Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/06/2018 - 15:07
(Thanh tra) - Sau nhiều năm ròng rã khiếu nại, những oan khuất của gia đình bà Nguyễn Thị Thìn về quyền sở hữu nhà số 28-30-32 đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã từng bước được sáng tỏ.
Nhà sở hữu hợp pháp của gia đình bà Thìn đã được biến hóa thành cao ốc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Nhóm: PV
Nhưng sự im lặng đáng sợ của TP Hồ Chí Minh trong 20 năm qua đã buộc công dân phải tiếp khiếu đến lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, với mong muốn làm rõ sai phạm có dấu hiệu lợi ích nhóm.
Khiếu nại có cơ sở
Theo hồ sơ vụ việc, gia đình bà Thìn có quyền sở hữu hợp pháp nhà số 28-30-32 đường Nguyễn Huệ.
Vì nhiều lý do khác nhau liên quan đến quá trình thế chấp tài sản cho ngân hàng nên việc công nhận quyền sở hữu nhà cho gia đình bà Thìn chưa được thực hiện. Nhưng lấy lý do nhà thuộc diện vắng chủ, ngày 23/1/1996, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 69754/QĐ-UB xác lập sở hữu Nhà nước cho ngôi nhà này.
Sau khi gia đình bà Thìn khiếu nại thì lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản giao cơ quan chuyên môn kiểm tra và dự thảo văn bản trả lại nhà có công dân.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiều văn bản đề nghị Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh xác lập quyền sở hữu cho gia đình bà Thìn để gia đình tiến hành các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp của ngân hàng.
Lý do mà các cơ quan chức năng thuộc UBND TP Hồ Chí Minh viện dẫn để từ chối ban hành quyết định công nhận quyền sở hữu nhà cho gia đình bà Thìn là tài sản này có nguồn gốc là của công dân nước ngoài mà không hề đề cập đến việc mua bán giữa các chủ sở hữu đã hoàn thành vào ngày 18/3/1974 theo xác nhận của Ty trước bạ Sài Gòn IV, với chữ ký của Trưởng ty, kèm theo tem chứng nhận giao dịch.
Tư nhân hưởng lợi
Ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Phòng Khoa học Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành giám định tem chứng nhận, dấu mộc của Ty trước bạ Sài Gòn IV, với chữ ký của Trưởng ty, nhằm làm rõ bản chất sự thật của giao dịch nhà thì trách nhiệm thực hiện cũng không được lãnh đạo thực hiện.
Điều đáng chú ý là, ngay tại thời điểm năm 1993, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Huấn cũng có ý kiến là thực hiện theo kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước là xác lập sở hữu tư nhân nhà cho gia đình bà Thìn nhưng đến nay việc giải quyết vẫn chỉ là con số không.
Dù gia đình bà Thìn liên tục khiếu nại, nhiều bộ, ngành Trung ương cũng có nhiều văn bản đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết đúng pháp luật, phù hợp lịch sử biến động nhà đất tại quận 1, nhưng nhà số 28-30-32 đường Nguyễn Huệ đã được cho doanh nghiệp thuê lại để thực hiện Dự án cao ốc 42 tầng có tên nước ngoài là Tòa nhà Sai Gon Times Square, còn tên tiếng phổ thông là Quảng trường Thời đại Sài Gòn.

Nhà số 28-30-32 đường Nguyễn Huệ đã được cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê lại để thực hiện Dự án cao ốc 42 tầng có tên nước ngoài là Tòa nhà Sai Gon Times Square. Ảnh: Nhóm PV
Đến nay, mọi thông tin liên quan đến giá thuê đất của Nhà nước mà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ký với cơ quan quản lý tài sản công của UBND TP Hồ Chí Minh vẫn chưa được công khai.
Nhiều đoàn giám sát của các cơ quan dân cử đã nhiều lần chất vấn, giám sát về sự việc cho thuê nhà đất, trong đó có nhà số 28-30-32 đường Nguyễn Huệ nhưng dư luận vẫn chưa được thông báo đầy đủ về câu chuyện này.
Ngoài ra, quá trình xây dựng Dự án cao ốc 42 tầng cũng phát sinh hàng loạt sai phạm về pháp lý xây dựng, môi trường nhưng tất cả đều rơi vào im lặng.
Nhận định về sự việc này, luật sư Phạm Văn Cương, Cty Luật TNHH MTV T.H thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: Vụ việc của gia đình bà Thìn có dấu hiệu oan sai do thái độ làm việc coi thường công dân của lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh qua nhiều thời kỳ. Hơn 20 năm khiếu nại, gia đình bà Thìn đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát, bị đẩy đến tận cùng nỗi đau mất người, mất nhà. Hiện tại, 15 người trong gia đình bà Thìn đang phải sống tạm bợ tại quận Gò Vấp để chờ đợi công lý và lẽ phải.
Theo luật sư Phạm Văn Cương đây là vụ việc có dấu hiệu lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai khi tài sản hợp pháp của công dân bị biến hóa thành tài sản công nhưng sau đó lại được doanh nghiệp thuê lại để khai thác thương mại.
Với niềm tin vào tinh thần kiến tạo, vì dân của Chính phủ, niềm tin vào quyết tâm giải quyết khiếu nại tại cấp cơ sở của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, với hàng loạt chỉ đạo có lý, có tình, luật sư Phạm Văn Cương tin tưởng rằng quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Thìn sẽ được bảo vệ vì sự thật chỉ có một, chân lý chỉ có một.
Nhóm PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình