Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 28/02/2017 - 10:48
(Thanh tra)- Chuyện xảy ra đêm 30 Tết Đinh Dậu vừa qua. Trong khi cả nước đang chuẩn bị đón Giao thừa thì chính quyền phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa lại tổ chức phá dỡ hàng rào, cột bê tông, cửa và một số ổ khóa nằm trên đất đã có sổ đỏ của người dân. Chủ nhà không hề hay biết về sự việc nên đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.
Ông Nguyễn Đức Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, người dẫn đầu đoàn xuống cưỡng chế tài sản của gia đình ông Thắng. Ảnh: VT
Đêm 30 Tết tài sản của dân bị “biến mất”
Theo phản ánh của ông Lương Trọng Thắng, trú tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm 30 Tết, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Nguyễn Đức Trường dẫn đoàn khoảng 10 người phá dỡ hàng rào, cột bê tông, 2 bộ khóa, 2 cánh cửa… với tổng giá trị lên đến gần 10 triệu đồng trên khu đất đã có sổ đỏ mang tên ông Lương Trọng Tằm và đã để thừa kế lại cho ông Lương Trọng Thắng (con trai).
Sau khi tháo dỡ, chính quyền phường Hàm Rồng đưa tất cả số tài sản lên ô tô, rồi gọi cho ông Lương Trọng Triều, Trưởng làng đến ký vào biên bản ngay trong đêm rồi đưa đi đâu không rõ.
Đáng nói, chủ mảnh đất là ông Thắng không hề hay biết việc tháo dỡ. Sau đó, dân làng thấy xe chở tài sản của ông Thắng đi, liền đến thông báo, lúc này ông Thắng mới biết.
Bức xúc trước hành vi “cưỡng chế” tài sản của dân nhưng không thông báo, gia đình ông Thắng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết.
“Việc Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng tự ý huy động lực lượng xuống phá tài sản của gia đình tôi mà không có thông báo, không có giấy tờ, thủ tục nào là hoàn toàn trái với quy định của Nhà nước. Gia đình tôi lâu nay cũng không có vi phạm gì, chỉ làm hàng rào để bảo vệ tài sản của gia đình, đêm đóng lại, ngày mở ra”, ông Thắng nói.
Phá tài sản để thu vé vào động Tiên Sơn?
Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình ông Thắng được thừa kế 22.957m2 đất, mục đích sử dụng là trồng cây hàng năm và phát triển kinh tế gia đình lâu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3352897, do UBND TP Thanh Hóa cấp.
Cùng nằm trong khu đất này có động Tiên Sơn, một trong những danh thắng nổi tiếng ở Thanh Hóa. Bên ngoài động phong cảnh hữu tình, bên trong có các thạch nhũ gắn với các sự tích huyền bí. Để vào tham quan động Tiên Sơn chỉ có “độc đạo” là đi qua khu đất của gia đình ông Thắng. Nhiều năm nay, TP Thanh Hóa vẫn chưa thống nhất hoặc có dự án mở đường nào vào động. Đặc biệt, trong khu vực động Tiên Sơn, chính quyền phường Hàm Rồng cho gia đình ông Cao Thanh Luyện thu vé, trung bình mỗi người vào mất 30 nghìn đồng. Lượng tiền thu được từ bán vé vào động là khá lớn, nhất là vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Nhiều năm qua, gia đình ông Lương Trọng Thắng đã làm đơn khiếu nại gửi các cấp, ngành để yêu cầu giải quyết. Nhiều lần các đoàn thanh tra, kiểm tra về làm việc, nhưng chưa giải quyết dứt điểm.
Trước đó, Báo Thanh tra ngày 5/7/2016 đã đăng bài “Thanh Hóa: Khiếu nại 7 năm, 4 đời Chủ tịch vẫn chưa giải quyết”, nội dung phản ánh xung quanh việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Lương Trọng Thắng và ông Cao Thanh Luyện. Tuy nhiên, đến nay, Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía UBND tỉnh Thanh Hóa về vụ việc.
Bức xúc về việc gia đình bị mất tài sản giữa đêm 30 Tết, ông Lương Trọng Thắng đã cùng gia đình tìm đến UBND phường gặp ông Nguyễn Đức Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng để tìm câu trả lời thỏa đáng. Tại đây, theo phản ánh, ông Thắng và gia đình chỉ nhận được câu trả lời chung chung “đây là do chỉ đạo từ cấp trên”. Khi gia đình ông Thắng đề nghị cung cấp các văn bản chỉ đạo của cấp trên thì ông Trường “chỉ đỏ mặt ngồi im lặng”. Sau đó, hướng dẫn “nếu gia đình có gì thắc mắc thì làm đơn khiếu nại, lúc đó UBND phường sẽ giải quyết”.
“Chẳng có chính quyền nào lại đi cưỡng chế tài sản của dân vào đêm 30 Tết cả. Trong khi đó, tài sản nằm trên đất là của gia đình, nên tôi rất bức xúc. Có hay không việc cưỡng chế, phá dỡ hàng rào của gia đình để tạo điều kiện cho gia đình ông Cao Thanh Luyện chặn đường thu vé của dân từ ngày mùng 1 Tết cho đến nay? Việc thu vé 30 nghìn đồng của gia đình ông Luyện có đúng pháp luật? Ai là người cấp phép để ông Luyện đặt bốt chặn đường dân sinh, thu vé vào động? Những câu hỏi này tôi đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm làm rõ, trả lời trước nhân dân”, ông Thắng đặt câu hỏi.
Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã nhiều lần đến UBND TP Thanh Hóa để “gõ cửa” các lãnh đạo tìm câu trả lời. Thế nhưng, tất cả chỉ nhận được câu trả lời chung chung là: Sự việc đang trong quá trình giải quyết. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí!
Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các ban, ngành chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc, tránh tình trạng “chuyện bé xé ra to”, quyền lợi của gia đình ông Thắng không được giải quyết dứt điểm lại khiếu nại vượt cấp, mất ổn định tình hình địa phương.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đỗ Quyên
B.S
Hoàng Hưng
Huỳnh Như
Trần Kiên
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Hòa Bình
Thanh Hoa - Đăng Tân
B.S
Văn Thanh
Trí Vũ
Ngọc Trâm