Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vượt lên nỗi đau da cam, làm kinh tế giỏi

Thứ sáu, 10/08/2018 - 06:25

(Thanh tra)- Đến tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La), ai cũng biết tới gia đình ông Vũ Thanh Bình với những người con bị ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng chất độc da cam. Vượt khó vươn lên, ông là tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 10 lao động tại địa phương.

Không đầu hàng số phận, ông Bình nỗ lực làm việc từ nhận thầu, thi công đến xây dựng. Mỗi năm, ông Bình thu nhập khoảng 300 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 7-10 lao động địa phương. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Ông Vũ Thanh Bình (sinh năm 1955), tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, trong gia đình có truyền thống yêu nước. Năm 1972, khi tròn 17 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tham gia chiến trường Quảng Trị. Năm 1974, ông chuyển về làm lính pháo binh tại Lữ đoàn 164, Quân đoàn 2, đánh từ Quảng Trị vào Sài Gòn. Đến năm 1977, ông xuất ngũ và trở về quê nhà. 

Ông Bình tâm sự, trong thời gian tham gia chiến trường, ông đã bị nhiễm chất độc da cam và sau này các con ông cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc đó. Người con trai đầu (sinh năm 1978) của ông bị câm, điếc và mỗi khi trái gió trở trời lại lên cơn thần kinh co giật; người con gái thứ hai (sinh năm 1981), ngay từ lúc sinh ra đã bị nhiễm độc máu, toàn thân nổi mề đay, quanh năm ngứa ngáy. 

Vào thời điểm đó cuộc sống gia đình ông rất khó khăn, hai vợ chồng sớm tối lăn lộn buôn bán nhưng không đủ ăn và cũng không có tiền để lo thuốc thang chạy chữa cho các con. Năm 1990, ông quyết định đưa cả gia đình lên Sơn La sinh sống và bắt đầu làm nghề thợ xây. Ông Bình chia sẻ: Thời gian mới lên, ở đâu có công trình tuyển thợ xây ông đều có mặt. Ông nhận làm thuê hết công trình này đến công trình khác, có những nơi xa nhà hàng trăm km nhưng ngày nào cũng đi đi về về. Sau 3 năm tích cóp, ông đã xây được một căn nhà cấp 4, để con cái có chỗ trú mưa nắng và để ông yên tâm theo làm công trình. Đến nay, ông không phải đi làm thuê mà tự đứng ra nhận thầu, mỗi năm thi công và xây dựng trên dưới 10 công trình lớn nhỏ với thu nhập khoảng 300 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 10 lao động. 

“Thời chiến chúng tôi không tiếc thanh xuân, xương máu để giành lại độc lập cho Tổ quốc. Đến thời bình, chỉ mong cống hiến phần công sức còn lại để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh cũng như góp phần tri ân những người đồng đội để họ không bị xã hội lãng quên”, ông Bình tâm niệm. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Bình còn tích cực tham gia công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam ở địa phương. Tại Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sơn La lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa diễn ra tháng 6/2018, ông Bình đã được tín nhiệm bầu làm Ủy viên thường trực. Với cương vị của mình, ông đã chủ động tham mưu cho Hội triển khai, tổ chức nhiều hoạt động tri ân nạn nhân da cam, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần giúp họ vượt qua mất mát, thiệt thòi, ổn định cuộc sống. Chỉ sau 2 tháng, Hội đã nhận được quyên góp hơn 50 triệu tiền mặt và gần 20 chiếc xe lăn để trao tặng cho các nạn nhân da cam ở vùng sâu vùng xa.

Ông cho biết, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sơn La được thành lập dưới cơ chế hoạt động tự nguyện. Thực tế này gây không ít khó khăn cho Hội trong việc xã hội hóa giúp đỡ nạn nhân da cam. Trong khi, toàn tỉnh Sơn La hiện có 1.054 người bị nhiễm chất độc hóa học, nhưng mới có 536 nạn nhân chất độc da cam được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Còn rất nhiều đối tượng cần tới sự quan tâm, chia sẻ của cả cộng đồng. Do đó, rất mong UBND tỉnh Sơn La sớm bổ sung Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào danh sách hội đặc thù địa phương theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sơn La, chiến tranh đã lùi xa song nỗi đau bị nhiễm chất độc da cam còn mãi đeo đẳng những người lính năm xưa và nhiều thế hệ mai sau. Không chịu khuất phục số phận, ông Vũ Thanh Bình đã vượt khó vươn lên, trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi tại địa phương. Cùng với đó, ông giúp đỡ hàng chục con, em gia đình nạn nhân da cam. Người cần việc thì ông nhận làm thợ. Người cần vốn thì ông cho vay không tính lãi với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng/năm. Với công tác Hội, ông Bình là người nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì đồng đội.

Diệp Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giới trẻ thay đổi kế hoạch mua nhà

Giới trẻ thay đổi kế hoạch mua nhà

(Thanh tra) - Xu hướng lựa chọn các hình thức nhà ở linh hoạt như thuê, thuê - mua từ nhóm người trẻ sẽ đặt ra thách thức lẫn cơ hội cho thị trường bất động sản.

T.Vân

14:25 20/04/2026
Thắt chặt chi tiêu vẫn khó mua nhà Hà Nội

Thắt chặt chi tiêu vẫn khó mua nhà Hà Nội

(Thanh tra) - Dù đã thắt chặt chi tiêu, nhiều người dân Hà Nội vẫn khó tích lũy để mua nhà khi chi phí sinh hoạt cao, giá bất động sản neo ở mức cao và lãi vay tăng mạnh.

Thiên Tâm

12:59 18/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm