Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hưng Yên: Có dấu hiệu bao che trong vụ án hủy hoại tài sản tại huyện Khoái Châu?

Thứ ba, 30/08/2016 - 08:09

(Thanh tra)- Giữa ban ngày, nhóm đối tượng kéo đến chặt phá cây cối (trị giá hàng trăm triệu - PV) trên đất trang trại của người khác tại xã Dã Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thậm chí, một đối tượng còn giơ dao đe dọa con gái chủ trang trại khi quay clip ghi lại hành vi hủy hoại tài sản của nhóm này.

Một số nghi can tham gia chặt phá cây cối của gia đình ông Hào. Ảnh: Ông Hào cung cấp

Theo đơn tố giác của ông Nguyễn Văn Hào (chủ trang trại), trú tại thị trấn Khoái Châu, các đối tượng tham gia hủy hoại tài sản của gia đình ông được ghi nhận rõ ràng trong clip như Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Thị Liệu, Lê Xuân Thép, Nguyễn Văn Phê, Nguyễn Thị Mượt, Nguyễn Thị Nê, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Như Khay… đều là người dân địa phương và đang có tranh chấp về đất đai đối với gia đình. Tuy nhiên, bằng chứng hết sức rõ ràng nhưng Công an huyện Khoái Châu không thể tìm ra các đối tượng tham gia hủy hoại tài sản của gia đình ông Hào.

Vụ việc có dấu hiệu bao che của Công an huyện Khoái Châu dẫn đến các đối tượng vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật gây hoang mang, lo sợ cho người dân về đảm bảo an toàn tài sản suốt 1 năm qua.

Từ mâu thuẫn về đất đai

Ngày 8/6/2002, ông Nguyễn Văn Hào có ký với ông Lê Thế Dua, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch một biên bản chuyển quyền thầu đất 03 của các hộ dân xóm 3 và 4, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch với diện tích khoảng hai mẫu đất, có biên bản cho thuê thầu của từng hộ dân kèm theo. Trước đó, ông Dua đã được các hộ dân và UBND xã Dạ Trạch đồng ý cho thuê thầu để làm trang trại. Biên bản thầu lại đất giữa ông Hào và ông Dua được Chủ tịch UBND xã Dạ Trạch lúc đó đóng dấu xác nhận.

Biên bản cũng xác định: Thời hạn ông Dua cho ông Hào thầu lại cho đến khi nào Nhà nước có chủ trương chia lại ruộng đất.

Sau khi việc ký chuyển nhượng thầu hoàn tất, ông Hào đã đầu tư công sức, tiền của cải tạo đất hoang hóa, ao tù thành một trang trại với mục đích chăn nuôi, trồng trọt theo đúng chủ trương khuyến khích mô hình VAC thời điểm đó. Ông Hào cũng thanh toán đủ cho các hộ dân số tiền thuê đất suốt từ năm 2002 đến hết năm 2013.

Tranh chấp xảy ra khi việc đầu tư cho cây cối, hoa màu trên trang trại chưa đến thời gian thu hoạch thì các hộ dân lại lấy lý do là việc đấu thầu đất của ông Hào chỉ có giá trị đến hết năm 2013 gây khó dễ cho việc canh tác của ông Hào trên đất nhận thầu lại, mặc dù địa phương chưa có chủ trương chia lại ruộng đất theo hợp đồng.

Đề giải quyết tranh chấp UBND xã nhiều lần tổ chức hòa giải tuy nhiên giữa các bên vẫn không thể đi đến thống nhất.

Trước tình hình trên, ngày 13/4/2015, UBND xã Dã Trạch có Văn bản báo cáo số 13/BC-UBND báo cáo lên UBND huyện về việc giải quyết đất thầu 03 của các hộ dân xóm 3, xóm 4 thôn Yên Vĩnh. Báo cáo số 13 thông tin về ý kiến của người dân có tranh chấp “nếu hết ngày 14/4/2015 chúng tôi không nhận được ý kiến trả lời của cấp có thẩm quyền thì bà con chúng tôi tự ra di chuyển tài sản, hoa màu để lấy đất sản xuất”.

Nối tiếp là “hủy hoại tài sản”

Đúng như lời cảnh báo, sáng ngày 30/4/2015, lợi dụng gia đình ông Hào không có mặt tại trang trại, một nhóm đối tượng kéo tới, xâm phạm bất hợp pháp và tiến hành chặt phá hoa màu, cây cối trên đất gia đình ông Hào đang sử dụng hợp pháp.

Nhận được tin báo, gia đình ông Hào lập tức có mặt can ngăn nhưng các đối tượng vẫn bất chấp pháp luật chặt phá cây cối, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho gia đình ông Hào. Hàng loạt cây bưởi, cây nhãn bị đốn hạ không thương tiếc, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Theo ông Hào, các đối tượng tham gia hủy hoại tài sản của gia đình ông được ghi nhận rõ ràng trong clip như Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Thị Liệu, Lê Xuân Thép, Nguyễn Văn Phê, Nguyễn Thị Mượt, Nguyễn Thị Nê, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Như Khay… đều là người dân địa phương và đang có tranh chấp về đất đai đối với gia đình.

Sự việc được gia đình lập tức trình báo lên UBND xã Dạ Trạch, Công an xã, Công an huyện Khoái Châu. Chỉ đến khi, Công an huyện Khoái Châu, công Công an xã có mặt tại hiện trường thì các đối tượng mới tạm dừng việc phá hoại, chặt phá cây cối, hoa màu và rút lui. Tuy nhiên, sau đó, Công an huyện Khoái Châu chỉ tiến hành lập biên bản, rồi ra về, ông Hào cho biết.

Vụ việc phá hoại tài sản do nhóm đối tượng gây ra được ghi nhận bởi 4 người gia đình ông Hào và nhiều hộ dân sinh sống xung quanh đều chứng kiến, trong đó có ông Lê Thế Dua.

Chưa dừng lại, đêm mồng 9, rạng sáng ngày 10/5/2015, một số đối tượng lại kéo đến tiếp tục chặt phá cây cối, hoa màu đã trồng hơn 10 năm của gia đình ông khiến thiệt hại càng nặng nề hơn.

Ông Hào cho biết, Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố vụ án và định giá tài sản thiệt hại lên tới gần 300 triệu đồng (tính tổng 2 vụ hủy hoại tài sản - PV)

Ngay sau đó, ông Hào đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương và làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người trên tới Công an huyện Khoái Châu, đồng thời cung cấp toàn bộ video gia đình ông Hào quay lại được hành vi của những đối tượng chặt phá cây cối của gia đình ông. Tuy nhiên, ông Hào cho biết không nhận được bất kỳ hồi âm gì từ phía Công an huyện Khoái Châu kể từ khi sự việc xảy ra.

Trả lời cơ quan báo chí, ông Nguyễn Huy Tưởng, Đội phó Đội Hình sự Công an huyện Khoái Châu - người được giao phụ trách vụ án này cho biết: Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Hào, Công an huyện xác minh tại hiện trường và xác định, hành vi vi phạm là có thật, Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, sau 3 tháng tiến hành điều tra, Công an huyện vẫn không phát hiện được thủ phạm của vụ án. Công an huyện đã có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu gia hạn điều tra thêm 3 tháng. Hiện nay, vụ án đang tạm đình chỉ điều tra vì hết hạn điều tra mà vẫn không xác định được thủ phạm hay người cầm đầu!?

Vụ án hủy hoại tài sản xảy ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” có sự chứng kiến của nhiều người, kèm theo bằng chứng rõ ràng là clip do gia đình bị hại cung cấp nhưng Công an huyện Khoái Châu thực sự không thể tìm ra được thủ phạm hay cố ý bao che?

Trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, những tài sản mà gia đình ông Hào “ đổ mồ hôi, sôi nước mắt” gây dựng hàng chục năm chưa kịp gặt hái bị phá hoại tan tành, trước sự “bất lực” dù vô tình hay hữu ý của cơ quan công an khiến công dân không khỏi hoang mang khi tài sản của gia đình có thể bị phá hoại bất kỳ lúc nào.

Đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Công an huyện Khoái Châu sớm điều tra rõ vụ án, tránh gây hoang mang về tình hình mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm