Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Nguyễn
Thứ sáu, 30/06/2023 - 14:14
(Thanh tra) - Mong bán được nhà, bà Nông Thị Kim Cúc, sinh năm 1977, thường trú tại số 11/160 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội uỷ quyền cho hai người thân quen đứng ra bán.
Bà Nông Thị Kim Cúc cho rằng ngôi nhà tại địa chỉ số 11/160 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề đang bị xâm chiếm trái phép
Bà Cúc có mối quan hệ thân tình với ông D.Đ.N (sinh năm 1951) và vợ là bà N.T.P.A (sinh năm 1976), cùng trú tại Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Theo phản ánh, vợ chồng ông N, bà A có nói với bà Cúc là có khách mua căn nhà của bà Cúc đang rao bán tại địa chỉ số 11/160 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên với giá 23,5 tỷ đồng. Ông N và bà A nói với bà Cúc, khách mua nhà chỉ tin tưởng mua nhà khi vợ chồng, ông bà đứng ra giao dịch mua bán.
“Sau khi lừa được tôi ký ủy quyền tại Văn phòng Công chứng Đông Anh, hai vợ chồng ông N, bà A đã dùng nhiều thủ đoạn để tìm cách bán được nhà của tôi, mà không thực hiện đúng như cam kết có điều kiện đi kèm theo hợp đồng ủy quyền. Đến khi nhận được thông tin từ chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, tôi mới biết vợ chồng ông N từng bước lừa tôi ký ủy quyền để ủy quyền lại cho bà N.T.H nộp tiền lấy sổ đỏ của tôi từ ngân hàng ra xóa chấp và nhận thêm số tiền bán nhà 1,2 tỷ đồng. Do bị chị Thủy phát hiện ra nên bà H mới chuyển cho vợ chồng ông N được 900 triệu thì dừng lại”, bà Cúc cho biết.
Thay vì lấy sổ ra, xóa chấp xong, ông N thanh toán nốt số tiền còn lại là 8 tỷ cho bà Cúc theo như cam kết trước khi ủy quyền thì vợ chồng ông lại lấy số tiền chênh lệch từ bán nhà của bà Cúc để sử dụng cá nhân.
Dù bà Cúc và chị Thủy đã cảnh báo việc làm sai trái của vợ chồng ông N, nhưng bà N.T.H đã chuyển nhượng tài sản cho con gái là T.T.H với giá 2 tỷ tại Văn phòng Công chứng Trần Văn Thanh, vào ngày 22/2/2023.
“Sau đó, bà T.T.H đã đưa một nhóm đối tượng đến chiếm giữ ngôi nhà và đẩy các con cháu tôi ra khỏi nhà. Khi bà T.T.H đưa nhóm người xăm trổ đến chiếm giữ nhà thì tôi đang không có mặt tại nhà, Công an phường Bồ Đề đã có mặt và yêu cầu các bên lên Công an phường để làm việc. Các con cháu tôi tuân theo sự điều hành của Công an phường, nên đã lên phường trình báo. Sau khi trình báo xong và ký vào biên bản sự việc và về đến nhà thì bị đứng ngoài đường. Nhóm đối tượng do bà T.T.H đưa đến đã khóa cửa và chiếm giữ ngôi nhà. Hàng ngày bà T.T.H lái xe mang cơm đến cho nhóm đối tượng chiếm nhà của tôi ăn và cố thủ trong nhà”, bà Cúc cho biết thêm.
Cũng theo bà Cúc, sự việc này, Công an phường Bồ Đề và Công an quận Long Biên đều nắm được thông tin và đã lập biên bản cùng ngày 15/5/2023.
Bà Cúc cũng đã trình báo lên Công an phường Bồ Đề và Công an quận Long Biên về việc ông N và bà A có hành vi gian dối lạm dụng tín nhiệm nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Để làm rõ thêm thông tin, cộng tác viên Báo Thanh tra đã liên hệ vào số điện thoại của ông N, nhưng ông này không bắt máy.
Sau đó, cộng tác viên Báo Thanh tra đã liên hệ với bà A thì được cho biết: “Công việc mà muốn rõ thì phải ngồi với nhau. Câu chuyện đều có đầu có cuối. Sự việc này nói qua điện thoại rất khó. Nếu muốn xác minh thông tin thì gặp anh N và tôi. Cái gì cũng có nguyên nhân và lý do, chả có ai làm sai đâu. Bạn ấy (chỉ bà Cúc - PV) chẳng mất cái gì cả. Không ai làm việc gì mà tự dưng cả. Đương nhiên sổ sách là của nhà chị Cúc rồi. Giấy tờ phải như thế nào thì bên tôi mới ấy được chứ… Ai đã sang tên đâu mà mất. Mất hay không thì những người liên quan, người ta sẽ hiểu”.
Sau đó, bà A đã chủ động gọi lại cho chúng tôi và nói rằng sẽ làm việc trực tiếp vào một buổi cụ thể khác.
Một cán bộ Công an phường Bồ Đề cho biết, sự việc này đã xảy ra một thời gian. Tất cả hồ sơ sự việc đã được Công an phường Bồ Đề chuyển lên Công an quận Long Biên theo thẩm quyền.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa