Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sau khi Báo Thanh tra có bài phản ánh: “Đăk Lăk: Lò mổ xả nước thải đen xịt hàng trăm mét, chính quyền nói chỉ 12 mét”, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã đi kiểm tra thực tế.
Vụ lò mổ xả thải đen xịt hàng trăm mét, chính quyền yêu cầu khắc phục triệt để. Ảnh: NG
Ông Trần Văn Phước - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Cư M’gar cho biết, đã trực tiếp dẫn đoàn đi kiểm tra lò mổ sau khi báo chí phản ánh.
Cụ thể là lò mổ tập trung bị phản ánh ở buôn Kô H’neh (xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar), do ông Nguyễn Quang làm chủ.
Ông Phước có biết, đã phát hiện có ống xả thải của lò mổ. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, không ghi nhận ống này xả thải.

Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Cư M’gar đã trực tiếp dẫn đoàn đi kiểm tra lò mổ sau khi Báo Thanh tra phản ánh. Ảnh: NG
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ lò mổ xử lý triệt để phần nước thải xuất hiện tại con kênh trước nhà.
Sau khi Báo Thanh tra phản ánh, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, quyền Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng đã chỉ đạo đoàn kiểm tra của xã rút kinh nghiệm vì chưa thực sự sâu sát trong công tác kiểm tra.
“Chúng tôi xin được rút kinh nghiệm vì chưa thực sự sâu sát trong khâu kiểm tra, thực sự thời điểm kiểm tra thì họ đã lấp đoạn kênh rồi, chỉ còn đúng 12m trước khu vực lò mổ, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và chỉ đạo xử lý triệt để”, bà Hạnh khẳng định.
Như Báo Thanh tra thông tin, người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường gần khu vực lò mổ tập trung của ông Nguyễn Quang ở buôn Kô H’neh (xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar).
Lần theo phản ánh của người dân, PV phát hiện trước lò mổ có con kênh ứ đọng hàng trăm mét nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Thế nhưng, chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, chỉ có 12m và không có mùi hôi.
Đáng nói, nước kênh này có màu đen xịt, bốc mùi hôi thối. Chưa kể, nước kênh không chảy, ứ đọng, với đủ thứ rác, bao ni lông… Thậm chí, khu vực này còn xuất hiện xác lợn nằm phơi bụng, hôi thối.
Sự xuất hiện của con kênh ken đặc chất bẩn đã làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Văn Thanh
Đông Hà
Tin, ảnh: Lan Anh
Lan Anh
Hương Trà
Thiên Tâm
Cảnh Nhật
Thái Hải
Nguyễn Mai
Lan Anh