí Vùi Văn Nguyện và đồng chí Đỗ Văn Dưỡng.
Những năm tháng ấy để lại trong anh Hiệp và các đồng nghiệp nhiều ấn tượng sâu sắc về phong cách làm việc mẫu mực, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng tận tụy của các đồng chí.
“Chúng tôi luôn dành cho hai đồng chí sự ngưỡng mộ và trân trọng đặc biệt, bởi ở họ hội tụ những phẩm chất tiêu biểu nhất của người cán bộ thanh tra: Trí tuệ sáng, bản lĩnh vững vàng và nhân cách trong sáng. Chính những giá trị ấy đã góp phần vun đắp nên uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của ngành Thanh tra Điện Biên hôm nay.
“Qua hai bài viết của mình, tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để lan tỏa những tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, về tâm huyết và trí tuệ của những người cán bộ ưu tú trong ngành Thanh tra, để ngọn lửa ấy tiếp tục cháy mãi, truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh tra viên trẻ hôm nay và mai sau”, anh Hiệp chia sẻ.
Còn với nhà báo Ngô Khiêm, Tạp chí Lao động và Công đoàn, 1 trong 2 tác giả đạt giải Nhì với tác phẩm “Đi tìm sự thật bằng trái tim nhân hậu” cho biết, “khi biết đến cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra”, tôi vô cùng hào hứng, bởi trước đây tôi chưa hề có kiến thức gì về ngành được coi là rất nhạy cảm và “ẩn số” này”.

Nhà báo Ngô Khiêm, Tạp chí Lao động và Công đoàn, 1 trong 2 tác giả đạt giải Nhì với tác phẩm “Đi tìm sự thật bằng trái tim nhân hậu”. Ảnh: Huy Trần
Anh Khiêm kể, tôi biết đến TS. Bùi Mạnh Cường (nhân vật trong bài) là một cán bộ thanh tra cao cấp của Thanh tra Chính phủ vừa nghỉ hưu qua một người bạn. Đặt bút viết trong sự ngưỡng mộ, lòng thán phục một con người được trải nghiệm từ hết ngành này sang ngành khác, anh Khiêm cho biết, hoá ra cán bộ Thanh tra không như tôi nghĩ. Anh Cường hiện lên không khô khan mà trái lại rất lãng mạn (anh ấy sáng tác nhạc, làm thơ), lại có tâm hồn rất nhân hậu (qua các cuộc thanh tra và công tác thiện nguyện xã hội và thiện nguyên tri ân bền bỉ, dài lâu).
“Anh Cường không chỉ truyền cảm hứng cho cán bộ ngành Thanh tra như nhan đề của cuộc thi mà còn truyền cảm hứng cho tôi - một người làm báo. Tôi học anh nhiều điều, đó là tinh thần tự học, tự vươn lên, thông thạo, hiểu biết nhiều lĩnh vực…”, anh Khiêm chia sẻ.
Nhà báo Phạm Thanh Hải, tác giả bài “Tiến sĩ Đinh Văn Minh: Hơn 30 năm bền bì giữ lửa nghề”, chia sẻ, cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” đã cho tôi và mọi người cơ hội hiểu hơn về nghề, về những suy nghĩ, tâm tư và tình cảm của người làm công tác thanh tra phía sau công việc tưởng chừng khô khan, cứng nhắc. Dù trong khuôn khổ một cuộc thi khó có thể nói hết về nghề, nhưng tôi tin rằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu nghề của những người làm công tác thanh tra, trong đó có Tiến sĩ Đinh Văn Minh, sẽ luôn là những giá trị tốt đẹp, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng.

Nhà báo Phạm Thanh Hải (ngoài cùng bên phải), tác giả bài “Tiến sĩ Đinh Văn Minh: Hơn 30 năm bền bì giữ lửa nghề” chụp hình lưu niệm cùng Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nhân vật trong bài viết. Ảnh: Hoàng Nam
Tôi đặc biệt ấn tượng với câu nói của anh: “Người làm công tác thanh tra không cần phải nói nhiều về những câu chuyện ‘đao to búa lớn’, mà chính sự kiên trì, bền bỉ và những kết quả cụ thể trong công việc hàng ngày mới là điều tạo nên cảm hứng”. Đó không chỉ là đúc rút quý giá về nghề Thanh tra, mà còn là bài học đáng suy ngẫm với nhiều ngành nghề khác.
Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” do Thanh tra Chính phủ và Báo Thanh tra tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025). Cuộc thi đã góp phần tôn vinh những giá trị đẹp, lan tỏa niềm tự hào, tinh thần liêm chính và cống hiến trong toàn ngành. Ban Tổ chức Cuộc thi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ quý báu của các đơn vị, doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN); Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Tập đoàn Sunshine Group; Tổng Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty Cổ phần Him Lam; Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim; Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)… Sự đồng hành của Quý đơn vị là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Cuộc thi, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay cùng ngành Thanh tra lan tỏa những giá trị liêm chính, tận tụy và vì nhân dân phục vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.
Huỳnh Như - Đình Thuyết
(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.
Trí Vũ
Nguyễn Nhuần - Hoàng Nam
Trần Quang Châu - Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Vũ Linh - Minh Tân
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S