Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Ai “chống lưng” cho nhà máy gạch xây dựng không phép?

Thứ tư, 17/05/2017 - 06:24

(Thanh tra) - Một nhà máy gạch không nung xây dựng không phép ngang nhiên mọc tại Khu công nghiệp núi Vức, xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa. Mặc dù đã đưa vào hoạt động một thời gian dài, thế nhưng từ chính quyền sở tại đến các ban, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đều không hề kiểm tra, xử lý.

Nhà máy gạch không nung Quân Phong xây dựng không phép. Ảnh: Văn Thanh

Theo phản ánh của người dân, phóng viên tìm về thôn Nam Phong, xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Lần theo con đường bùn đất nhầy nhụa đang bị các xe tải quần thảo phá nát, ổ gà, ổ trâu xuất hiện đầy dẫy, mới đến được nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung của Công ty TNHH Quân Phong. Đập vào mắt chúng tôi là một nhà máy gạch đã được xây dựng kiên cố, máy móc và công nhân đang vận hành sản xuất ầm ầm. Cứ thế, gạch, đá được trộn lẫn lộn, chất vào từng khuôn rồi cho ra lò với công suất 1.000 viên mỗi ngày.

Ngoài việc xây dựng nhà xưởng kiên cố để lắp đặt máy móc vào vận hành, Công ty TNHH Quân Phong còn xây dựng nhà quản lý cho cán bộ công nhân viên, lắp đặt điều hòa mà không hề xin phép cơ quan chức năng.

Mặc dù chưa được thuê đất, chưa có thủ tục giấy tờ, nhưng nhà máy gạch vẫn vô tư xây dựng. Ảnh: Văn Thanh  

Theo tìm hiểu được biết, nhà máy vật liệu xây dựng gạch không nung của Công ty TNHH Quân Phong chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa quy hoạch, chấp thuận chủ trương, thực hiện các thủ tục cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường, phòng chống cháy nổ… Thế nhưng, bất chấp pháp luật quy định, công ty này vẫn ngang nhiên cho xây dựng nhà máy trái phép khi chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào đồng ý. Ái ngại là việc xây dựng trái phép trên địa bàn diễn ra trong thời gian dài, nhưng không hiểu tại sao chính quyền sở tại lại không hề hay biết mà vẫn để sai phạm tồn tại, không tiến hành đình chỉ, xử phạt vi phạm hành chính. Để đến nay, nhà máy đi vào hoạt động công khai như thách thức dư luận.

Đi tìm hiểu câu hỏi, tại sao nhà máy vật liệu xây dựng gạch không nung Quân Phong lại có thể xây dựng và tồn tại hoạt động được đến nay thì PV được người dân cho biết: Nhà máy gạch này là của ông Nguyễn Duy Hải, cán bộ địa chính xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa. Vì thế, khi xây dựng ông này mới không cần xin thủ tục, giấy phép gì của cơ quan chức năng. “Có thể vì nể nang nên khi xây dựng chính quyền địa phương không can thiệp hay đình chỉ, xử phạt gì. Cán bộ địa chính chứ có phải “vua con” đâu mà ngoại lệ. Cần phải xử lý nghiêm minh cán bộ này để làm gương, chứ không thể để thế này thì mất hết lòng tin trong nhân dân”, một người dân bức xúc.

Cần phải xử lý nghiêm minh những vi phạm ở nhà máy gạch không nung Quân Phong. Ảnh: Văn Thanh

Trao đổi với PV Báo Thanh tra về vụ việc, ông Nguyễn Duy Hải, cán bộ địa chính xã Đông Hưng, thừa nhận: Đất khu vực xây dựng nhà máy vật liệu xây dựng gạch không nung nằm trong Khu công nghiệp núi Vức, chưa được Nhà nước cho thuê và cũng chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường... Mặc dù biết sai nhưng ông vẫn cho xây dựng. “Khu đất được bố ông là Nguyễn Duy Hiệp mua lại từ những năm trước, rộng khoảng 1.000 đến 1.200m2. Tôi cùng với một số người hùn vào để xây dựng nhà máy gạch, riêng về tiền, tôi cổ phần 250 triệu đồng”, ông Hải cho biết.

Ai “chống lưng” cho nhà máy vật liệu xây dựng gạch không nung Quân Phong xây dựng trái phép? Vì sao nhà máy hoạt động trái phép hơn 1 năm nay mà không thấy cơ quan chức năng nào về kiểm tra, xử lý? Có hay không việc ông cán bộ địa chính xã này đang cố tình thách thức pháp luật?

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm minh, tránh tình trạng bức xúc trong dư luận xã hội.

Liên quan đến những việc làm sai trái của vị cán bộ địa chính xã Đông Hưng, Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc trong những kỳ tiếp theo.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm