Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 15/12/2017 - 15:20
(Thanh tra)- Công trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) có tổng chiều dài 1,26km, từ K1750+5 đến K3+010 thuộc địa bàn xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa được 2 năm nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt sau cơn bão số 10, nhiều đoạn kè biển đã hư hỏng nghiêm trọng.
Tuyến đê biển huyện Lộc Hà được đầu tư gần 100 tỷ đồng dễ dàng bị hạ gục bởi một trận bão. Ảnh: HY
Dự án có tổng mức đầu tư 89 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu củng cố, nâng cấp các tuyến đê từ Quảng Nam đến Quảng Ninh.
Nguồn vốn này để phục vụ công trình các tuyến đê biển bảo vệ trực tiếp các khu vực dân cư tập trung, phải được thiết kế bảo đảm an toàn chống gió bão cấp 12 với mực nước triều trung bình tần suất 5%. Các tuyến đê ngoài, đê bảo vệ sản xuất, nuôi trồng thủy hải sản chống được gió bão cấp 9, chấp nhận một phần sóng biển leo tràn qua đỉnh đê khi gió bão vượt mức thiết kế nhưng không gây vỡ đê.
Hàng trăm tấm cấu kiện bị cuốn trôi, chất thành đống. Ảnh: HY
Công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng (đóng tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) thi công. Với chiều dài chỉ 1,26km nhưng tiêu tốn mức tổng đầu tư tới 89 tỷ đồng (gần 80 triệu đồng/1m chạy), tuyến đê này có thể được coi là đê “dát vàng”.
Nguồn vốn “khủng” là vậy nhưng theo ông Dương Kim Dũng - cán bộ kỹ thuật Ban Xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà thì nó chỉ chịu được sức bão giật cấp 10? Và hiện nay, chỉ sau một trận bão thân đê đã “vỡ vụn”, bờ kè bị hư hỏng nghiêm trọng.
Dư luận đặt ra câu hỏi, với số tiền đắt đỏ bỏ ra để thu về một dự án “yếu ớt” như thế này liệu có xứng tầm.
Mái đê xuất hiện nhiều điểm lún sâu, hư hỏng nặng chỉ sau một cơn bão. Ảnh: HY
Không chỉ là tuyến đê ngăn mặn, bảo vệ trực tiếp các khu dân cư tập trung mà đây còn là điểm nhấn du lịch, bộ mặt của Khu du lịch biển Xuân Hải (là điểm thu hút đông đảo khách du lịch của huyện Lộc Hà). Thế nhưng, nhìn những hình ảnh nham nhở, nhếch nhác như hiện nay khiến người dân hết sức lo lắng về sự an toàn của đoạn đê biển cũng như mỹ quan của một địa điểm du lịch.
Dưới đây là những hình ảnh mà PV ghi lại được từ bờ đê hàng chục tỷ đồng bị hư hỏng nghiêm trọng sau cơn bão số 10:
Phần mái đê bị gãy, rạn nứt và xuyên thấu đe dọa đến an toàn đê. Ảnh: HY Bê tông dày hơn 30cm bị bẻ gãy một cách dễ dàng, khiến người dân bất an. Ảnh: HYNếu không sớm được khắc phục thì toàn bộ tuyến đê sẽ bị đặt trong tình trạng mất an toàn. Ảnh: HYHình ảnh một khu du lịch nham nhở, nhếch nhác là những gì còn lại sau cơn bão số 10. Ảnh: HY Hải Yến
Phần mái đê bị gãy, rạn nứt và xuyên thấu đe dọa đến an toàn đê. Ảnh: HY Bê tông dày hơn 30cm bị bẻ gãy một cách dễ dàng, khiến người dân bất an. Ảnh: HYNếu không sớm được khắc phục thì toàn bộ tuyến đê sẽ bị đặt trong tình trạng mất an toàn. Ảnh: HYHình ảnh một khu du lịch nham nhở, nhếch nhác là những gì còn lại sau cơn bão số 10. Ảnh: HY Hải Yến
Phần mái đê bị gãy, rạn nứt và xuyên thấu đe dọa đến an toàn đê. Ảnh: HY Bê tông dày hơn 30cm bị bẻ gãy một cách dễ dàng, khiến người dân bất an. Ảnh: HYNếu không sớm được khắc phục thì toàn bộ tuyến đê sẽ bị đặt trong tình trạng mất an toàn. Ảnh: HYHình ảnh một khu du lịch nham nhở, nhếch nhác là những gì còn lại sau cơn bão số 10. Ảnh: HY Hải Yến
Phần mái đê bị gãy, rạn nứt và xuyên thấu đe dọa đến an toàn đê. Ảnh: HY Bê tông dày hơn 30cm bị bẻ gãy một cách dễ dàng, khiến người dân bất an. Ảnh: HYNếu không sớm được khắc phục thì toàn bộ tuyến đê sẽ bị đặt trong tình trạng mất an toàn. Ảnh: HYHình ảnh một khu du lịch nham nhở, nhếch nhác là những gì còn lại sau cơn bão số 10. Ảnh: HY Hải Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà