Ngày 31/10/2025, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Báo Thanh tra, cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025.
Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ VI, góp phần tôn vinh những con người, tập thể tiêu biểu trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến của ngành Thanh tra Việt Nam.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc; và ngành Thanh tra cũng đang nỗ lực chuyển mình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ kỷ cương, phép nước và quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.
Chia sẻ tại buổi lễ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Thiếu tướng Phan Văn Lai, cho biết, trong suốt cuộc đời tham gia và gắn bó với lực lượng Công an Nhân dân, đã để lại trong ông nhiều dấu ấn sâu sắc, lắng đọng. Trong đó, có 2 điều ông tự hào nhất, đó là tự hào về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ và tự hào về ngành Thanh tra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã chiến đấu và giành được những chiến công rực rỡ khi chiến thằng những thế lực hùng mạnh nhất để thống nhất đất nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc ta. Ngày nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước ngày một giàu mạnh, hùng cường, khẳng định uy tín và cơ đồ đất nước với toàn thế giới. Dù chỉ gắn bó với ngành Thanh tra gần chục năm, nhưng tôi luôn tự hào, bởi vì công tác thanh tra vốn gian lao mà nhân nghĩa, làm công tác thanh tra là phải biết giữ mình, giữ gìn nhân cách. Phải giữ cho tâm mình luôn sáng, vì tâm có sáng thì khi thanh tra mới làm đúng pháp luật, không làm việc sai trái để góp phần giữ gìn kỷ cương, xây dựng và phát triển đất nước.
Cuộc thi là một hoạt động thiết thực, nhân văn, góp phần khắc họa hình ảnh người cán bộ Thanh tra “lấy dân làm gốc, làm việc đúng pháp luật, không vụ lợi”, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.
Các tác phẩm dự thi không chỉ phản ánh chân thực công việc thầm lặng nhưng đầy thử thách của người cán bộ Thanh tra mà còn lan tỏa những giá trị cao đẹp về trung thực - liêm chính - bản lĩnh - tận tụy, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong toàn ngành.
Qua ba vòng chấm chọn nghiêm túc, khách quan: Sơ loại, Sơ khảo và Chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn giải Nhất thuộc về tác phẩm "Người con Pa Cô làm cán bộ thanh tra" của tác giả Lê Hữu Chính (Báo Thanh tra) kể về nhân vật ông Hồ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị.
Theo Ban tổ chức Cuộc thi, có rất nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn mới mẻ về đổi mới phương pháp thanh tra, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần hiện thực hóa phương châm “Thanh tra vì dân, phục vụ Nhân dân”.