Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 10/12/2011 - 19:10
(Thanh tra) - Có điều gì đó không ổn đang diễn ra tại hẻm 3019 Phạm Thế Hiển phường 7 quận 8 khi mà người dân khốn khổ với chỗ ở xuống cấp và ngập nước nặng nhưng bị cấm đoán sửa chữa với lý do vướng quy hoạch mặc dù đó là quy hoạch “treo” lơ lửng trên giấy suốt nhiều năm qua, chưa biết đến bao giờ mới thực hiện.
Cảnh hoang phế rong rêu này đã kéo dài suốt nhiều năm qua chỉ vì quy hoạch ''treo''
“Đẹp” trên… giấy
Đó là quy hoạch dự án với tên gọi “Khu dân cư Phú Lợi phường 7, quận 8”. Theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phú Lợi phường 7, quận 8 được Chủ tịch UBND quận 8 ban hành ngày 07/01/2008, quy mô khu vực quy hoạch rộng 128,1 ha, trong đó phía Đông giáp rạch Bà Tàng, phía Tây giáp kinh Đôi - sông Cần Giuộc, phía Nam giáp tuyến điện 220 - 500KV và phía Bắc giáp khu dân cư rạch Bà Tàng thuộc phường 7, quận 8. Theo lập luận của chính quyền quận 8, quy hoạch này nhắm đến nhiều mục tiêu: Đảm bảo phát triển khu vực theo đúng quy hoạch chung của quận điều chỉnh đến năm 2020; khai thác có hiệu quả giá trị sử dụng đất, vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển chung; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu phân khu chức năng trong phạm vi nghiên cứu nhằm tạo được phương án quy hoạch hợp lý phục vụ cho sự phát triển đô thị...
Về mặt tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị, quyết định của UBND quận 8 xác định cần cải tạo và sắp xếp lại các khu ở hiện hữu ổn định theo dạng nhà phố liên kế, độ cao và kiến trúc mặt tiền bố cục hài hòa với không gian chung, trên cơ sở của hiện trạng để hình thành một khu đô thị khang trang...
Quyết định là vậy, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, chính quyền quận 8 mới đền bù, giải tỏa được 1 phần nhỏ và dừng lại từ năm 2009, DA bị “treo” từ đó.
Nhưng thực tế làm khổ dân
Rất nhiều hộ dân địa phương, đặc biệt các hộ dân tại hẻm 3019 Phạm Thế Hiển phường 7 quận 8 trên thực tế đã phải rất khốn khổ bởi quy hoạch dự án “đẹp như thơ” này. Hộ bà Nguyễn Thị Tươi và hộ ông Nguyễn Hoa Nam, cùng ngụ tại hẻm 3019 Phạm Thế Hiển là những trường hợp điển hình.
Vào năm 2001, sau khi mua lại đất của bà Thơm, gia đình bà Tươi đã làm một căn nhà cấp 3, có gác. Sau khi hoàn thành, chính quyền địa phương mới ban hành quyết định xử phạt hành chính vì xây dựng không phép. Hơn một năm sau, căn nhà này mới bị lực lượng chức năng cưỡng chế. Vì không có chỗ ở, gia đình bà Tươi buộc phải làm nhà tạm trên nền nhà cũ.
Theo báo cáo gần đây của chính quyền phường 7, nhà của bà Tươi là nhà cột cây, vách và mái đều bằng tôn, có diện tích 4m x 8,6m trong khi nhà của ông Nam diện tích 7,6m x 9,3m cũng lợp mái và vách bằng tôn. Cả hai căn nhà của hai hộ này đều được cất lên trên phần đất chuyển nhượng từ bà Trần Thị Thơm cách đây gần 12 năm, tức không phải xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép. Chính vì quy hoạch dự án “treo” suốt nhiều năm qua này đã khiến cho hiện nay hiện trạng căn nhà của hai hộ này không còn có thể xập xệ, tàn tạ hơn được nữa. Nhà bà Tươi nền thấp hơn đường hẻm những 0,6m, mái tole thấp lè tè, cây gỗ lẫn tấm tole bị mục nát…
Tệ nhất là toàn bộ nhà bị ngập nước rất nặng và ngập triền miên, cho đến nỗi có một máy may duy nhất làm kế sinh nhai nhưng vì chạy “ngập” nên bà Tươi buộc phải đem máy may đi gửi nhà hàng xóm suốt mấy tháng nay. Mất phương cách mưu sinh trong khi gia cảnh khó khăn, nheo nhóc và tất cả vợ chồng con cái cùng với mẹ già của bà Tươi, nghĩa là cả 3 thế hệ đang cùng chen chúc trong căn nhà cấp 4 như thế.
Dù rất nhiều lần khẩn thiết kêu xin chính quyền địa phương xem xét cho sửa chữa, cải tạo nhà ở trong khi chờ quy hoạch hết “treo”, nhưng tiếng kêu cứu và bao nhiêu đơn thư của người dân đều nhận được hoặc sự im lặng, hoặc cái lắc đầu lạnh lùng, chỉ với lý do trước sau như một: Vướng quy hoạch!
Trong nhiều lần tiếp xúc với phóng viên về vụ việc này, chính quyền quận 8 đã từng khẳng định có nhiều phương án giải quyết trên tinh thần không đẩy dân ra đường mà không có chỗ ở. Ví dụ như bố trí chỗ ở mới hoặc cho nâng cấp, sửa chữa tại chỗ … Tuy nhiên, đến nay lời hứa này vẫn để người dân chờ đợi trong vô vọng.
Trao đổi với Phóng viên Báo Thanh tra trưa 6/12, Phó chủ tịch UBND quận 8 Võ Văn Hùng một lần nữa xác nhận bà Tươi bức xúc là chính đáng bởi bà đã bỏ tiền mua lại miếng đất để xây nhà chứ không phải lấn chiếm đất công. Quan trọng hơn “việc xây dựng của bà Tươi dù không phép nhưng thực tế diễn ra trước khi có quy hoạch dự án Khu dân cư Phú Lợi”, ông Hùng khẳng định. Trong khi đó, nhiều lần trao đổi với các bộ phận chức năng thuộc quận 8, Phóng viên không hề nhận được câu trả lời rõ ràng: Khi nào quy hoạch Khu dân cư Phú Lợi hết “treo” ?
Trung Khanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương