Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 31/03/2017 - 12:33
(Thanh tra)- Vụ việc xảy ra đã gần 9 năm qua nhưng Chủ tịch UBND quận 7 (TP HCM) vẫn không tiếp công dân, không giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Cò liên quan đến sai phạm trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 13.000m2 đất nông nghiệp tại tổ 33, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, dẫn đến hiện tượng chính quyền địa phương vô cảm để người làm đúng chịu thiệt thòi, còn sai phạm không được xử lý.
Hơn 9 năm qua, ông Huỳnh Văn Cò vẫn chờ mong được Chủ tịch UBND quận 7 tiếp dân để ban hành quyết định giải quyết đúng pháp luật. Ảnh: TH
Làm đúng chịu thiệt thòi
Sau nhiều năm gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, ông Huỳnh Văn Cò (SN 1951, ngụ tại nhà 231A/8 đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8) mới biết quyền lợi hợp pháp của gia tộc họ Huỳnh đối với 13.000m2 đất nông nghiệp do cha ông khai phá từ năm 1960 nằm cạnh bờ sông ông Lớn thuộc địa bàn phường Tân Hưng đã bị ông Nguyễn Đức Thống chiếm đoạt bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo mang số 387/QSDĐ.
Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm năm 1995, ông Thống không phải là đối tượng được cấp đất nông nghiệp. Về nguồn gốc đất, giấy tờ mua bán đất ngày 22/4/1992 mà ông Thống cung cấp cho cơ quan chức năng, dù có được xác nhận của UBND xã Tân Quy Tây cũng không đúng pháp luật. Vì hành vi mua bán này trái với Điều 5 Luật Đất đai năm 1987, trái với Chỉ thị số 77/CT ngày 9/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về nghiêm cấm mua bán đất đai dưới mọi hình thức.
Ngoài ra, trên phần đất có quyền sử dụng đất mang tên ông Thống đến thời điểm phát sinh tranh chấp với ông Cò vẫn còn nhiều ngôi mộ của gia tộc họ Huỳnh. Điều đáng lưu ý là, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 387/QSDĐ về hình thức không đúng mẫu của Tổng cục Địa chính phát hành, không có hồ sơ gốc thể hiện quá trình cấp giấy, diện tích đất nông nghiệp mà ông Thống đứng tên trên giấy là 33.000m2, vượt hạn mức theo quy định, với 8 thửa đất nằm cách nhau hàng trăm thửa.
Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia tộc họ Huỳnh, gần 9 năm qua ông Cò đã kiên trì gửi đơn khiếu nại với mong muốn Chủ tịch UBND quận 7 xem xét giải quyết đúng pháp luật vì tin tưởng rằng chính sách của Đảng, chủ trương của Chính phủ luôn bảo vệ người đúng, xử lý nghiêm người làm sai. Nhưng cũng từng ấy năm, mong ước được Chủ tịch UBND quận 7 tiếp dân định kỳ, cũng như đột xuất của ông Cò vẫn chưa được đáp ứng. Thay vào đó, Phó Chủ tịch UBND quận 7 Đào Gia Vượng, người trước đây khi là Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng đã chủ trì hòa giải tranh chấp giữa ông Cò với ông Thống, vào ngày 27/5/2016 đã ký Thông báo số 05/TB-UBND với nội dung không thụ lý khiếu nại vì hết thời hiệu.
Khi cái sai không được xử lý
Không còn cách nào khác, ông Cò đành phải gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra TP Hồ Chí Minh. Qua xem xét hồ sơ, xác minh các nội dung khiếu nại, ngày 20/9/2016, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 1402/TTTP-P4, đề nghị Chủ tịch UBND quận 7 tiếp nhận và xem xét giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Cò, không xem xét đến yếu tố thời hiệu khiếu nại.

Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên ông Cò phải dựng nhà tạm trên cây bần để chờ sự vào cuộc của Thanh tra TP Hồ Chí Minh và cơ quan chức năng. Ảnh: TH
Nhưng thay vì giải quyết đúng hướng dẫn này thì Phó Chủ tịch UBND quận 7 Đào Gia Vượng sau khi ký kế hoạch huy động nhiều cơ quan chuyên môn của địa phương vào kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại phường Tân Hưng và ban hành quyết định xử phạt hành chính, cưỡng chế hành chính đối với ông Cò với lý do ông Cò xây dựng công trình không phép trên đất của ông Thống. Chỉ đến khi TAND TP Hồ Chí Minh có Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào ngày 6/3/2017 thì việc cưỡng chế mới được tạm ngừng.
Trên cơ sở Báo cáo số 782/BC-TTTP-P4 ngày 27/12/2016 về phương án giải quyết khiếu nại của ông Cò là: Chủ tịch UBND quận 7 phải kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 387/QSDĐ theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 87 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Qua xem xét Báo cáo số 782/BC-TTTP-P4, ngày 17/2/2017, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa đã ký Văn bản số 730/UBND-NCPC chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 7 kiểm tra, giải quyết khiếu nại của ông Cò đúng kiến nghị của Thanh tra TP Hồ Chí Minh. Việc báo cáo kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra TP Hồ Chí Minh phải được Chủ tịch UBND quận 7 thực hiện trong 20 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản số 730/UBND-NCPC.
Trong khi đó, một diễn biến không ngờ đã đến khi nhiều con cháu gia tộc họ Huỳnh, sau khi nhận tiền mua lại một số phần mộ từ một số cá nhân lạ mặt, ngày 28/3/2017, đã vào khu đất mà ông Cò đang quản lý để đào bốc nhiều phần mộ trong sự giám sát, bảo vệ của nhiều cán bộ công an quận 7. Theo ông Cò đây là hành động có chủ ý xấu của những người đang muốn chiếm đoạt quyền sử dụng đất của gia tộc họ Huỳnh bằng cách chi tiền để di dời các phần mộ đã tồn tại nhiều năm trên phần đất mà ông Thống đã chiếm đoạt bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo mang số 387/QSDĐ.
Giáng Thăng - Nam Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
TTXVN
Trung Hà
PV
Thanh Hoa
PV
Phương Hiếu
Hòa Bình
PV
H.T
B.S
Minh Nghĩa
Thanh Hoa