Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ I: Từ một lá đơn đẫm nước mắt

Thứ ba, 18/10/2016 - 06:52

(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra nhận được đơn thư của chị Lã Thị Thu Hằng (hẻm 1/33/20 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) - là nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình và ngoại tình do anh Trần Thanh Cương - Trung tá Quân đội; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3 - chồng chị gây ra.

Đơn nêu, năm 2011, sau khi kết hôn, gia đình chị sống hạnh phúc, không xảy ra mâu thuẫn, bất đồng.

Đến tháng 10/2013 thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do chồng có quan hệ bất chính với cô V.A, quê ở Bắc Giang. Mặc dù chị đã dùng mọi cách khuyên bảo, động viên anh Cương chấm dứt mối quan hệ bất chính, để quan tâm, lo lắng cho tổ ấm gia đình, chăm sóc con cái nhưng anh Cương không thay đổi.

Tháng 12/2014, khi 2 vợ chồng chuyển nhà đến khu đô thị Times City, anh Cương vẫn tiếp tục đi qua đêm, mỗi khi về nhà là gây sự đánh đập. Chị Hằng từng phải đi khám cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba vì bị chồng đánh với vết thương bầm tím tại vùng mang tai và vùng mu bàn tay.

Cùng thời gian này, anh Cương đã đưa V.A về ở tại nhà cũ số 10, ngách 109/2, ngõ 559 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, và sau đó là thuê nhà tại khu đô thị Times City.

Vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, chị Hằng đã yêu cầu anh Cương chấm dứt mối quan hệ bất chính với cô V.A, nhưng anh Cương không chấp thuận mà còn thường xuyên sang nhà cô V.A để ngủ qua đêm và chăm sóc con vì V.A vừa sinh.

Theo chị Hằng, để bảo vệ hạnh phúc gia đình và mong muốn giữ gìn tư cách người đảng viên đang hoạt động trong quân ngũ của anh Trần Thanh Cương, ngày 3/12/2015, chị đã gửi đơn đến Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô (Tổng Cty Lũng Lô) - đơn vị anh Cương công tác, đề nghị cơ quan đứng ra khuyên bảo, răn đe và có biện pháp để anh Cương chấm dứt mối quan hệ bất chính với cô V.A, sớm quay về chung sống với vợ con.

Ngày 3/3/2016, Phòng Chính trị, Tổng Cty Lũng Lô có biên bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Theo đó, xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền đối với anh Cương; đồng thời, báo cáo và đề nghị thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3.

Chị Hằng chia sẻ, những tưởng, sau khi bị kỷ luật, anh Cương sẽ hối lỗi và quay về tổ ấm gia đình, nhưng không, anh Cương vẫn tiếp tục chung sống như vợ chồng với cô V.A.

Tiếp đó, tháng 3/2016, anh Cương đã làm đơn gửi TAND quận Hai Bà Trưng làm thủ tục ly hôn.

Sau khi được mời đến hòa giải, chị đã đề nghị tòa án phân tích để anh Cương hiểu, quay lại với tổ ấm gia đình. Nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả, anh Cương vẫn tiếp tục vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng và sử dụng bạo lực trong gia đình. Do vậy, chị Hằng lại tiếp tục có đơn thư gửi Tổng Cty Lũng Lô tố cáo Trung tá Trần Thanh Cương - chồng chị, hiện là cán bộ Phòng Quản lý Dự án đầu tư “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng và sử dụng bạo lực cưỡng đoạt tài sản”.

Chị Hằng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo lần 2 của chị, Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Tổng Cty Lũng Lô đã tiến hành xác minh, làm rõ một số nội dung tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Cty Lũng Lô đã nhiều lần mời chị lên làm việc. Tuy nhiên, tại các buổi làm việc, các thành viên tổ kiểm tra, trực tiếp là ông Bùi Hữu Trần, Trưởng phòng Chính trị, chủ trì buổi làm việc đã không thực hiện theo đúng quy định như ngay 1 lúc bắt cung cấp quá nhiều tài liệu, không được có ý kiến vào biên bản làm việc. Nội dung biên bản làm việc cũng không đúng với ý kiến cũng như nội dung đơn thư và không phản ánh đúng thực tế...

Điều đáng nói, trong quá trình giải quyết đơn tố cáo, Tổng Cty Lũng Lô không ban hành quyết định giải quyết đơn tố cáo mà chỉ có biên bản thông báo kết quả giải quyết. Song, kết quả giải quyết tố cáo lại không khách quan, khiến chị Hằng thêm phần bức xúc.

Kỳ II: Tố cáo của chị Hằng chưa được làm sáng tỏ

Nhóm PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm