Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cha kể con nghe lịch sử ngành Thanh tra, từ Sắc lệnh Bác Hồ đến kỷ nguyên số

Lan Anh

Thứ năm, 28/08/2025 - 19:01

(Thanh tra) - Buổi sáng cuối tháng Tám, bầu trời Hà Nội xanh trong, nắng trải dài trên quảng trường rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Từng đoàn người từ khắp nơi đổ về dự khai mạc Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Trong dòng người ấy, có hai cha con ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương và cậu con trai Nguyễn Tùng Lâm, sinh viên năm thứ tư.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương và con trai Nguyễn Tùng Lâm, sinh viên năm thứ tư. Ảnh: Lan Anh

Đây là lần đầu tiên Lâm theo cha đến một sự kiện lớn như thế này. Cậu háo hức, ánh mắt lấp lánh trước khung cảnh rực rỡ cờ hoa và quy mô đồ sộ của triển lãm. Cha chậm rãi dắt con đi qua cổng chính, giọng trầm ấm như để bắt đầu một câu chuyện dài:

“Con trai, hôm nay không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp để cha kể con nghe về lịch sử ngành Thanh tra, nơi cha gắn bó cả đời, cũng là một phần hành trình 80 năm của dân tộc".

Ngành Thanh tra quyết tâm “Đoàn kết – Kỷ cương – Bản lĩnh – Đổi mới – Phát triển". Ảnh: Lan Anh

Triển lãm năm nay có quy mô chưa từng có, hơn 250.000 m² trưng bày, gần 300 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Từng khối không gian được thiết kế như một lát cắt của lịch sử – từ “95 năm cờ Đảng soi đường” đến “Việt Nam – Hành trình đến kỷ nguyên mới.”

Ngành Thanh tra cũng có một gian hàng riêng. Nổi bật giữa không gian rộng lớn là chiếc cổng hình chim hạc đang vươn mình bay lên, tượng trưng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, minh bạch và thịnh vượng. Cha dừng lại, đặt tay lên vai con:

“Con thấy chim hạc không? Người ta chọn chim hạc bởi nó tượng trưng cho sự thanh cao, trường tồn và liêm chính. Ngành Thanh tra cũng thế, nhiệm vụ của chúng ta là giữ gìn sự trong sạch cho bộ máy, để Nhân dân soi vào mà thấy công bằng.”

Lâm lặng ngắm đôi cánh chim hạc, khẽ gật đầu. Trong mắt cậu sinh viên trẻ ánh lên niềm tự hào mới mẻ: Hóa ra ngành của cha không chỉ là xử lý đơn thư, tiếp dân mỗi ngày, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một giá trị tinh thần của đất nước.

Trong mắt cậu sinh viên trẻ ánh lên niềm tự hào mới mẻ, hóa ra ngành của cha không chỉ là xử lý đơn thư, tiếp dân mỗi ngày, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một giá trị tinh thần của đất nước. Ảnh: Lan Anh

Hai cha con bước vào gian trưng bày với tên gọi "Quá khứ hào hùng". Tại đây, đã tái hiện lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945, thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt - mốc son đánh dấu sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam.

Ông Điệp khẽ cúi đầu, giọng ông chùng xuống: “Hơn 80 năm trước, trong những ngày đầu non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã hiểu rằng muốn xây dựng một chính quyền vững mạnh thì phải có thanh tra. Người dặn: "Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt. Gương mờ thì không soi được". Đó là lời huấn thị của Bác mà cha luôn ghi nhớ suốt cuộc đời làm nghề”".

Lâm đứng cạnh cha, ngước nhìn mô hình tượng sáp Bác Hồ với đôi mắt rưng rưng:

“Ba ơi, lời Bác giản dị mà sâu xa quá. Con thấy ngành Thanh tra giống như cái gương lớn của xã hội, nếu gương trong, người ta mới tin, còn nếu gương mờ, niềm tin sẽ sụp đổ”.

Cha gật đầu, bàn tay ông siết nhẹ vai con: “Đúng thế. Và mỗi người làm thanh tra, dù ở vị trí nào, cũng phải giữ cho tấm gương ấy sáng trong”.

Cha kể con nghe lịch sử ngành Thanh tra, từ Sắc lệnh 64/SL đến kỷ nguyên số. Ảnh: Lan Anh

Đi tiếp vào trong, gian trưng bày mở ra không gian hiện đại với “Cây thành tựu tương tác”. Mỗi nhánh cây đều phát sáng, hiện lên những thành quả cụ thể: Hàng vạn cuộc thanh tra kinh tế – xã hội, hàng nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết, hàng loạt chính sách phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai... sẽ lan tỏa, góp phần đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

Cha kể: “Từ sau Đổi mới năm 1986, ngành Thanh tra bước vào chặng đường mới. Không chỉ là kiểm tra, giám sát, mà còn tham mưu chính sách, xây dựng pháp luật, tham gia phòng chống tham nhũng. Những con số kia là minh chứng cho sự trưởng thành ấy.”

Lâm trầm ngâm: “Con thấy các vòng sóng ánh sáng kia giống như sự lan truyền của niềm tin. Minh bạch và công bằng không phải lúc nào cũng dễ nhìn thấy, nhưng khi lan tỏa rồi thì ai cũng cảm nhận được”.

Cha mỉm cười: “Con nói đúng. Thanh tra là thế, không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng chính sự bền bỉ mới tạo nên niềm tin lâu dài”.

Hôm nay không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp để cha kể con nghe về lịch sử ngành Thanh tra – nơi cha gắn bó cả đời. Ảnh: Lan Anh

Khu vực cuối cùng là không gian trải nghiệm công nghệ. Ánh sáng xanh phủ kín, âm thanh vòm cùng hiệu ứng 3D đưa khách tham quan vào viễn cảnh tương lai: Cán bộ thanh tra sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, blockchain để quản lý minh bạch, bản đồ số hóa để giám sát toàn quốc.

Cha nhìn quanh, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng, con thấy đấy, ngành Thanh tra đang đi cùng kỷ nguyên số. Ngày mai sẽ không còn những chồng đơn thư chất cao như núi nữa. Tất cả sẽ được số hóa, minh bạch, công khai, để người dân ở bất cứ đâu cũng có thể tra cứu. Khi công nghệ đồng hành với liêm chính, niềm tin của Nhân dân sẽ vững chắc hơn bao giờ hết.

Lâm đáp, giọng chắc nịch, ba, con hiểu rồi. Công nghệ không làm mất đi truyền thống, mà ngược lại, giúp gìn giữ và phát huy truyền thống. Nếu thế hệ cha đã xây dựng niềm tin bằng mồ hôi và sự kiên trì, thì thế hệ con sẽ phải tiếp nối bằng tri thức và công nghệ".

Và mỗi người làm thanh tra, dù ở vị trí nào, cũng phải giữ cho tấm gương ấy sáng trong. Ảnh: Lan Anh

Trước khi rời gian trưng bày, hai cha con dừng lại ở khu vực khách tham quan viết lời nhắn gửi. Cha chia sẻ: Thanh tra – Liêm chính, Đổi mới, Vì dân.”

Ngay bên cạnh, Lâm nói, em tự hào về nghề của ba. Tự hào về ngành Thanh tra Việt Nam. Thế hệ trẻ chúng em sẽ tiếp nối hành trình liêm chính ấy.

Những lời cha con trao nhau không cầu kỳ, nhưng giản dị và gắn kết. Một bên là sự từng trải của người đi trước, một bên là khát vọng trong trẻo của thế hệ trẻ, hòa quyện như một lời nhắn gửi không cần viết ra giấy mà đã khắc sâu vào ký ức.

Cha quay sang nhìn con, giọng ông trầm mà ấm:

“Con trai, nhớ nhé: Liêm chính là giá trị lớn nhất mà mỗi con người cần giữ. Dù sau này con chọn nghề nào, cũng phải sống ngay thẳng. Hãy học tập thật tốt, để một ngày nào đó, nếu có cơ hội, con có thể tiếp nối ba, phục vụ ngành Thanh tra – đó sẽ là niềm tự hào lớn lao cho cả gia đình".

Lâm nhìn cha, đôi mắt ánh lên niềm tin:

“Con hứa, cha à. Hôm nay, giữa triển lãm này, con đã thấy rõ: Ngành Thanh tra không chỉ là nơi cha cống hiến mà còn minh chứng rằng công lý và sự liêm chính có thể trường tồn cùng dân tộc”.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương và con trai Nguyễn Tùng Lâm, sinh viên năm thứ tư. Ảnh: Lan Anh

Buổi trưa, khi hai cha con bước ra khỏi gian trưng bày, nắng vàng rực rỡ phủ khắp quảng trường. Từng đoàn người vẫn tiếp tục ra vào, tiếng nói cười rộn rã. Trong lòng Lâm, câu chuyện cha kể không chỉ là những ký ức về quá khứ, mà còn là lời nhắn gửi cho tương lai.

Cậu chợt nhận ra, triển lãm hôm nay là nơi trưng bày thành tựu của 80 năm đất nước, còn là một trường học sống động. Ở đó, cha đã truyền cho con giá trị lớn nhất, giá trị của liêm chính và trách nhiệm.

Và từ khoảnh khắc ấy, giữa biển người của triển lãm, một mạch nối vô hình đã hình thành, từ thế hệ đi trước sang thế hệ đi sau, từ quá khứ đến tương lai. Đó là mạch nối của niềm tin, của công lý, của ngành Thanh tra, suốt tám thập kỷ qua và mãi về sau.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

(Thanh tra) - Ngày 18/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội với sự tham gia của 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1,6 triệu hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Trần Kiên

16:09 18/12/2025
Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

(Thanh tra) - Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, xã Yang Mao (Đắk Lắk) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà kiên cố, sinh kế ổn định hơn… là thành quả rõ nét từ việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình 1719), trong đó đội ngũ người có uy tín giữ vai trò “cầu nối” quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hoàng Hà

13:59 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm