Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh
Thứ ba, 02/09/2025 - 17:40
(Thanh tra) - 80 năm trước, từ Quảng trường Ba Đình, một dân tộc đã cất cao lời tuyên bố thiêng liêng về độc lập. 80 năm sau, cũng nơi này, câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm như một lời khẳng định cả dân tộc ta chung một ý chí, đồng lòng quyết tâm gìn giữ hòa bình, vun đắp hạnh phúc, viết tiếp bản hùng ca bất diệt: “Không lý do gì có thể cản bước chúng ta vươn tới hoà bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”.
80 năm - Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Trung Hiển
Sáng 2/9, bầu trời thu Hà Nội như trong xanh hơn, những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trải dài khắp phố phường. Tròn 80 năm Ngày Quốc khánh, kể từ khoảnh khắc trên quảng trường Ba Đình lịch sử năm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước ta lại bước vào ngày hội non sông đầy thiêng liêng, ý nghĩa.

Đất nước ta lại bước vào ngày hội non sông đầy thiêng liêng, ý nghĩa. Ảnh: Trung Hiển
Giữa biển người đổ về Quảng trường Ba Đình lịch sử là hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập hân hoan, tự hào; là những nụ cười, ánh mắt đều như thắp sáng thêm niềm tin về một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, vững bước đi lên. Khoảnh khắc bài hát Quốc ca vang lên hùng tráng, hòa quyện trong tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng; sắc cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh dưới bầu trời xanh thẳm của mùa Thu độc lập dường như đã xoá nhoà mọi khoảng cách giữa các thế hệ, vùng miền, chỉ còn lại tình yêu nước nồng nàn và niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc.

Tám thập kỷ đã qua, Việt Nam từ một quốc gia non trẻ, nghèo nàn, đã vươn mình phát triển, có uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Những con đường cao tốc nối dài khắp Bắc – Nam, những khu công nghiệp sôi động, những thành phố hiện đại mọc lên từ vùng đất xưa nghèo khó… tất cả là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của một dân tộc đã đi qua chiến tranh, gian khổ để giành và giữ hòa bình, độc lập, tự do.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong“. Ảnh: Trung Hiển
Xen lẫn trong đoàn người mang trên tay cờ Tổ quốc là những cụ già tóc bạc, những em nhỏ hồn nhiên khoác trên mình chiếc khăn màu đỏ thắm có in hình ngôi sao vàng năm cánh. Ở đó là hình ảnh của quá khứ hào hùng, của hiện tại rạng rỡ và cả một tương lai sáng lạn đang mở ra trước mắt.

Một tương lai sáng lạn đang mở ra trước mắt. Ảnh: Trung Hiển
Trong không khí hào hùng của ngày hội lớn, hình ảnh những người lính đi trong tiếng hò reo, niềm hân hoan và vòng tay Nhân dân như một bức tranh đẹp được tiếp nối từ truyền thống “quân với dân như cá với nước”. Không những vậy, trên các tuyến phố trung tâm, ở những chốt bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng công an, bộ đội, nhiều người dân mang tới những chai nước mát, những chiếc bánh nhỏ, thậm chí cả quà lưu niệm giản dị dành tặng các chiến sỹ. Bất giác lời Bác Hồ căn dặn như còn vang vọng đâu đây: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chính tình cảm son sắt ấy đã trở thành nguồn sức mạnh bất tận, đưa đất nước vượt qua mọi thử thách, chông gai, từ khói lửa chiến tranh đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hôm nay.

Món quà lưu niệm giản dị dành tặng các chiến sỹ. Ảnh: Bảo Anh
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) không chỉ để nhìn lại chặng đường đã qua, mà quan trọng hơn, để mỗi chúng ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình. Một câu chuyện không chỉ dừng lại ở độc lập, tự do, mà còn là khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc.

Trong dòng người rợp cờ hoa hôm nay có những ánh mắt lấp lánh niềm tin của thế hệ trẻ. Ảnh: Trung Hiển
Trong dòng người rợp cờ hoa hôm nay có những ánh mắt lấp lánh niềm tin của thế hệ trẻ. Họ chính là chủ nhân tương lai, là lực lượng sẽ đưa đất nước bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn. Bằng trí tuệ, khát vọng và tinh thần sáng tạo, thế hệ trẻ sẽ tiếp nối cha anh, dựng xây một Việt Nam phát triển sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Lớp trẻ hôm nay sẽ tiếp nối cha anh, dựng xây một Việt Nam phát triển. Ảnh: Trung Hiển
80 năm trước, từ Quảng trường Ba Đình, một dân tộc đã cất cao lời tuyên bố thiêng liêng về độc lập. 80 năm sau, cũng nơi này, câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm như một lời khẳng định cả dân tộc ta chung một ý chí, đồng lòng quyết tâm gìn giữ hòa bình, vun đắp hạnh phúc, viết tiếp bản hùng ca bất diệt: “Không lý do gì có thể cản bước chúng ta vươn tới hoà bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”. Và trong giây phút thiêng liêng của ngày hội non sông, mỗi người dân Việt Nam, hãy viết tiếp câu chuyện Hòa bình, câu chuyện của niềm tin, của tình yêu Tổ quốc, của khát vọng dựng xây một tương lai rạng rỡ cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Mỗi người dân Việt Nam, hãy viết tiếp câu chuyện hòa bình, câu chuyện của niềm tin, của tình yêu Tổ quốc, của khát vọng dựng xây một tương lai rạng rỡ. Ảnh: Trung Hiển
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, xã Yang Mao (Đắk Lắk) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà kiên cố, sinh kế ổn định hơn… là thành quả rõ nét từ việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình 1719), trong đó đội ngũ người có uy tín giữ vai trò “cầu nối” quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.
Hoàng Hà
(Thanh tra) - Sự khởi sắc hôm nay của buôn Chàm A, xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) là kết quả của quá trình bền bỉ phát huy vai trò người uy tín, già làng trong cộng đồng. Nổi bật trong đó là già làng Y’Di Êban – người đã cùng cấp ủy, chính quyền và cán bộ buôn khơi dậy tinh thần đoàn kết, gìn giữ văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước làm thay đổi diện mạo buôn làng.
Hà Nhiên
Văn Thanh
Văn Thanh
Trần Kiên
Nam Dũng
B.S
Thái Minh
Thái Minh
B.S
Thái Hải
Minh Ngọc - Hoàng Giáp
Thái Hải
Trang Nguyệt
Bảo Anh
Minh Nguyệt